Say trong niềm vui chiến thắng

H.Đức-Đ.Xá-T.Phố 24/01/2018 06:05

Ngay sau khi tiếng còi trọng tài vang lên kết thúc trận đấu, với chiến thắng kỳ diệu của U23 Việt Nam trước U23 Qatar, người hâm mộ cả nước đã tràn ra đường ăn mừng chiến.

Say trong niềm vui chiến thắng

Người hâm mộ TP HCM xuống đường mừng chiến thắng. (Ảnh: Mai Nhật).

Tại Hà Nội, các tuyến đường trong nội thành rầm rập những đoàn người hoan hỉ, say sưa trong men say chiến thắng. Những dòng người với cờ đỏ sao vàng diễu hành khắp các tuyến phố Hà Nội theo nhiều cách khác nhau. Những tiếng reo hò liên tục vang lên: “Việt Nam vô địch!”, “Việt Nam vô địch!”. Quanh hồ Hoàn Kiếm người đổ về mỗi lúc một đông. Đông nhất là đoàn người tập trung trước khu vực nhà “hàm cá mập” - đầu đường Đinh Tiên Hoàng, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa thục. Quanh khu vực Hồ Gươm là một màu rực đỏ của lá Quốc kỳ. Rất nhiều thanh niên vừa chạy xe máy vừa hò reo, vừa phất cao cờ đỏ sao vàng.

Các tuyến phố Hàng Bài, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Tràng Thi, Quán Sứ, Tràng Tiền… như nghẹt thở. Dòng người, dòng xe cộ dường như “chôn chân” tại chỗ, nhưng không ai tỏ ra khó chịu mà trên môi luôn nở nụ cười, bởi chúng ta thắng rồi! Người ta cùng nhau hô vang “Việt Nam muôn năm” và cùng hát vang bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.

Tại khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình không khí cổ vũ, ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 cũng hết sức sôi động. Già, trẻ, gái trai… ào ra đường hò reo, ôm nhau ăn mừng giữa rừng cờ đỏ sao vàng”.
Đêm, người hâm mộ bóng đá Thủ đô vẫn đổ ra đường, hầu hết các tuyến phố các quận tâm trung đều trở nên nghẹt thở. Hà Nội một đêm không ngủ.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vàng lên, người dân đã đổ xuống đường ăn mừng. Ngoài khu vực các đường phố ở trung tâm, khu vực công viên thì phố đi bộ Nguyễn Huệ là nơi thu hút đông đảo cổ động viên nhất.

Ngoài khu vực phố đi bộ, không khí bóng đá cũng bao trùm khắp các tuyến đường, khu vực công cộng hay các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê. Cờ đỏ sao vàng được bày bán ở các ngã tư để phục vụ người hâm mộ. Tâm trạng chung của mọi người là vô cùng hào hứng, tất cả các câu chuyện đều là bóng đá và “Việt Nam vô địch”.

Tại Cà Mau, dòng người ăn mừng chiến thắng vô vang “Việt Nam vô địch”. Trên cái trục đường chính như ngã tư Hùng Vương - Phan Ngọc Hiển, khu trung tậm hành chinh tỉnh..., dòng người tập trung rất đông.

Còn tại Cần Thơ, quận trung tâm Ninh Kiều kẹt cứng người trên tay là cờ Tổ quốc. Các con đường Trần Văn Hoài, 30 Tháng 4, 3 Tháng 2, Trần Văn Khéo, đại lộ Hoà Bình… người đi như nước với tiêng reo hò vang dội: “Việt Nam chiến thắng, Việt Nam vô địch!”

Tại Nha Trang, đường Trần Phú chạy dài ven biển kín người và xe. Trước quảng trường 2 Tháng 4 đông nghẹt người. Dòng xe cộ không thể qua mà nhích từng chút một. Người dân mang cờ và với đủ loại ăn mừng ra bày bán. Con đường ven sông Hàn, ven biển của Đà Nẵng ngập sắc đỏ cờ Tổ quốc. Tại Huế, âm thanh như làn sóng vắt dài hai bên bờ sông Hương. Khách du lịch cũng giơ tay: Verry good! Việt Nam!

Đêm 23-1, người người không ngủ, với ước mơ vô địch châu Á đang đến rất gần.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Say trong niềm vui chiến thắng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO