Người Việt ở Nga

Thành Nguyễn (từ Nga) 27/06/2018 09:00

Việt Nam không có đội bóng dự World Cup nên chỉ có vỏn vẹn 3 suất tác nghiệp dành cho báo viết, được FIFA cấp thẻ thông qua Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Chính vì thế, hầu hết cánh phóng viên chúng tôi đến World Cup chỉ để “hít thở” bầu không khí bên lề. Hôm nay, câu chuyện mà tôi muốn gửi tới bạn đọc là những điều thú vị  về người Việt sinh sống ở Nga mùa World Cup.

Hàng nghìn người Việt Nam đang sống ở Nga, chủ yếu là dân kinh doanh, buôn bán, số còn lại là sinh viên. Cũng như ở các quốc gia lớn trên thế giới, việc tìm kiếm người Việt Nam tại Nga rất dễ. Chục năm trước, bạn chỉ cần đến khu chợ Vòm, thì ở đâu cũng nghe thấy tiếng Việt, thấy người Việt. Giờ thì người Việt “di tản” đi khắp nơi, hiện chợ Liublino (được người Việt Nam gọi là chợ Liu) là đông người Việt buôn bán nhất.

Từ Moscow tới chợ Liu khoảng 1 tiếng đồng hồ di chuyển bằng tàu điện ngầm. Khu chợ có diện tích hàng chục hecta nằm ngay giao lộ hai con đường lớn Belorechenskaya và Krasnoda. Có một điều mà tôi khó hiểu là du khách nước ngoài khi vào chợ, đều bị kiểm tra an ninh, cấm chụp ảnh.

Hầu hết các thương lái người Việt ở khu chợ này đều có “thâm niên” 20-30 năm, người nào mới thì cũng phải hơn chục năm. Anh Hùng (quê Nam Định) biết tôi là phóng viên sang tác nghiệp World Cup thì hào hứng lắm, anh hỏi han: “Ở Việt Nam giờ chắc khác xưa nhiều lắm đúng không, tôi 20 năm không về nước, cả nhà đều sang đây cả”.

Cũng theo anh Hùng, từ khi chợ Vòm giải tán, người Việt gặp nhiều khó khăn bởi sự cạnh tranh, bởi môi trường, thị trường mới. Tuy nhiên, người Việt vẫn luôn có truyền thống giúp đỡ nhau, nên mọi khó khăn đều vượt qua.

“Giờ thì ổn rồi, chuyện buôn bán cũng dễ thở, con cái học hành đều thuận lợi”, anh Hùng nói.

Rời Liu, chúng tôi lên đường sang Incentra - tổ hợp đa chức năng Hà Nội – Moscow. Đây là khu buôn bán các mặt hàng cao cấp hơn, được thoải mái chụp ảnh, nhưng lại buồn hơn rất nhiều vì vắng người bán kẻ mua.

Incentra nằm quá xa khu trung tâm thành phố. Cả chợ Liu cũng vậy, nơi đây chủ yếu bán hàng sỉ nên cũng không phải là địa điểm cho du khách. Vì thế, khi chúng tôi đặt câu hỏi liệu mùa World Cup người Việt có kiếm ăn tốt không, thì câu trả lời là “không”. Mọi thứ diễn ra bình thường như mọi ngày. Khách du lịch, các CĐV, họ thường tập trung ở những khu trung tâm, gần sân.

Không phải lúc nào các gia đình người Việt cũng có thể tụ họp và sinh hoạt chung cùng nhau ở Nga. World Cup 2018 trở thành dịp để họ thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài trời nhiều hơn, giúp con cái họ tiếp xúc với những phong cách văn hóa mới mẻ và mở rộng thế giới quan hơn.

“Tôi thấy không khí thật tuyệt vời, an ninh tuyệt đối, người Nga rất mến khách, đặc biệt CĐV từ mọi nơi trên thế giới đổ về tạo ra bầu không khí đúng nghĩa của một ngày hội”, nhà thơ Bùi Trọng Thanh, 68 tuổi, “fan cuồng” của đội tuyển Argentina và Leo Messi chia sẻ cảm xúc.

Cũng nghư người Nga, người Việt ở Nga mùa World Cup sống trong bầu không khi lễ hội. Không ít người bỏ ra số tiền lớn để mua vé vào xem World Cup, bởi đây là sự kiện có một không hai trong đời.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người Việt ở Nga

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO