Kỷ niệm World Cup qua lời kể của các cựu danh thủ

Gia Phong 08/07/2018 09:00

World Cup không chỉ là ngày hội bóng đá, mà còn là tuổi thơ, là những kỷ niệm đong đầy với bất cứ người hâm mộ trái bóng tròn nào. Với riêng giới cầu thủ, World Cup còn mang tới những trải nghiệm, và trở thành lẽ sống, khi giải đấu này luôn mang tới những bước ngoặt của cuộc đời.

Kỷ niệm World Cup qua lời kể của các cựu danh thủ

Chống nạng đi xem World Cup

World Cup với cựu tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn hiện lên là một giải đấu nhiều màu sắc, mà ở đó anh học được rất nhiều từ lối chơi, tính chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Với Hồng Sơn, kỷ niệm mà anh nhớ nhất về World Cup, là năm 2002 tổ chức ở Nhật Bản và Hàn Quốc.

“Năm đó, tôi được một nhà tài trợ tặng cho 2 tấm vé xem trận bán kết và chung kết tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Đó là thời điểm tôi vừa mổ gối xong, nên đi lại rất khó khăn. Thế nhưng, cơ hội chẳng đến lần thứ 2, tôi vẫn quyết định lên đường với chiếc nạng. Dù đi lại khó khăn, nhưng được trực tiếp có mặt trên khán đài xem World Cup, quả là tuyệt vời”, Hồng Sơn kể lại.

Xem World Cup từ bé, Hồng Sơn đã thích đội tuyển Đức. Và đến bây giờ, chất Đức đã ăn vào máu của Hồng Sơn. Dù Đức bị loại sớm ở World Cup năm nay, nhưng cựu danh thủ Thể Công tin rằng “cỗ xe tăng” sẽ sớm trở lại.

Yêu đội tuyển Đức từ nhỏ, nhưng tình yêu với “cỗ xe tăng” trở nên cháy bỏng đến mức mê mẩn vì bóng đá Đức, chính là từ khi Hồng Sơn được dẫn dắt bởi một ông thầy người Đức.

Cố HLV Karl Heiz Weigang – HLV ngoại đầu tiên được VFF thuê chuẩn bị cho SEA Games 1995, chính là người châm lửa cho tình yêu của Hồng Sơn với nước Đức, bóng đá Đức.

Ông Weigang đặt nền móng cho sự phát triển của bóng đá Việt. Ông Weigang tập trung cải thiện vấn đề thể lực cho tuyển Việt Nam, thông qua những chuyến tập huấn châu Âu.

“Năm 1994, sau khi ĐTVN được dẫn dắt bởi HLV Weigang, lần đầu tiên chúng tôi được sang Đức tập huấn. Tại đây, nhờ mối quan hệ của thầy Weigang, chúng tôi được đá giao hữu với rất nhiều đội bóng mạnh thuộc hạng Nhì, hạng Nhất của Đức. Đặc biệt, chúng tôi có 3 trận đấu với các đội thuộc Bundesliga. Đây là điều ĐTVN sau này không thể làm được”, Hồng Sơn kể lại.

Trực tiếp đọ sức với các cầu thủ Đức, nhưng tình yêu của Hồng Sơn với đất nước này, chính là những lần anh được bác sĩ người Đức Moss chữa trị chấn thương.

“Năm 1996, khi tôi bị chấn thương đầu gối, 4 bác sĩ của các bệnh viện đầu ngành Việt Nam nhận định phải mổ hoặc điều trị. Sau khi kiểm tra chấn thương cho tôi, bác sĩ Moss đã kết luận là mổ và chính ông Moss đã trực tiếp đưa tôi sang Đức phẫu thuật. Sau này, ông Moss còn 2 lần mổ cho tôi, đến giờ thì cái đầu gối đã gần như lành hẳn rồi. Tôi thực sự cảm ơn bác sĩ Moss”, Hồng Sơn xúc động.

Kỷ niệm World Cup qua lời kể của các cựu danh thủ - 1

Đến với nghề BLV nhờ World Cup

Trong giới cầu thủ ở Việt Nam, có lẽ Phương Nam là trường hợp hiếm đến với nghề BLV và viết báo. Nam cho biết, cái nghiệp BLV thật tình cờ với anh. “Hồi còn làm cầu thủ, BLV Quang Huy hay phỏng vấn, thấy tôi trả lời lưu loát nên mời về cộng tác. Đầu tiên là AFF Cup, sau đó đến giải ngoại hạng Anh, V-League. Đến năm 2009, tôi bắt đầu chuyển hẳn sang làm BLV cho kênh Bóng đá TV và nhận lời viết cho rất nhiều báo thể thao”, Phương Nam tâm sự.

Tình cờ đến với nghề BLV nhưng Phương Nam đã có những thần tượng từ rất lâu. Anh đã rất yêu quý và phục các bậc tiền bối đi trước. Từ hồi bé đã thích những BLV kỳ cựu như bác Hoài Sơn, Đình Khải trên Đài tiếng nói Việt Nam. Sau này rất thích Quang Tùng, Quang Huy, Long Vũ. Đặc biệt BLV luôn có những bình luận rất hóm hỉnh và riêng.

Sau này khi đã “có nghề”, được rất nhiều Đài mời bình luận, Nam bị cuốn hút vào công việc mới của mình. Hồi World Cup 2010, nhiều Đài như VTV, VTC, My TV mời liên tục. Đa số ngày nào cũng 2 trận bình luận, mệt rã rời. Thời gian nghỉ tranh thủ ăn uống, cập nhật thông tin và “chạy sô’ giữa Đài này, Đài kia. Thời gian sau đó Phương Nam đầu quân cho Bóng đá TV, không chỉ bình luận mà còn chuẩn bị kịch bản, chịu trách nhiệm nội dung...với khối công việc như thế, rất khó có thời gian thảnh thơi những dịp World Cup hay Euro.

Với nghiệp cầu thủ, World Cup hay Euro là những sự kiện bóng đá không thể bỏ qua. Với Phương Nam, trong vai trò một BLV cũng như “Nhà báo không chuyên”, những giải đấu này giúp anh học hỏi, để anh trưởng thành hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỷ niệm World Cup qua lời kể của các cựu danh thủ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO