LS V.League 1- 2020 sau lượt trận đầu: Nói gì về 'chiếu trên, chiếu dưới'?

Thanh Hà 11/03/2020 07:00

Sau vòng đấu đầu tiên, LS V.League 1- 2020 đã đem lại những cuộc so tài quyết liệt, những quyết tâm, nỗ lực của các đội bóng. Những ứng viên hàng đầu của cuộc đua tới ngôi vô địch là Hà Nội, TP HCM và Viettel đều đã có khúc khởi đầu như ý.

LS V.League 1- 2020 sau lượt trận đầu: Nói gì về 'chiếu trên, chiếu dưới'?

Hà Nội FC sớm khẳng định đẳng cấp.

Ứng viên thể hiện

Tính tổng số vòng 1 V-League có 14 bàn thắng, trung bình 2 bàn/trận. Trận đấu duy nhất không có bàn thắng nào là cuộc đọ sức giữa Sài Gòn và SLNA. Các con số thống kê đó cho thấy dù không phải quá cao nhưng trong bối cảnh LS V.League 1-2020 chỉ vừa mới bắt đầu sau một thời gian phải tạm hoãn, khiến cho sự chuẩn bị về chuyên môn của tất cả các đội bóng đều bị xáo trộn, ảnh hưởng nên đó cũng phản ánh nỗ lực của các CLB để có được kết quả như vậy. Không những thế, phần lớn các trận đấu của vòng 1 LS V.League 1-2020 đều có chất lượng rất cao, với 6/7 trận có kết thúc thắng thua, và trận đấu hiếm hoi không có bàn thắng cũng là trận hòa duy nhất của vòng này.

Những gì diễn ra sau lượt trận đầu tiên cho thấy sự khẳng định sức mạnh của Hà Nội FC cũng như khả năng thách thức, đua tranh tới ngôi vương của TP HCM sẽ tiếp tục là cuộc so kè quyết liệt ở mùa giải năm nay. TP HCM và Hà Nội được xem là hai ứng cử viên nặng ký nhất trong cuộc đua tới ngôi vô địch ở V-League 2020. Ở vòng mở màn, nếu TP HCM có cuộc ngược dòng thành công để lấy trọn 3 điểm trước Quảng Nam thì Hà Nội cũng dễ dàng vượt qua Nam Định trên sân nhà. Hà Nội dù để đối phương ghi 2 bàn vào lưới nhưng họ luôn thể hiện được mình là đội chiếu trên và đẩy đối thủ vào thế rượt đuổi. Cuối cùng chiến thắng vẫn chỉ thuộc về họ khi đánh bại đội bóng thành Nam.

TP HCM dù để đội chủ nhà Quảng Nam FC dẫn bàn trước, nhưng pha kiến tạo thành bàn của Công Phượng đã khởi đầu cho màn ngược dòng thành công của đoàn quân HLV Chung Hae Soung. Công Phượng đã không thể ghi bàn ở trận thứ 4 liên tiếp nhưng anh cũng chẳng phải buồn khi các đồng đội đã liên tiếp lập công giúp TP HCM có khởi đầu thuận lợi nhất kể từ khi lên chơi ở V-League vào năm 2017.

Viettel với những bản hợp đồng “bom tấn” từ SLNA gồm tiền vệ Hồ Khắc Ngọc và thủ môn Trần Nguyên Mạnh kết hợp với những tên tuổi như Trọng Hoàng, Minh Tuấn thực sự nâng tham vọng của đội bóng nhà binh lên một tầm cao hơn. Sự vững vàng của Nguyên Mạnh cùng khả năng chuyền bóng sắc sảo đến từ Khắc Ngọc góp công rất lớn giúp Viettel vượt qua cái nóng ở chảo lửa Hà Tĩnh để có được chiến thắng trong trận ra quân. Một đội bóng cũng luôn thu hút sự quan tâm của khán giả mỗi khi ra sân là HAGL với khởi đầu thuận lợi là chiến thắng sát nút 1-0 trước Than Quảng Ninh. Ở mùa giải năm nay, đội bóng phố Núi đầu tư khá mạnh chất ngoại, tuy nhiên những gì đã thể hiện cho thấy họ vẫn phải phụ thuộc nhiều vào phong độ của các nội binh như Văn Toàn, Minh Vương, Tuấn Anh, Văn Thanh...

Khởi đầu khó khăn

Trong số các CLB được dự báo sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ và sẽ là một trong những đội bóng đáng xem thì Thanh Hóa đã bước hụt ngay trên sân nhà trong trận ra quân. Là một đội bóng đã có những sự đầu tư lớn từ trên băng ghế huấn luyện lẫn chất lượng cầu thủ là Thanh Hóa đã không thể làm hài lòng khán giả nhà khi phải nhận thất bại trước Hải Phòng. Sau mùa giải khó khăn, phải đá play-off với Phố Hiến để trụ hạng, Thanh Hoá chiêu mộ cựu HLV người Italy Fabio Lopez. Tuy nhiên, trận ra mắt tại V-League của cựu HLV trưởng đội trẻ AS Roma diễn ra không suôn sẻ khi đội nhà tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt nhưng không một lần tận dụng thành công và cuối cùng phải nhận thất bại 0-1 trước Hải Phòng. Trận thua này được xem là sự khởi đầu đầy khó khăn đối với HLV Fabio Lopez và các học trò. Dù được đầu tư khá mạnh nhưng những khó khăn đang chờ đón đội bóng xứ Thanh ở những vòng đấu tiếp theo khi phải đối mặt với các đối thủ mạnh.

Trong khi đó, tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã sớm được nếm mùi khắc nghiệt ở sân chơi V-League khi mọi sai lầm sẽ lập tức phải trả giá. HLV Phạm Minh Đức sau trận cho biết: “Trước trận đấu, chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ. Rất bất ngờ là đội lại để mắc một lỗi ngớ ngẩn dẫn đến bàn thua như vậy. Kết quả rõ ràng là chưa theo mong muốn của tôi và toàn đội. Tôi sẽ còn nhiều việc để làm nữa. Chúng tôi mất 1 vòng đấu, còn 26 vòng đấu nữa. Rất may rằng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh năm nay chỉ đặt mục tiêu trụ hạng”.

Những chiến thắng của các ứng viên sáng giá đã giúp họ có khởi đầu thuận lợi và hứa hẹn V-League những vòng tiếp theo sẽ rất sôi động khi các đội chiếu trên muốn sớm bứt Top trong khi những đội bóng không có được kết quả như mong muốn sẽ phải chiến đấu hết mình bởi không muốn sớm bị tụt lại ngay khi V-League mới khởi tranh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    LS V.League 1- 2020 sau lượt trận đầu: Nói gì về 'chiếu trên, chiếu dưới'?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO