Hai bờ cảm xúc

Thành Nguyễn (từ Nga) 18/06/2018 07:10

World Cup mới chỉ khởi động được vài vòng đấu, nhưng đã mang tới những cảm xúc trái ngược của người chiến thắng, kẻ thất bại. Những nụ cười tươi, hạnh phúc xuất hiện trên những gương mặt CĐV Nga, Pháp, Bồ Đào Nha… nhưng với những CĐV Argentina, Tây Ban Nha, Australia, đã bắt đầu cảm thấy lo lắng cho hành trình của mình trên đất Nga.

Hai bờ cảm xúc

Đội chủ nhà Nga có sự khởi đầu đẹp như mơ khi đánh bại Ả Rập Xê Út với tỷ số 5-0 ngay trận khai mạc. Đây là một chiến thắng, một kết quả nằm ngoài mong đợi của người hâm mộ xứ sở Bạch Dương.

Thậm chí với cả những CĐV trung lập, họ cũng không thể nghĩ Nga lại có trận thắng tưng bừng, và thắng đậm như thế. Chẳng hạn như anh Jack Smith đến từ Anh, chia sẻ: “Trong lịch sử các kỳ World Cup, trận khai mạc thường ít bàn thắng và đội chủ nhà luôn gặp khó khăn. Nhưng năm nay thì khác, Nga đã thể hiện được sức mạnh của mình, trong khi đối thủ của họ lại khá yếu, vì thế mà Nga đã có sự khởi đầu ấn tượng, xin được chúc mừng họ”.

Cảm xúc hân hoan, và trên hết là thứ niềm tin đang lớn dần với người dân Nga. Suốt từ năm 1990 tới nay họ chưa một lần vượt qua vòng bảng. Giờ thì người Nga đã nghĩ tới những mục tiêu cao hơn, có thể sẽ là trận tứ kết hoặc xa hơn nữa.

Cùng chung cảm xúc, sự thăng hoa của Nga là những người hâm mộ Bồ Đào Nha. Tại Quảng trường Đỏ, hàng nghìn CĐV Bồ Đào Nha đã ăn mừng với không khí không thể cuồng nhiệt hơn. Họ hô vang người hùng Ronaldo – cầu thủ đã lập cú hat-trick mang về chiến thắng tưng bừng trước ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha.

Các CĐV Bồ Đào Nha có cách ăn mừng rất chuyên nghiệp. Họ cùng hát những bài hát truyền thống, cùng nhảy những giai điệu “đặc sản” quê hương, và đặc biệt là vô cùng thân thiện, dễ gần. Cứ thấy những người khách nước ngoài, CĐV Bồ Đào Nha đều mời chụp ảnh chung, rồi hò hét, thậm chí mời đi uống cốc bia, cùng chia nhau chiếc bánh mì Nga.

Cái cảm xúc của CĐV Nga, Bồ Đào Nha và rất nhiều đội tuyển khác có chiến thắng trong trận ra quân, sẽ còn được thể hiện nhiều ở World Cup năm nay. Nhưng bóng đá vốn là môn thể thao có danh giới mong manh giữa hai bờ cảm xúc. Trái ngược với niềm vui như bất tận, là nỗi buồn, sự lo lắng của những đội bóng phải nhận thất bại.

“Thua Bồ Đào Nha ư, đó là một kết quả tồi tệ với chúng tôi. Thực sự là Tây Ban Nha đã không thắng được chính mình, khi ngay trước giờ bóng lăn HLV trưởng bị sa thải. Chúng tôi sẽ vẫn ở đây cổ vũ cho đội nhà, nhưng mọi thứ đang trở nên rất khó khăn”, một CĐV Tây Ban Nha chia sẻ.

Trong khi đó, rất nhiều CĐV Argentina tại Bronnitsy, Moskva, đã khóc sau khi ngôi sao sáng nhất của đội bóng xứ sở Tango đá hỏng 11m, khiến đội nhà bị chia điểm trước đối thủ được đánh giá yếu hơn nhiều là Iceland trận ra quân. Nhiều CĐV cho rằng chính sự thăng hoa của Ronaldo của đội tuyển Bồ Đào Nha, đã khiến Messi bị áp lực phải thể hiện mình, phải tỏa sáng.

Trái ngược với không khí ảm đạm của các CĐV Argentina, CĐV Iceland lại gây ấn tượng mạnh với điệu Viking huyền thoại. Điệu Viking khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ và thích thú, khi nó luôn thể hiện một tinh thần đoàn kết, sự mạnh mẽ và máu lửa.

Thế đấy, cảm xúc World Cup luôn là hai bờ buồn vui, nhưng chẳng sao cả, bóng đá luôn là vậy. Với cánh phóng viên Việt Nam như chúng tôi, tất cả đều cố gắng không để cảm xúc chi phối, dù có người yêu Pháp, có người “đặt cửa” cho Argentina. Bởi, công việc phía trước vẫn đầy bộn bề và thách thức, trong khi điều kiện tác nghiệp khó khăn, tài chính cũng hạn chế. Với tất cả, chỉ khi nào công việc được hoàn thành, thì khi đó mới có thể hòa mình vào những cảm xúc của ngày hội bóng đá.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hai bờ cảm xúc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO