V-League 2019: Bước ngoặt quan trọng

Hoàng Nam 06/08/2019 06:00

Đánh bại đối thủ B. Bình Dương với tỉ số 2-1, Hà Nội FC không chỉ giành ngôi đầu bảng xếp hạng V-League, mà còn là cú hích, bước ngoặt lớn trong cuộc đua tới ngôi vô địch cũng như giúp họ thăng hoa, tự tin hơn rất nhiều trước trận chung kết lượt về AFC Cup 2019, diễn ra vào ngày 7/8 tới.

V-League 2019: Bước ngoặt quan trọng

Nam Định và HAGL đã tạo ra một trận đấu kịch tính tới những phút cuối cùng.

Bước ngoặt

Giới chuyên môn cũng như người hâm mộ đều cho rằng ngôi đầu đó sẽ chỉ là tạm thời khi CLB TPHCM thi đấu muộn hơn một ngày, được chơi trên sân nhà và chỉ gặp đội bét bảng Sanna Khánh Hòa. Thế nhưng, thày trò HLV Võ Đình Tân đã tạo nên một bất ngờ lớn khi đánh bại chủ nhà TPHCM và cũng tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đua tới ngôi vương. Hà Nội FC đã lấy lại ngôi đầu và họ cho thấy đẳng cấp, chất lượng của mình khi vượt qua những khó khăn về lực lượng, lịch thi đấu dày đặc suốt thời gian qua.

Bước vào trận đấu với đôi chút khó khăn về lực lượng khi HLV Chung Hae Soung thiếu vắng 2 trụ cột là tiền vệ phòng ngự Văn Thuận và tiền đạo Mansary bởi án phạt và bị treo giò. Không có sự phục vụ của bộ đôi này đã ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh của CLB TPHCM nhưng với một đội bóng muốn xưng vương thì họ không thể lấy lý do này để biện hộ sau thất bại. CLB TPHCM đã bị các học trò của HLV Võ Đình Tân đánh bại theo cách khó nuốt trôi nhất. Họ dẫn bàn nhưng đối thủ lại ngược dòng ở giây bù giờ cuối cùng của trận đấu. Nhập trận với thế trận lấn lướt và có bàn mở tỉ số trước khi Akinade tung cú sút trong tư thế vô cùng thuận lợi trong vòng cấm làm tung lưới Khánh Hòa mở tỷ số nhưng ngay cuối hiệp đấu đầu tiên họ đã để Duy Thanh tung cú đá cực kỳ chính xác trước vòng 11m50, bất ngờ gỡ hòa 1-1 cho Khánh Hòa. Dù bước vào hiệp 2 với quyết tâm rất lớn với vô số cơ hội tạo ra nhưng các học trờ HLV Chung Hae Soung đã phải nhận đòn hồi mã thương đúng phút bù giờ cuối cùng. Một trận thua khiến HLV Chung Hae Soung đứng chôn chân bất động. Càng đau hơn khi thất bại duy nhất trên sân nhà năm nay lại đến trước đội bóng tưởng chừng chỉ chờ ngày xuống hạng.

Những gì đang diễn ra lại cho thấy một cái nhìn khác về CLB TPHCM khi họ đã để lộ ra việc chưa đủ bản lĩnh lẫn kinh nghiệm đường trường để duy trì ưu thế trong cuộc đua tới ngôi vương. Thất bại 1-2 trước Sanna Khánh Hòa BVN khiến CLB TPHCM kém Hà Nội FC 2 điểm, dù còn đến 7 lượt trận nhưng CLB TPHCM có thể cảm nhận được từ bản lĩnh đến kinh nghiệm trận mạc, họ đều không thể sánh bằng nhà đương kim vô địch và cũng cho thấy sự hụt hơi của CLB TPHCM. Trận thua này chưa phải là thảm họa nhưng nó cũng tạo ra bước ngoặt lớn trong tham vọng xưng vương khi họ trở thành kẻ bám đuổi.

Với nhà đương kim vô địch, dù đang phải căng mình chinh chiến với mật độ dày đặc từ giải quốc nội đến mặt trận AFC Cup khiến họ tiêu tốn nhiều thể lực di chuyển lẫn thi đấu nhưng những gì đã diễn ra thêm một lần chứng minh bản lĩnh của đội bóng mạnh nhất ở V-League lúc này.

Khoảng cách khó lường

Không phải là vòng đấu chứng kiến số lượng kỷ lục khán giả tới sân, cũng không phải là vòng đấu có nhiều bàn thắng nhất được ghi kể từ đầu giải, nhưng vòng 19 V-League 1 chắc chắn sẽ được coi là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp năm nay bởi bước ngoặt của cuộc đua tới ngôi vô địch và đặc biệt là cảm xúc mãnh liệt mà nó mang lại trên nhiều sân bóng. Dù bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 cùng với trời mưa nhưng sân Thiên Trường vẫn thêm một lần biến thành chảo lửa trên các khán đài. Sân Thiên Trường tiếp tục cho thấy sức nóng của mình ở mùa giải năm nay, khi không còn một chỗ trống trong trận Nam Định tiếp HAGL và là sân đấu luôn có số lượng khán giả đông nhất V-League. Khoảng 3 vạn chỗ ngồi đã được lấp kín. Điều đáng nói, giá vé trận đấu này được bán gấp 10 lần so với giá gốc, lên tới 600-700 nghìn đồng/cặp.

Mặc dù bị Nam Định lấy mất chiến thắng ở những phút bù giờ cuối cùng khiến HAGL đầy tiếc nuối nhưng việc có điểm trên sân Thiên Trường cũng là điều họ có thể hài lòng bởi nơi đây không phải điểm đến dễ chịu với các đội khách, kể cả những đội dẫn đầu như Hà Nội FC. Đây cũng là trận bất bại thứ 4 liên tiếp, giúp HAGL tạm thời đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Cảm xúc của một trận cầu căng thẳng, nghẹt thở để rồi vỡ òa phút cuối khi Hạ Long ghi bàn giúp đội nhà có trận hòa đã khiến không ít cổ động viên thành Nam rơi nước mắt xúc động. Người Nam Định tiếp tục nối mạch tự hào khi chảo lửa Thiên Trường của họ không bị dàn “sao” trẻ HAGL khuất phục.

Ngoài cuộc đua tới ngôi vô địch đã có bước ngoặt thì vòng 19 này cũng khiến V-League có một mùa giải cực kỳ khó đoán. Hải Phòng đã phải nhận vị trí áp chót trên bảng xếp hạng (vị trí phải đi đá play-off) khi bị Quảng Nam san bằng điểm số và tạm qua mặt sau thất bại trước Sài Gòn ngay trên sân nhà còn Quảng Nam có được chiến thắng trước Thanh Hóa.

Từ vị trí thứ 4 của SHB Đà Nẵng với 27 điểm so với con số 17 điểm của đội bóng đang bét bảng Sanna Khánh Hòa BVN trong khi vẫn còn tới 7 vòng đấu thì thực sự đây là khoảng cách quá mong manh. Chiến thắng trên sân Thống Nhất không giúp Sanna Khánh Hòa BVN thoát khỏi vị trí bét bảng nhưng nó là cú hích tinh thần cực lớn với họ khi đã phả hơi nóng vào gáy những đối thủ kế cận như Hải Phòng, Quảng Nam, Sài Gòn… Nói về cuộc đua trụ hạng lúc này, HLV Võ Đình Tân đã chia sẻ: “Ở tình thế hiện tại thì vẫn chưa nói trước được vấn đề gì. Cầu thủ Khánh Hòa phải thể hiện được tinh thần xuyên suốt từng trận, từng tình huống một. Chúng tôi không nhìn vào xung quanh mà vấn đề là mình có làm được hay không mà thôi”. Cách biệt 5 điểm với các đội ngay trên và nhất là khoảng cách điểm mà chỉ một thất bại thì vị trí ngay lập tức sẽ bị đảo lộn khiến cuộc đua tới cuối mùa vẫn còn quá nhiều điều kịch tính đón chờ phía trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    V-League 2019: Bước ngoặt quan trọng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO