Một con đường, một lối đi

Hoàng Thu Phố 12/08/2018 08:30

Chọn điểm rơi tháng 8, khi Hà Nội bước vào “mùa liveshow”, nhưng tam ca nhạc đỏ Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn vẫn tự tin cho đêm nhạc đánh dấu chặng đường tròn 20 năm ca hát.

Một con đường, một lối đi

Việt Hoàn - Đăng Dương - Trọng Tấn.

“Đường chúng ta đi” tên bài hát của nhạc sĩ Huy Du được chọn làm tên cho liveshow của tam ca nhạc đỏ, nhưng ít người biết rằng, đó cũng là bài hát đầu tiên 3 chàng sinh viên Nhạc viện hồi nào đã “hợp ca” thành công trong Liên hoan Tiếng hát sinh viên năm 1998!

1. Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn là “tam ca nhạc đỏ” hiếm hoi hiện nay đã để lại trong lòng công chúng của dòng nhạc cách mạng những ấn tượng khó quên. Bền bỉ đi theo con đường đã lựa chọn, quyết liệt trong việc “giữ mình” và giữ nghề, bộ ba “hoàng tử nhạc đỏ” đã khiến những ca khúc cách mạng có một đời sống mới, và truyền vào đó hơi thở đương đại cho dòng nhạc chính thống. Mỗi người một cá tính âm nhạc riêng, nhưng Việt Hoàn - Đăng Dương - Trọng Tấn luôn có sự hòa quyện khi cùng đứng chung sân khấu, và thậm chí, ở chừng mực nào đó đã duy trì được đỉnh cao hát tam ca nhạc cách mạng và đến thời điểm này khó có tam ca nào thay thế.

Lý giải vì sao đến thời điểm này mới tổ chức một đêm diễn chung, NSƯT Việt Hoàn cho biết, cách đây 10, 15 năm tam ca nhạc đỏ đã muốn tổ chức rồi. Nhưng khi đó, mỗi người còn đang bận theo đuổi sự nghiệp riêng, rồi lập gia đình, lo chuyện con cái.

“Phải chờ đến bây giờ, khi mà cả 3 anh em đang ở độ đẹp nhất cả về tuổi đời và tuổi nghề, chúng tôi mới quyết định làm một đêm nhạc chung với nhau. Đặc biệt, tháng 8 năm nay cũng đúng tròn 20 năm tam ca được NSND Quang Thọ ghép chung để đứng trên sân khấu”- NSƯT Việt Hoàn chia sẻ.

Đó là vào tháng 8/1998, khi đó Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia) chuẩn bị tiết mục để tham dự Liên hoan Tiếng hát sinh viên 1998. Nghệ sĩ Quang Thọ khi đó được giao chuẩn bị tiết mục, và ông đã muốn làm một cái gì đó khác lạ. Vốn hâm mộ một tam ca nổi tiếng ở nước ngoài với 3 giọng ca nam, ông liền nảy ra ý tìm 3 sinh viên để triển khai tiết mục.

Ở thời điểm năm 1998, dù đã đi hát khá nhiều, thậm chí giành được một số giải thưởng, Việt Hoàn, Trọng Tấn, Đăng Dương vẫn là những cái tên lạ đối với công chúng ca nhạc. Chỉ đến khi họ được ghép để hát tam ca với nhau, đứng chung trên sân khấu với ca khúc “Việt Nam trên đường chúng ta đi” của nhạc sĩ Huy Du trong cuộc thi giọng hát hay học sinh - sinh viên toàn quốc 1998, cả ba mới bắt đầu được chú ý.

2. Đó là một dấu mốc khó quên trong con đường âm nhạc của Việt Hoàn, Đăng Dương và Trọng Tấn. Và đó như là “định mệnh”- một định mệnh đẹp cho con đường âm nhạc của mỗi người, và cũng đẹp cả cho dòng nhạc cách mạng vốn kén chọn người hát.

Sau 20 năm, con đường âm nhạc của họ đã định hình. Dù như đã nói, mỗi người một cá tính, một “màu” nhạc riêng (Trọng Tấn thiên về mảng màu sắc dân gian, mượt mà, chau chuốt, luyến láy trong từng ca từ; còn Đăng Dương thì thiên về cổ điển, opera; Việt Hoàn thì nghiêng về dòng nhạc trữ tình) nhưng khi kết hợp lại, họ đã biết “nhường nhau”, thậm chí hi sinh một phần cái tôi cá nhân, bổ sung những điểm yếu cho nhau, tạo nên một “thế chân kiềng” vững chắc.

Điều đó, giúp cho họ không chỉ đi dài, đi xa trên sân khấu mà trong cả cuộc đời. Ca sĩ Trọng Tấn cũng thừa nhận, sự gắn bó với nhau từ thời sinh viên, từng ở chung phòng, ở nhờ nhà Việt Hoàn, đã khiến tình cảm giữa họ có thêm một chất keo đặc biệt. Để đến nay, không chỉ gắn bó với nhau trong lĩnh vực âm nhạc, mà ngoài đời, 3 gia đình cũng trở nên thân thiết, gắn bó…

Trở lại với liveshow “Đường chúng ta đi”, bà Đoàn Thuý Phương - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Viet Art- đơn vị tổ chức và sản xuất chương trình tiết lộ, ý tưởng thực hiện một đêm nhạc tôn vinh tam ca nhạc đỏ Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn đã được ấp ủ từ lâu, nhưng đến nay mới đủ “duyên” thực hiện. “Dấu ấn và cống hiến của tam ca Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn đã được thẩm định qua thời gian và nhận được tình yêu của đông đảo khán giả, việc tôn vinh họ trong một không gian riêng thật sự là món quà ý nghĩa dành cho công chúng, khán giả yêu dòng nhạc cách mạng”- bà Phương nói, đồng thời cho biết: “Với mục tiêu trong tương lai hướng đến những chương trình tôn vinh, cống hiến của các nghệ sĩ có dấu ấn đậm cho đời sống âm nhạc, đòi hỏi sự đầu tư về chất lượng âm nhạc, diện mạo sân khấu, chú trọng đề cao giá trị nghệ thuật, “Đường chúng ta đi” là concert đầu tiên chúng tôi lựa chọn để tôn vinh dấu ấn độc đáo sau 20 năm của bộ ba hàng đầu trong dòng chính ca: Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn; tôn vinh tinh thần đặc sắc, bất biến của âm nhạc và khắc họa chân dung của “tam ca nhạc đỏ” số một Việt Nam”.

3. Vậy thì liveshow đầu tiên “Đường chúng ta đi” của tam ca nhạc đỏ có gì đặc biệt? Ca sĩ Đăng Dương cho rằng, vì là lần đầu tiên tổ chức một đêm nhạc chung, nên chắc chắn những gì đặc biệt nhất sẽ được đưa lên sân khấu. Còn NSƯT Việt Hoàn thì khẳng định, trong đêm nhạc “Đường chúng ta đi” sẽ có nhiều ca khúc nhạc cách mạng được làm mới. Thậm chí nhiều ca khúc được nhạc sĩ Thanh Phương- người được ví như “phù thủy làm mới ca khúc” mashup (hòa trộn) với nhau tạo nên những giai điệu mang tính đương đại, thuyết phục khán giả đương thời. Việt Hoàn cho rằng, dù ca khúc có quen thuộc và đi cùng thời gian nhưng cũng cần phải làm mới phải trẻ hóa bằng nghệ thuật, hoàn thiện hơn bằng kỹ thuật thanh nhạc, hòa âm.

Nhưng liệu sự xuất hiện liên tục của “tam ca” trên sân khấu có nhàm? Trước câu hỏi này, đại diện nhà sản xuất cho rằng, điều đó đã được tính toán để sao cho khán giả được thưởng thức “một bữa tiệc âm nhạc thăng hoa, lay động”. Để làm được điều đó, bên cạnh diện mạo sân khấu sống động, chất lượng âm thanh tốt hơn, đêm nhạc còn có sự tham gia của 2 nghệ sĩ khách mời là ca sĩ Anh Thơ và ca sĩ Lan Anh. Những cá tính âm nhạc này sẽ mang lại cho đêm nhạc một “luồng gió” mới, khi họ có những tiết mục kết hợp đặc sắc. Còn nhạc sĩ Thanh Phương thì quả quyết, những sáng tạo làm mới ca khúc cách mạng sẽ mang lại cho khán giả những cảm xúc âm nhạc mới mẻ…

Đêm nhạc “Đường chúng ta đi” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 26/8 tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Đêm nhạc gồm 4 phần: nhạc trữ tình, ca khúc nổi tiếng trên thế giới, bài hát gắn liền tên tuổi mỗi người và các phần kết hợp của ba ca sĩ Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn. Mong muốn của “3 hoàng tử nhạc đỏ” là sẽ có thêm những đêm diễn ở nhiều tỉnh, thành và xa hơn, họ mong có những dấu mốc đứng cùng nhau trên sân khấu khi ở thời điểm, 10, 20, 30 năm nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một con đường, một lối đi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO