Nam thanh niên bị chém bất tỉnh giữa đường chỉ vì câu nói

Theo Tienphong 25/09/2018 11:06

Mâu thuẫn chỉ vì câu nói, nhóm của Phi đã cầm dao chém một nam thanh niên đến bất tỉnh.

Nam thanh niên bị chém bất tỉnh giữa đường chỉ vì câu nói

Đối tượng Phi.

Ngày 24/9, thông tin từCơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên làm 1 người bị thương nặng.

Nam thanh niên bị chém bất tỉnh giữa đường chỉ vì câu nói - 1

Đối tượng Giang.

Cụ thể vào khoảng 23h30 ngày 23/9, nhóm thanh niên gồm: Trần Minh Hiếu (26 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu (22 tuổi) và Trần Minh Ao (32 tuổi). Sau khi nhậu xong thì cả nhóm lên xe máy do Minh Hiếu điều khiển di chuyển về khu vực khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước (TP Long Xuyên) thì gặp nhóm của Nguyễn Bình Phi (24 tuổi, ngụ phường Bình Khánh, TP Long Xuyên) và Huỳnh Lộc Giang (22 tuổi, ngụ phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên) đang đi bộ ngược chiều.

Tại đây, 2 đối tượng này nói nhóm Minh Hiếu “Chạy đâu dữ vậy” thì 2 bên nảy sinh mâu thuẫn. Sau đó, Giang và Phi về lấy 4 con dao để “thanh toán” nhóm Minh Hiếu.

Nam thanh niên bị chém bất tỉnh giữa đường chỉ vì câu nói - 2

Hung khí mà 2 đối tượng dùng để gây án.

Thấy đối thủ có hung khí nên cả nhóm bỏ chạy. Riêng Minh Hiếu vấp ngã và bị Phi dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, hông và tay cho đến khi bất tỉnh. Gây án xong, Phi và Giang về ngủ. Minh Hiếu bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an thành phố Long Xuyên đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Phi và Giang để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam thanh niên bị chém bất tỉnh giữa đường chỉ vì câu nói

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO