Từ bức thư thứ hai của Thủ tướng

Theo Chinhphu.vn 21/01/2018 16:44

Ngay sau chiến thắng tuyệt vời của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á, đêm 20/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng.

Đây là bức thư thứ 2 của người đứng đầu Chính phủ gửi động viên thầy trò HLV Park Hang-seo, chỉ trong vòng vài ngày qua.

Từ bức thư thứ hai của Thủ tướng

Trong thư, Thủ tướng nói với “tinh thần quả cảm, ý chí và bản lĩnh của con người Việt Nam, đội tuyển U23 đã giành thắng lợi trong trận đấu đầy kịch tính…”.

Thủ tướng khẳng định “bằng chiến thắng đầy ý nghĩa này, đội tuyển U23 Việt Nam lần đầu tiên vào vòng bán kết U23 châu Á. Đây là niềm tự hào lớn lao của Thể thao Việt Nam, của bóng đá Việt Nam”.

Chiến thắng “không thể nói hết bằng lời” của các cầu thủ U23 Việt Nam trước U23 Iraq trong trận tứ kết đã cho thấy ngoài thể lực, chiến thuật, kỹ năng, các cầu thủ Việt Nam còn bộc lộ tinh thần kỷ luật và ý chí thi đấu hết sức mạnh mẽ.

Đây cũng là trận tứ kết cuối cùng của vòng chung kết U23 châu Á nhưng lại là trận đấu đầu tiên của vòng knock-out phải thi đấu “tất cả các cung bậc”: Hai hiệp chính, hai hiệp phụ, hai đội thay đủ 3 người, sút luân lưu 11 m.

Trong thời gian thi đấu, mặc dù thể lực không thể bằng các cầu thủ Iraq nhưng các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn kiên cường tranh cướp bóng và bảo vệ cầu môn chặt chẽ. Tinh thần thi đấu kiên định còn được thể hiện qua sự bình tĩnh của mỗi cầu thủ trong thời điểm bị dẫn trước…

Còn ở loạt sút luân lưu cân não, người xem vẫn thấy gương mặt tự tin của “người gác đền” Bùi Tiến Dũng và các chân sút: Vũ Văn Thanh, Xuân Trường, Quang Hải, Đức Chinh và trung vệ Bùi Tiến Dũng (người tung cú sút cuối cùng quyết định).

Trước đó, tinh thần Việt Nam cũng đã được đội tuyển U23 thể hiện rõ qua từng trận đấu.

Nằm ở bảng đấu “tử thần” (bảng D) cùng với Hàn Quốc, Australia, Syria, những đội bóng thuộc những nền bóng đá đều có đội tuyển quốc gia dự World Cup, rất nhiều người không cho rằng U23 Việt Nam có nhiều cơ hội.

Nhưng “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, các học trò của HLV Park Hang-seo càng đá, càng hay.

Trận đầu thua Hàn Quốc 1-2 không làm các cầu thủ Việt Nam nhụt chí. Trận thắng Australia 1-0 và trận hòa Syria 0-0 không làm các cầu thủ Việt Nam chủ quan để rồi họ vững vàng đương đầu với ứng viên vô địch là U23 Iraq trong trận tứ kết và giành chiến thắng chỉ sau cú sút cuối cùng.

Đó chính là “tinh thần quả cảm, ý chí và bản lĩnh của con người Việt Nam” thể hiện trong thể thao trên đấu trường lớn mà Thủ tướng muốn biểu dương.

Trước mắt là trận bán kết, gặp U23 Qatar, đội bóng Tây Á thứ 3 mà U23 Việt Nam đương đầu ở vòng chung kết lần này sau Syria và Iraq.

Bóng đá vẫn có bất ngờ như từng có. Người hâm mộ mong các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam giống như lời chúc của Thủ tướng “mạnh khỏe, thành công và vững bước tiến tới”. Và nếu như có một điều ước nào với U23 Việt Nam lúc này thì đó hẳn là điều ước mỗi người hâm mộ chúng ta sẽ được nghe câu hát “Đoàn quân Việt Nam đi…” trong trận chung kết U23 châu Á vào tối 27/1 này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Từ bức thư thứ hai của Thủ tướng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO