Đội tuyển Việt Nam càng ở bảng đấu khó đá lại càng hay

Theo Dantri 20/04/2019 10:39

Thông tin đội tuyển Việt Nam chỉ được xếp ở nhóm 4 ở Sea Games 30 cùng với Lào, Cam Pu Chia, Đông Timor, Brunei đã vấp phải phản ứng từ VFF, và phía VFF cho biết sẽ có văn bản nhờ Ủy ban Olympic Việt Nam can thiệp. Tuy nhiên, trái với phản ứng của VFF, người hâm mộ Việt Nam chẳng lấy làm lo lắng, thậm chí càng gặp khó... càng hay.

Đội tuyển Việt Nam càng ở bảng đấu khó đá lại càng hay

Nằm trong những bảng đấu tử thần không còn là chuyện xa lạ và phải khiếp sợ đối với đội tuyển Việt Nam lúc này.

Nếu xếp ở nhóm 4, Việt Nam có khả năng rơi vào bảng đấu "tử thần", gồm những đội bóng mạnh như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia. Tuy nhiên, kể từ vòng chung kết U23 Châu Á năm 2018, rồi đến Asiad 2018 hay Cup Asian 2019, đội tuyển Việt Nam với nòng cốt U23 chẳng xa lạ gì với việc phải thi đấu ở những bảng đấu tử thân, phải gặp những đội bóng tầm cỡ hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Iraq, Hàn Quốc, Quatar chứ không phải chỉ ở tầm khu vực Đông Nam Á như trước đây.

Xét về đẳng cấp, không phải Malaysia, Singapore, Indonesia mà ngay cả Thái Lan cũng không còn là nỗi khiếp sợ đối với đội tuyển Việt Nam, mà trái lại chúng ta mới là nỗi khiếp sợ của các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á khi phải chung bảng đấu. Việc được xếp hạt giống nhóm 1 hay nhóm 4 chỉ như là việc đi trên một con đường bằng phẳng hay gồ ghề, cái quan trọng chúng ta phải đủ sức mạnh cũng như ý chí quyết tâm chinh phục ngôi vương. Đường đi càng khó thì ngai vàng càng trở nên vinh quang.

Điểm lại các giải đấu, ở vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, Việt Nam nằm chung bảng với Hàn Quốc, Australia và Syria. Ở bảng đấu đó chúng ta đã chiến thắng 1-0 trước Australia, cầm hòa 0-0 với Syria và chỉ thua Hàn Quốc với tỷ số sát sao 2-1 để vượt qua vòng loại. Chúng ta tiếp tục hạ Iraq ở vòng tứ kết, hạ Quatar ở vòng bán kết đều trên chấm phạt đền và chỉ chịu thua Uzbekistan phút 118 của hiệp phụ. Để chinh phục ngôi Á quân năm đó, con đường nào có rải hoa hồng ?!

Ở Asiad 2018, Việt Nam chung bảng với Nhật Bản, Pakistan, Nepal, chúng ta đã xuất sắc giành chiến thắng ở cả 3 trận để vào vòng đấu loại trực tiếp. Chiến thắng làm nức lòng người hâm mộ Việt Nam, được cả châu Á ghi nhận chính là chiến thắng 1-0 trước nền bóng đá số 1 châu Á là Nhật Bản. Tiếp đó, Việt Nam hạ knock-out đội tuyển Bahrain ở vòng 1/8 và hạ Syria với vòng tứ kết cùng với tỷ số 1-0, để lần đầu tiên trong lịch sử đưa đội tuyển Việt Nam có mặt ở vòng bán kết. Cuối cùng chúng ta chỉ chịu thua Hàn Quốc, đội bóng đang sở hữu quá nhiều nhân tài thi đấu ở các CLB danh giá trên thế giới.

Ở Asian Cup 2019, Việt Nam nằm chung bảng với Iran, Iraq và Yemen. Chúng ta lách qua khe cửa hẹp tại vòng bảng và làm nên chiến thắng oanh liệt trước đội tuyển Jordan vốn là đội đứng đầu bảng B. Chúng ta cũng chỉ chịu thúc thủ trước Nhật Bản có đầy đủ “binh hùng tướng mạnh” với tỷ số 0-1.

Đội tuyển Việt Nam càng ở bảng đấu khó đá lại càng hay - 1

Đội tuyển Việt Nam bây giờ là nỗi khiếp sợ của các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á.

Ở vòng loại U23 châu Á 2020, Việt Nam ở cùng bảng với Indonesia, Thái Lan và Đông Timor, chúng ta chỉ có thể giành vé đến Thái Lan tham dự vòng chung kết với điều kiện chúng ta phải thắng chính Thái Lan để giành ngôi đầu. Trước một Thái Lan không cần phải quan tâm thắng thua cũng có vé tham dự vòng chung kết với tư cách đội chủ nhà, một Thái Lan đã có sự chuẩn bị kỹ càng, đem hết đội hình mạnh nhất chỉ muốn nhấn chìm Việt Nam để hả giận khi mất chức vô địch AFF Cup, khi bị so sánh tụt hậu với bóng đá Việt Nam, thì cuối cùng đội tuyển Việt Nam đã làm nên một chiến thắng kỷ lục 4-0 trước đại kình địch ở Đông Nam Á.

Đó là chiến thắng để thể hiện sức mạnh của một đội tuyển đã giành danh hiệu Á quân U23 châu Á 2018, là một trong 4 đội mạnh nhất của Asiad 2018, là danh hiệu ngôi vương giải AFF Cup 2018… Tất cả những danh hiệu đó đến từ thực lực, từ một đội tuyển “nay đã khác xưa rất nhiều”, được HLV Park Hang Seo gói gọn trong một tuyên bố: “Từ nay bóng đá Việt Nam không còn phải sợ Thái Lan nữa”.

Vậy thì, chẳng có lý do gì phải quá bận tâm khi ở Sea Games 30 sắp tới, Việt Nam được xếp ở nhóm 4 hay nhóm 1, phải rơi vào bảng đấu tử thần, bởi đơn giản với các đội tuyển bóng đá ở Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại, họ đang run sợ trước một nền bóng đá số 1 của khu vực là đội tuyển Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đội tuyển Việt Nam càng ở bảng đấu khó đá lại càng hay

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO