Manchester United: Nụ cười trở lại

Thanh Hà 06/01/2019 09:00

Nhà hát của những giấc mơ Old Traford đang được sống lại những ngày đầy mộng mơ và hứng khởi dưới bàn tay của HLV trẻ Ole Gunnar Solskjaer. Không còn là những âu lo, tranh cãi, nghi ngờ như từng xuất hiện suốt thời gian dài đã qua dưới triều đại HLV Mourinho, ở đó lúc này là tràn ngập niềm hạnh phúc, sung sướng và đầy hy vọng khi lối chơi tấn công cống hiến vốn đã tạo thành thương hiệu từ thời HLV Ferguson đã bắt đầu trở lại.

Manchester United: Nụ cười trở lại

Tìm lại hình bóng

Đã lâu lắm rồi kể từ khi HLV huyền thoại Alex Ferguson rời băng ghế chỉ đạo thì thuật ngữ “ban bật như Man” mới có dịp trở lại sau những màn phối hợp ghi bàn mãn nhãn của các cầu thủ MU trong những trận đấu gần đây. Ngay cả các fan MU cũng không thể hình dung nổi MU đã thay đổi đầy hứng khởi đến thế chỉ sau 4 trận HLV người Na Uy lên nắm tạm quyền. 4 trận giành trọn 12 điểm nhưng điều quan trọng nhất là lối chơi tấn công hấp dẫn, số bàn thắng cao đã khiến tuần trăng mật của Solskjaer với Man Utd tiếp tục nối dài.

Rafford chỉ là những tiếng hát vang của bài hát hạnh phúc, các CĐV MU hớn hở, hạnh phúc cùng nụ cười rạng rỡ của Sir Alex Ferguson trên khán đài. HLV 45 tuổi Ole Gunnar Solskjaer không phải là một tên tuổi lớn. Ông chưa có thành công nào ở đội trẻ MU và mới chỉ dẫn dắt CLB Molde. Nhưng Solskajer hiểu MU và chính là nhân tố được kỳ vọng sẽ đem trở lại tư tưởng tấn công của Sir Alex Ferguson.

Dưới sự dẫn dắt của Ole Gunnar Solskjaer, MU “thay da đổi thịt” với phong độ ấn tượng khi toàn thắng cả 4 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng Anh, ghi đến 12 bàn thắng và chỉ lọt lưới 3 bàn thua. Chiến thắng 4 trận liên tiếp kể từ khi lên nắm quyền dẫn dắt “Quỷ đỏ”, “Sát thủ có bộ mặt trẻ thơ” Solskjaer ngày nào đã đi vào lịch sử khi trở thành HLV thứ 2 củam quân đầu tiên sau 73 năm có 4 chiến thắng liên tiếp ở giải VĐQG Anh khi mới dẫn dắt đội bóng áo đỏ thành Manchester. Thành tích của Solskjaer khi mới dẫn dắt “Quỷ đỏ” đã sánh ngang chiến tích mà Sir Matt Busby - cố HLV từng đưa MU vô địch cúp C1 châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử mùa giải 1967/68).

Những gì đang diễn ra ở Old Traford khiến nhiều người ngỡ ngàng đặt câu hỏi vị HLV trẻ này đã làm gì để khiến bộ máy rệu rã như từng thể hiện ở quãng thời gian vừa qua có sự thay đổi nhanh chóng đến vậy? Dưới thời Jose Mourinho, MU chơi quá thận trọng nhưng từ khi Ole Gunnar Solskjaer lên dẫn dắt, đội bóng đã chơi tấn công phóng khoáng như dưới triều đại của Sir Alex.

“Tốc độ và sức mạnh, đó là những gì mà MU có. Chúng tôi đang có những cầu thủ đầy tốc độ như Martial, Pogba, Sanchez, Lukaku và Rashford. Và MU cần phải chơi tấn công cũng như tận dụng được những khả năng của các cầu thủ này. Trước đây, chúng tôi cũng đã chơi như vậy với Andy Cole, Dwight Yorke, Ryan Giggs và David Beckham. MU phải tấn công một cách mau lẹ khi có thể. Đó là triết lý của tôi. Nếu bạn nhìn vào đội Molde mà tôi dẫn dắt, thì tôi luôn áp dụng lối đá như trên. Chúng tôi đoạt bóng ngay trên phần sân của đối thủ càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt. Sau đó, nếu chúng tôi ghi bàn thì thật tuyệt vời. Nếu không, chúng tôi phải kiên nhẫn trong việc tổ chức tấn công nhưng phải đảm bảo tốc độ trong những pha lên bóng” Ole Gunnar Solskjaer tuyên bố.

Manchester United: Nụ cười trở lại - 1

Hồi sinh một tượng đài

Mới chỉ cách đây 2 tháng, ở MU chỉ là những cầu thủ đã mệt mỏi về tinh thần sau những cuộc “lên lớp”, như là tội của Mourinho dành cho họ. Những ngôi sao của MU quá chán nản và luôn có sự bực tức vì bị đè nén trước “cái tôi” quá lớn của Mou. Họ luôn trong nỗi lo sợ bị chỉ trích nếu sai lầm và dần mất đi sự sáng tạo, sự tự do thể hiện kỹ năng chơi bóng trên sân và đặc biệt luôn thiếu niềm vui chơi bóng và được thể hiện mình.

Thế nhưng, lúc này lại là một bộ mặt hoàn toàn khác. Tất cả mọi sự bấn loạn, bức bối, khó chịu trong những tháng ngày Mourinho cầm quân trước đó tan biến hết. Thay vào đó là sự hứng khởi, quyết tâm và cảm hứng được tìm lại. Khi tinh thần được giải tỏa, thành công đến như lẽ tự nhiên. MU chơi đẹp mắt, hiệu quả chưa từng thấy kể từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu.

Các bàn thắng đến liên tiếp. Các ngôi sao Mourinho không biết cách nào phát huy tối đa tiềm năng như Pogba, Rashford... nhanh chóng hồi sinh dưới bàn tay Solskjaer. Những học trò từng bị coi là “thui chột tài năng” và bị Jose Mourinho ít nhiều đày đọa mùa này bỗng tìm lại cảm hứng thi đấu và phong độ thăng hoa. Nếu như ở 3 trận trước đó, Paul Pogba là ngôi sao sáng nhất của MU khi ghi 4 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo thì ở 2 trận đấu mới đây gặp Bournemouth và Newcastle, những học trò được Solskjaer “hồi sinh” là Romelu Lukaku và Marcus Rashford.

Solskjaer đã có cơ hội thể hiện tài năng cầm quân của mình khi có những sự thay người thành công và lần đầu có trận đấu giữ sạch lưới kể từ ngày tạm quyền sau chiến thắng trước Newcastle. Cùng với đó, ông cũng giúp Lukaku hồi sinh khi đã ghi 2 bàn thắng ở 2 trận gần nhất, và điều đặc biệt là ông thầy người Na Uy Solskjaer sử dụng anh hiệu quả không phải khi xếp cầu thủ người Bỉ đá chính như thường lệ mà sử dụng anh như “một quân bài tẩy” từ ghế dự bị.

Solskjaer đã giúp các cầu thủ trở lại là chính họ, chơi thứ bóng đá họ muốn, chơi tấn công với một lối đá không quá phức tạp và bị ràng buộc vào các triết lý cá nhân mà Mourinho đã áp đặt bấy lâu nay. Sự tự do được giải phóng chính là nguyên nhân lớn dẫn đến những thay đổi lớn lao hiện tại của MU.

Cũng dưới bàn tay của Solskjaer, một MU tốc độ với lối đánh biên ngày nào đã dần trở lại. Trong thế trận tấn công của MU thời gian qua, có sự tham gia của các hậu vệ biên và thậm chí là những pha dâng cao của Victor Lindelof. Sau trận đầu tiên Solskjaer cầm quân, Wayne Rooney đã bị ấn tượng với lối chơi của MU khiến anh trở lại Old Trafford chỉ vài ngày sau để xem MU đấu Huddersfield. “Đó là một thứ chúng ta không bao giờ thấy khi Mourinho còn ở đây”, Rooney nói về những pha leo biên của hai hậu vệ cánh.

Luke Shaw và Diogo Dalot liên tục dâng cao và cung cấp các giải pháp ở hai biên cho MU khi tấn công vào 40m cuối phần sân đối phương. Những hậu vệ cánh như Ashley Young, Luke Shaw leo biên một cách thường xuyên để hỗ trợ cho các pha đánh cánh. Young lên tới gần đường biên ngang cánh phải bên phần sân Bournemouth ở bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Pogba, đó là một cảnh tượng hiếm gặp thời Mourinho bởi khi dẫn bàn Mourinho sẽ không cho các hậu vệ biên dâng cao nữa.

Dưới thời Mourinho có những thời điểm MU chơi rất tiêu cực khi đá tới 5 hậu vệ và các hậu vệ biên không được lên quá cao khiến phạm vi tấn công của MU hay bị bó hẹp vào trung lộ, và nếu Martial hay Rashford dạt biên là họ thường đơn độc. Nhưng với Solskjaer, ông đã để bộ tứ tấn công Lingard – Pogba – Rashford – Martial liên tục đảo chỗ ở khu vực trung lộ để làm rối loạn vị trí của các hậu vệ Bournemouth, còn Shaw và Young lên cao để cung cấp giải pháp chuyền bóng ở hai cánh khi hàng thủ đối phương chơi với số đông ở trung tâm hàng thủ.

Đội hình được tản rộng nhất có thể để mở khoảng trống cho khâu chạy chỗ. Bí quyết tấn công của Solskjaer dường như là để bộ tứ tấn công được chơi cơ động nhất có thể, và khi họ bí đường thì có thể đưa bóng ra hai cánh cho hậu vệ biên. Và khi những giải pháp đó không mang lại hiệu quả, Victor Lindelof sẽ cầm bóng vượt qua vạch giữa sân để tham gia kiến thiết. Ander Herrera và Nemanja Matic sẽ làm nhiệm vụ bọc lót cho hai hậu vệ biên lẫn Lindelof khi họ dâng lên.

Với những gì đã làm được, chính Ole Gunnar Solskjaer tin rằng việc phục hồi lại bản sắc của MU chính là chìa khóa để ông trở thành HLV chính thức của “Quỷ đỏ”. “Lối chơi mà MU đang thể hiện nhắc nhở chúng ta về đội bóng dưới thời Sir Alex cũng như khoảng thời gian thành công của M.U. Rõ ràng, lối chơi của M.U mới là yếu tố quyết định đến việc tôi có trở thành HLV chính thức hay không. Kết quả thi đấu là thứ không kiểm soát được nhưng bạn lại có thể kiểm soát được lối chơi và cách tiếp cận trận đấu”, Solskjaer phát biểu.

Cùng với đó, ông đưa ra mục tiêu ở mùa giải này của mình “nếu có thể, tôi sẽ cố gắng đưa đội bóng vào Chung kết FA Cup và đoạt danh hiệu. Khi tôi còn chơi bóng cho MU, trận cuối cùng mà tôi ra sân chính là Chung kết FA Cup. Khi đó, MU đã thua Chelsea (Chung kết FA Cup 2006). Đó là một năm khó khăn với đội bóng. Giờ thì hãy chờ xem vào tháng Năm liệu chúng tôi có vô địch FA Cup hay không”.

Solskjaer đang làm 1 điều rất giống với kỷ nguyên Sir Alex chính là MU lúc này đầy khát vọng nhưng không cầu toàn của sự hoàn hảo. Họ chơi bóng cởi mở và luôn kích thích đối phương chơi đôi công đề mang lại 1 thế trận cởi mở. Với những gì đã làm được, Solskjaer đã và đang đưa MU trở lại với lối chơi tấn công như hàng triệu triệu fan hâm mộ vẫn mong chờ sau kỷ nguyên Sir Alex.

Phía trước vẫn còn nhiều thử thách nhưng Quỷ Đỏ đang tràn trề cơ hội vào top 4 để giành suất dự Champions League mùa tới. Cơ hội tranh chức vô địch với Man City và Liverpool lúc này vẫn là không thực tế nhưng trở lại Top 4 thì MU hoàn toàn làm được. Đó đã có thể coi là kết thúc đáng hài lòng cho Quỷ Đỏ trong mùa bóng Solskjaer phải giải quyết những hậu quả mà Mourinho để lại. Nhưng điều NHM MU vui mừng nhất có lẽ chính là tinh thần, lối chơi của “quỷ đỏ” đã trở lại sau 3 triều đại mà HLV Moyer, Van Gal và Mourinho vẫn chưa làm được.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Manchester United: Nụ cười trở lại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO