Sợ người Thái hay người Thái sợ?

Việt An 31/03/2019 07:00

U23 Việt Nam đè bẹp U23 Thái Lan 4-0, những ca ngợi từ truyền thông quốc tế, từ quê nhà thầy Park và từ chính đối thủ đã nói thay tất cả. Sau hơn 1 năm trời gây ấn tượng mạnh ở 4 cuộc thi lớn liên tiếp, U23 Việt Nam cùng “phép thuật” Park Hang Seo chính thức khẳng định “từ nay về sau không còn sợ Thái Lan nữa”…

Sợ người Thái hay người Thái sợ?

Bóng đá Việt Nam đang có một lứa cầu thủ tài năng.

Nhắc lại một chút về trận U23 Việt Nam thắng đậm 4-0 U23 Thái Lan. Đó là trận HLV Gama và U23 Thái Lan không thể lường được là sự “lột xác” của U23 Việt Nam. Thầy Park kịp sửa sai và U23 Việt Nam trình diễn bộ mặt khác hẳn so với 2 trận trước đó. Ngược lại, Thái Lan lại đánh mất mình. Chính báo chí Thái chỉ ra nguyên nhân U23 của họ thua trận là “bởi sự chủ quan và tinh thần bạc nhược”, kiểu thái độ muốn lao lên ăn tươi nuốt sống đối thủ, nhưng rồi lại chính họ dính bẫy khi mà “U23 Việt Nam chơi theo một hệ thống nhất quán với ĐTQG của họ”...

Và những ai theo dõi qua truyền hình hẳn thấy được khoảnh khắc HLV trưởng Alexandre Gama giơ ngón tay cái biểu lộ sự ngưỡng mộ sau bàn thắng thứ 2 của U23 Việt Nam, với Quang Hải kiến tạo đỉnh và Hoàng Đức ghi bàn cũng thật xuất sắc. Giới truyền thông nước Thái chấp nhận thực tế, bóng đá Việt Nam có bước tiến vũ bão và đã vượt qua họ ở thời điểm hiện tại.

Báo chí Thái Lan chua xót: “Thất bại khó chấp nhận, thật đáng xấu hổ trước Việt Nam - đối thủ suốt hơn hai thập kỷ qua vẫn ngước nhìn người Thái như là anh cả của khu vực, luôn e sợ mỗi khi đụng độ. Thất bại trên gióng lên hồi chuông báo động với bóng đá Thái Lan. Chúng ta đang thụt lùi so với chính mình, trong khi Việt Nam có những bước phát triển nhảy vọt. Quá tự tin thống trị bóng đá ASEAN, liên đoàn đã triển khai những bước đi sai lầm, viển vông theo tính hệ thống. Về cầu thủ, họ thiếu sự trau dồi, lười nhác và ra sân thiếu độ nhiệt huyết vì màu cờ sắc áo. Với cả nền bóng đá Thái Lan, nếu không thực hiện một cuộc cải tổ mạnh mẽ, đừng mong chúng ta có thể lấy lại từ tay Việt Nam vị thế số 1 trong làng túc cầu Đông Nam Á”.

Trước khi HLV Park Hang Seo đến với bóng đá Việt Nam, thì ngay cả lứa cầu thủ thế hệ vàng của Huỳnh Đức, Hồng Sơn cũng phải thừa nhận họ “run” khi gặp Thái Lan. Suốt một thời gian dài sau đó, với biết bao thế hệ, Thái Lan vẫn là cái gì đó rất đáng sợ. Ngay cả cúp vô địch AFF Cup 2008 sau khi đánh bại Thái Lan, nhiều cầu thủ khi đó cũng phải thừa nhận họ gặp may. Nhưng tất cả đã khác: Hơn 1 năm với rất nhiều chiến tích, U23 Việt Nam chính thức khẳng định chuyện sợ Thái Lan chỉ là quá khứ. Giờ đây, U23 Việt Nam, và kể cả ĐTQG Việt Nam, có thể thắng Thái Lan bất cứ lúc nào. Tâm lý tự tin khiến sức mạnh các cầu thủ trở nên khó lường, nhưng trên hết, bóng đá Việt Nam đang có một lứa cầu thủ cực tài năng, từ thế hệ của Công Phượng, Xuân Trường, tới Quang Hải, Hoàng Đức…

Từ chỗ sợ người Thái, bóng đá Việt Nam đã khiến người Thái phải sợ. Nhưng đó mới chỉ là sự bắt đầu. Mục tiêu của Việt Nam đâu chỉ là sự khẳng định vị trí số 1 ở khu vực, mà còn là những đỉnh cao của châu lục và thế giới trong tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sợ người Thái hay người Thái sợ?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO