Mưa lớn 2 ngày liên tiếp khiến xã Phương Mỹ chìm trong nước, đây cũng là nơi ngập sâu nhất huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.
Trẻ em phải lên tầng hai trường THCS Phương Mỹ để trú ẩn.
Trụ sở UBND xã Phương Mỹ nước đã ngập gần hết tầng 1.
Trường THCS Phương Mỹ chìm sâu trong nước.
Nước ngập khoảng 5m, anh Trần Hữu Vinh, xóm 1, xã Phương Mỹ đã phải buộc các vật dụng gia đình lên bè để tránh bị lũ cuốn trôi.
5 con trâu nhà anh Vinh cũng không kịp chạy lũ.
Nhà anh Vinh ngập sâu trong nước khoảng 3m, trong nhà còn 7 người phái tránh lũ trên "chạn". Trong đó, 2 đứa con, một đứa 6 tuổi, một đứa 3 tuổi cũng đang mắc kẹt trên nóc nhà.
Ông Hoàng Xuân Tần, Chủ tịch UBND xã Phương Mỹ cho biết: Mưa lớn, liên tục mấy ngày qua cộng với nước từ thượng nguồn đổ về khiến Phương Mỹ bị chia cắt hoàn toàn.
Toàn xã có 262/682 hộ dân bị ngập lụt, trong đó có 183 hộ bị ngập từ 2m trở lên.
Cũng theo ông Tần, đợt lũ lần này ngang hoặc xấp xỉ trận lũ lịch sử năm 2007 và 2010. Chưa có thiệt hại về người nhưng gia súc, gia cầm, hoa màu...thiệt hại khá nặng nề.
Phương Mỹ là xã có địa hình đặc biệt, khi vùng thượng nguồn rút thì nước dồn về đây. Nếu không mưa nữa thì phải 7-10 ngày nữa nước mới rút được.
Xã đang huy động lực lượng tại chỗ để ứng cứu, đưa lương thực, thực phẩm đến cho người dân, tuyệt đối không để người dân phải chịu đói.
Đối với trâu, bò đang mắc kẹt thì lực lượng cơ động của xã phối hợp với người dân dắt theo thuyền, bơi và đưa lên vùng an toàn.
Còn bê, nghé được người dân bỏ lên bè có gắn phi nhựa rồi thả tự do, đến khi lũ rút thì đưa về nếu như chúng còn sống sót.
Đối với Phương Mỹ hiện nay, phương tiện duy nhất để di chuyển không có cách nào khác ngoài thuyền.
Hai xóm bị ngập hoàn toàn là Ấp Tiến (76 hộ) và Trung Thượng (93 hộ).
Theo thống kê của UBND huyện Hương Khê, đến thời điểm này có trên 10.000 hộ dân bị ngập, lũ cuốn trôi hơn 400 con lợn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO