Những giọt nước mắt

Thành Nguyễn (từ Nga) 10/07/2018 10:00

Sau cú sút penalty quyết định của Ivan Rakitic, hàng nghìn CĐV trên sân Olympic không kìm được giọt nước mắt. Còn với nước Nga, hàng triệu người cũng đã khóc khi đội nhà dừng bước sau một trận đấu hay nhất từ đầu giải. Nhưng đó không phải là những giọt nước mắt của thất vọng, của đau khổ, mà là sự tự hào, hạnh phúc.

Không chỉ trên sân Fisht Olympic, đây là trận đấu mà rất đông CĐV Nga tập trung ở các tụ điểm offline, khu vực phát sóng trận đấu ở đường phố...

Đây có lẽ là ngày người dân Nga khóc nhiều nhất. Bóng đá đơn giản chỉ là một môn thể thao, song luôn mang lại cho người xem những thứ cảm xúc không thể diễn tả.

Dù sao, đội tuyển Nga cũng đã trải qua một kỳ World Cup đại thành công trên quê nhà. Ít ai nghĩ rằng Golovin và các đồng đội có thể tiến đến vòng tứ kết, và còn hơn thế nữa nếu không kém duyên hơn .

Đội tuyển Nga dừng bước, nhưng cuộc sống của người dân xứ Bạch Dương vẫn chưa trở lại guồng quay bình thường. Họ đang nói nhiều về chiến tích của đội nhà.

Cho đến giờ, câu chuyện Nga không thể đi tiếp vào bán kết vẫn được nói nhiều ở bất cứ nơi đâu trên đất Nga.

Biết chúng tôi là phóng viên Việt Nam, nhiều người dân Nga đã rất tò mò, muốn biết những nhà báo này đã viết gì về đội tuyển Nga, về nước Nga.

Tất nhiên, chúng tôi đã có những bài viết cảm xúc nhất, khách quan nhất. Đội tuyển Nga xứng đáng được nhận những lời khen ngợi với màn trình diễn của mình. Còn công tác tổ chức World Cup của nước chủ nhà, tất cả đều quá tuyệt vời, không có gì mà chê trách.

Thành công, có thể khẳng định như thế về cuộc phiêu lưu của chủ nhà Nga ở World Cup 2018. Ngay cả ở trận đấu mà tuyển Nga chia tay giải đấu, cảm xúc cũng được đẩy lên tới đỉnh điểm.

Không được đánh giá cao khi bước vào tứ kết, trước có chất lượng đội hình cao hơn và được xem là ứng viên vô địch, Nga vẫn có một trận đấu xuất sắc.

Những cảm xúc vỡ òa khi Cheryshev thực hiện siêu phẩm mở tỷ số. Một bàn thắng sẽ còn được xem lại rất nhiều bởi vẻ đẹp của nó. Rồi hy vọng trỗi dậy khi Mario Fernandes gỡ hòa 2-2 trong những phút cuối hiệp phụ. Một tinh thần chiến đấu bất khuất mà người Nga gửi đến thế giới.

Nước mắt đã rơi trên khán đài, khi mà Smolov và người hùng Mario Fernandes thất bại trên chấm luân lưu.

Nhưng sau tất cả là tự hào. “Chúng tôi đã chứng minh giá trị của mình bằng cách làm việc chăm chỉ. Cả nước Nga đang yêu chúng tôi. Họ biết những giá trị mà các cầu thủ đã thể hiện”, HLV Cherchesov hài lòng về đội nhà.

Trước VCK World Cup diễn ra, niềm tin mà CĐV Nga đặt vào đội bóng của họ rất thấp. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, HLV Cherchesov tin rằng, tuyển Nga đã chiếm được cảm tình của số đông người hâm mộ.

Đội tuyển Nga đã dừng bước, nhưng trái ngược với cảm giác và suy nghĩ của nhiều người, trong đó có chúng tôi, người Nga vẫn đầy tự hào về đội nhà. Sân bay Sheremetyevo vẫn nhộn nhịp, vẫn đầy chủ đề về bóng đá, dù đội chủ nhà đã dừng bước.

Trên đường đi tác nghiệp, anh bạn tài xế taxi Kharushop nói rằng việc tuyển Nga vào đến tận tứ kết đã là thành công lắm rồi, dừng ở đây cũng nằm ngoài sự kỳ vọng.

Sẽ còn rất lâu nữa, nước Nga mới được sống trong bầu không khí như thế này. World Cup 2018 vẫn còn 4 trận đấu nữa, người Nga sẽ sắm vai khán giả, cổ vũ tinh thần cho 4 đại diện ở vòng bán kết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những giọt nước mắt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO