Tuyển Việt Nam về đến Nội Bài chiều nay ​

Theo VnExpress 26/01/2019 14:00

Thầy trò Park Hang-seo về nước sau chiến tích lẫy lừng vào tứ kết Asian Cup 2019.

Tuyển Việt Nam về đến Nội Bài chiều nay ​

Sau giải U23 châu Á, Asiad và AFF Cup trong năm 2018, Văn Hậu cùng các đồng đội một lần nữa làm rạng danh bóng đá Việt Nam ở tầm châu lục với chiến tích vào tứ kết Asian Cup. Ảnh: VnExpress.

Chuyến bay VN610 chở đội tuyển từ Bangkok sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài lúc 14h15 hôm nay, sớm hơn khoảng ba tiếng so với kế hoạch được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo trước đó.

Gần như ngay lập tức, HLV Park Hang-seo sẽ đến sân Hàng Đẫy để theo dõi trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và CLB Ulsan Hyundai. Trận đấu này rất có ý nghĩa với thầy Park, vì lứa cầu thủ này đang được cơ cấu làm thế hệ kế cận, chuẩn bị cho các hướng phát triển tiếp theo - mà gần nhất là SEA Games vào cuối năm 2019.

Tuyển Việt Nam kết thúc hành trình dự Asian cup 2019 sau khi thua Nhật Bản 0-1 trong trận tứ kết. Thầy trò ông Park ở lại nghỉ ngơi đến tối muộn 25/1 rồi đáp chuyến bay từ Dubai về Bangkok, Thái Lan. Sau khi chờ quá cảnh tại Bangkok, trưa nay đội lên đường về nước.

Asian Cup 2019 chứng kiến hành trình ấn tượng của tuyển Việt Nam. Quang Hải và đồng đội thua ngược Iraq 2-3 trong trận ra quân, vì một quả đá phạt đẳng cấp của đối phương ở cuối trận. Dù thua tiếp Iran 0-2 ở lượt trận tiếp theo, đội vẫn khép lại hành trình vòng bảng bằng thắng lợi thuyết phục 2-0 trước Yemen, và lách qua khe cửa hẹp, đi tiếp nhờ chỉ số phụ.

Bước tiến của Việt Nam trở nên thú vị hơn khi gặp Jordan ở vòng 1/8. Trước đội bóng gây bất ngờ nhất ở vòng bảng - Jordan là đội đầu tiên giành quyền vào vòng 1/8 sau chiến thắng trước đương kim vô địch Australia và Syria, Việt Nam một lần nữa làm đảo lộn mọi dự đoán. Sau khi hòa 1-1 trong 120 phút, đội bóng của HLV Park Hang-seo thắng 4-2 trong loạt luân lưu.

Gặp Nhật Bản ở tứ kết, Việt Nam chỉ thua 0-1, với bàn quyết định đến từ một quả phạt đền được xác định bởi công nghệ VAR. Dù phải khép lại hành trình trong mơ trước một đối thủ có đẳng cấp vượt trội, thầy trò Park Hang-seo vẫn gây ấn tượng mạnh.

"Trên bảng điện tử, khác biệt giữa đội từng sáu lần dự World Cup, bốn lần vô địch Asian Cup với đội mới lần thứ hai góp mặt ở giải đấu này chỉ là một quả phạt đền", Fox Sports bình luận. Tờ báo này còn nhấn mạnh "Việt Nam đã chứng minh được rằng họ thuộc về đấu trường lớn nhất châu Á".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển Việt Nam về đến Nội Bài chiều nay ​

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO