Lật mặt những kẻ côn đồ hung hãn dàn cảnh va chạm giao thông để hành sự

Theo An ninh thủ đô 18/03/2019 10:20

Vờ bị vướng vào chân chống xe máy của người phụ nữ đằng trước nhằm gây sự chú ý, nhóm đối tượng chuyên dàn cảnh va chạm trên đường phố Hà Nội đã gây ra khá nhiều vụ trộm với người tham gia giao thông. Tuy nhiên, ngày 8/3 vừa qua, chúng đã buộc phải tra tay vào còng khi các trinh sát hình sự xuất hiện.

Lật mặt những kẻ côn đồ hung hãn dàn cảnh va chạm giao thông để hành sự

Tang vật và hung khí.

Những vụ dàn cảnh, trộm đồ nhức nhối

Trước khi các trinh sát Đội 5 (Phòng CSHS, CATP Hà Nội) triệt phá ổ nhóm chuyên dàn cảnh va chạm giao thông để trộm đồ trên phố, phóng viên Báo An ninh Thủ đô đã ghi nhận ít nhất 4 trường hợp nạn nhân của nhóm tội phạm này. Tất cả nạn nhân đều gặp cùng một kịch bản, đó là khi họ (thường là nữ, đi xe máy SH hoặc những loại xe tay ga có chân chống vểnh ra ngoài) dừng chờ đèn giao thông thì bị một người đàn ông ngoắc bánh trước vào chân chống.

Pha ngoắc bánh như thể va chạm giao thông này khiến nạn nhân ngoảnh sang trái, tập trung vào việc gỡ xe ra. Cùng lúc đó, một đối tượng khác nhanh chóng áp sát nạn nhân về phía bên phải, thò tay lấy túi xách, balô... treo ở phía trước xe máy một cách nhẹ nhàng. Khi nạn nhân gỡ xong xe thì “màn xiếc” cũng kết thúc, trong khi người bị mất đồ chẳng hề hay biết.

Nếu nạn nhân phát hiện giữa chừng, sẽ lập tức có một tên thứ ba lao từ phía sau lên để làm mất tập trung, tạo cơ hội cho đồng bọn chạy thoát. Trong trường hợp nạn nhân tri hô, chúng sẵn sàng rút dao bầu sắc nhọn mang theo người để đe dọa bất kỳ ai dám truy đuổi...

“Chúng tôi phải ra tay thật nhanh và quyết liệt, không để các đối tượng có thời gian rút dao chống cự. Có vậy thì mới đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh cũng như cho lực lượng vây bắt. Hai đối tượng trong nhóm đã bị khóa tay khi hung khí của chúng ở ngay trước mặt nhưng chưa kịp rút ra”. Trung tá Nguyễn Thành Nam (Đội phó Đội 5 - Phòng CSHS CATP Hà Nội)

Cuối tháng 10/2017, chị Nguyễn T.H. (nhà báo, Hà Nội) đã bị nhóm dàn cảnh này lấy mất túi xách treo phía trước xe máy của mình. “Tôi không hề biết mình đã mất chiếc túi. Cho tới khi đi được một đoạn, có một phụ nữ phóng lên bảo cho tôi biết rằng tôi vừa bị chúng trộm đồ rồi” - chị H. kể lại.

Tháng 1/2018, chị Vũ Thị K.L. (25 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) rơi tiếp vào bẫy dàn cảnh ở đường Láng (đoạn gần điểm quay đầu đi vào phố Yên Hòa). Điều đáng nói là, khi kẻ gian đang thò tay vào lấy balô, chị L đã phát hiện ra, song chưa kịp hô hoán, nạn nhân này đã bị một kẻ thứ ba từ phía sau phóng lên, vỗ vai để gây mất tập trung...

Sau đó vài tháng, một nạn nhân khác lại bị dàn cảnh tương tự tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa). Ở vụ này, nạn nhân cũng kịp thời phát hiện ra hành vi của nhóm tội phạm. Nhưng chưa kịp hô hoán, các đối tượng đã rút ngay con dao bầu sắc lẹm ra đe dọa khiến nạn nhân chỉ còn biết nhìn chúng phóng vút đi cùng chiếc túi đựng tài sản của mình.

Lật mặt những kẻ côn đồ hung hãn dàn cảnh va chạm giao thông để hành sự - 1

Các đối tượng chuyên dàn cảnh va chạm giao thông để trộm đồ trên phố bị bắt giữ.

Hành trình phá án

Dựa trên các thông tin thu thập được, Phòng CSHS đã quyết định thành lập chuyên án để đấu tranh với nhóm tội phạm côn đồ, manh động chuyên dàn cảnh để lấy trộm đồ nói trên. Lực lượng nòng cốt tham gia chuyên án là các cán bộ của Đội 5, trong đó, nhiệm vụ điều nghiên được giao cho nhóm trinh sát đặc biệt. Các trinh sát đã phải dành nhiều ngày để theo dõi, nắm bắt cách thức hoạt động và các hướng di chuyển của nhóm đối tượng.

“Khó khăn trong quá trình truy tìm băng nhóm này là các đối tượng đều rất ranh mãnh. Chúng chuyển địa bàn hoạt động liên tục, có nhiều nơi ở và luôn tìm cách thay đổi phương tiện. Chúng cũng thường xuyên phóng nhanh, lạng lách, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều để không bị ai bám đuôi” - Trung tá Nguyễn Thành Nam, Đội phó Đội 5 cho biết.

Sáng 8/3, nhóm đối tượng rủ nhau đi uống rượu trước khi “săn mồi”. Có hơi men nên chúng càng tỏ ra manh động, hung hãn. “Hành trang” của nhóm luôn là dao bầu sắc nhọn được giấu sẵn trên xe. Chúng cũng chọn phương tiện gây án là loại xe có vành nan hoa để dễ bề móc vào chân chống của nạn nhân, khó gỡ ra hơn, qua đó có thể dàn cảnh trót lọt.

Nhóm đối tượng đi lòng vòng qua nhiều tuyến phố, từ Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) tới đường Tố Hữu (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm), quan sát “con mồi” là những phụ nữ đi xe một mình, treo túi xách ở móc phía trước xe máy. Trước khi ra tay, các đối tượng rút sẵn dao để vào những vị trí dễ lấy trên xe máy, như hộc để đồ gần ổ khóa, hoặc giắt ở thân xe. Tại ngã tư Tố Hữu - Lương Thế Vinh, nhóm này áp sát một phụ nữ đi xe máy Lead, song pha dàn cảnh của chúng bất thành.

Tiếp tục di chuyển về hướng quận Ba Đình, tới ngã tư Liễu Giai - Đội Cấn, chúng dàn cảnh trót lọt, lấy được túi xách của một cô gái trẻ đang dừng chờ đèn giao thông. Ngay lập tức, tổ công tác của Đội 5 nhanh chóng bao vây và khống chế các đối tượng gây án. “Chúng tôi phải ra tay thật nhanh và quyết liệt, không để các đối tượng có thời gian rút dao chống cự. Có vậy thì mới đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh cũng như cho lực lượng vây bắt. Hai đối tượng trong nhóm đã bị khóa tay khi hung khí của chúng ở ngay trước mặt nhưng chưa kịp rút ra” - Trung tá Nam nói.

Riêng đối tượng còn lại tỏ ra hung hăng khi rút được dao và điên cuồng chống đối lực lượng vây bắt. Sau cú né đòn, trực tiếp Trung tá Nguyễn Thành Nam lao tới quật ngã hắn xuống đất. Tuy nhiên, trong lúc cố gắng vùng vẫy tìm đường chạy trốn, hắn gây ra cho anh một vết thương ở tay phải. Nhưng với tinh thần tấn công tội phạm quyết liệt, Trung tá Nam quyết không để hắn chạy thoát. Cùng lúc, những đồng đội của anh cũng kịp thời hỗ trợ, cùng anh bắt gọn đối tượng. “Khi đè đối tượng xuống đất, tôi thấy hơi thở của hắn phả ra nồng nặc mùi rượu nên dễ hiểu thái độ hung hãn đó” - Trung tá Nam nhớ lại.

Bàn tay đọng vệt máu khô sau chuyên án

Tại cơ quan công an, danh tính của 3 đối tượng được làm rõ là: Nguyễn Quang Thành (52 tuổi, trú tại ngõ 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân), Phạm Văn Thắng (50 tuổi, trú tại tập thể Hồ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) và Bùi Minh Dương (40 tuổi, trú tại phố Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì). Trong 3 đối tượng trên, Thành là kẻ chủ mưu, lên kế hoạch và cung cấp hung khí cho đồng bọn. Đối tượng này đảm nhiệm vai trò áp sát nạn nhân phía bên phải để thò tay lấy túi xách. Thắng là kẻ gây va chạm giao thông, móc bánh xe vào chân chống của nạn nhân. Còn Dương được phân công vai trò đi phía sau để ngăn cản người truy đuổi.

Cơ quan công an xác định Thành, Thắng và Dương đều là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, về các tội như: Gây rối trật tự công cộng, Chống người thi hành công vụ, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Cướp tài sản... Tại cơ quan công an, 3 đối tượng trên tỏ ra ngoan cố, khi chúng chỉ thừa nhận đã thực hiện 1-2 vụ. Song theo các cán bộ điều tra, số lượng vụ án mà nhóm này gây ra trót lọt còn lớn hơn nhiều.

Mặc dù các đối tượng tỏ ra hung hăng, dùng dao bầu chống trả lực lượng truy bắt, song sau đó tại trụ sở Phòng CSHS, cả 3 tên đều được đối xử rất nhân văn. Chúng được cán bộ điều tra cho uống sữa và động viên để thành khẩn khai báo. Nhìn xuống bàn tay đọng những vệt máu khô sau cú chém của kẻ manh động, Trung tá Nguyễn Thành Nam mỉm cười, chia sẻ: “Kế hoạch vây bắt đã được lên rất chi tiết, anh em trinh sát không cần phải nổ súng, đối tượng bị bắt gọn. Còn vết thương nhỏ này thì có hề gì. Nếu tôi không lao vào tước dao của chúng thì biết đâu sẽ có rủi ro cho người dân lúc đó vì trên đường rất đông người qua lại”.

Rồi đây, những kẻ gây án sẽ bị pháp luật trừng trị. Máu và mồ hôi của các cán bộ, chiến sĩ công an đã đổ xuống để đổi lấy bình yên cho cuộc sống nhân dân. Nhưng chắc chắn không khi nào những người lính ấy cảm thấy tiếc vì sự đánh đổi đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lật mặt những kẻ côn đồ hung hãn dàn cảnh va chạm giao thông để hành sự

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO