Vòng 20 V-League 2019: Khó lường cuộc đua trụ hạng

Thanh Hà 12/08/2019 07:00

Ở cuộc đua tới ngôi vô địch, CLB TPHCM đã cho thấy rõ sự hụt hơi sau thất bại thứ 2 liên tiếp. Sanna Khánh Hòa có được chiến thắng cực kỳ quan trọng khiến cuộc đua trụ hạng trở nên vô cùng căng thẳng khi khoảng cách điểm với những đội xếp trên là Hải Phòng, SLNA chỉ là 3 điểm, trong khi mùa giải vẫn còn tới 6 vòng đấu nữa.

Vòng 20 V-League 2019: Khó lường cuộc đua trụ hạng

Sanna Khánh Hòa đang khiến cuộc đua trụ hạng ở V-League trở nên cực kỳ khắc nghiệt.

Sớm buông súng?

Những tưởng Hà Nội FC sẽ phải có một trận đấu cực kỳ căng thẳng với mục tiêu buộc phải chiến thắng trước Thanh Hóa để tiếp tục duy trì vị trí số 1 của mình. Thế nhưng, mọi việc bỗng trở nên cực kỳ nhẹ nhàng với đội bóng thủ đô trong trận đấu muộn nhất vòng khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp CLB TP. HCM đã thất bại trên sân Quảng Nam trước đó.

Tại cuộc đua tới ngôi vô địch V-League 2019 đến thời điểm này, các nhà vô địch lượt đi CLB TP HCM đã cho thấy dấu hiệu rõ ràng hơn của sự hụt hơi trong cuộc đua đường trường khi phải nhận thất bại thứ 2 liên tiếp. Đáng nói hơn, họ phải nhận thất bại trước đội bóng bét bảng Sanna Khánh Hòa và đây là thất bại thứ 2 liên tiếp của họ trước các đội dưới cùng BXH. Thất bại liên tiếp của TPHCM khiến không ít người cảm thấy kém vui bởi họ từng hy vọng đội bóng Sài Thành có thể giúp cho V.League có thêm sự hấp dẫn trong cuộc đua vô địch V.League.

Thế nhưng, với những gì đã thể hiện cho thấy CLB TP.HCM đang dần “đuối” về mọi mặt so với Hà Nội FC. Sau khi để thua 1-2 trước Sanna.KH ở vòng đấu trước, TPHCM không còn cách nào khác phải giành chiến thắng trước Quảng Nam để giữ hi vọng vào cuộc lật đổ ngôi số 1 của Hà Nội. Thế nhưng họ đã lại tiếp tục gục ngã. Điều thể hiện rõ nhất sau thất bại 0-2 trước Quảng Nam chính là việc họ quá thiếu độ dày về lực lượng và khi một mắt xích bị khuyết lập tức họ trở nên bế tắc. Điển hình nhất cho việc này chính là sự thiếu vắng tiền vệ tổ chức Văn Thuận đã ảnh hưởng nghiêm trọng trong cách chơi của đội khách trước Quảng Nam. Thiếu bóng dáng “nhà tổ chức”, đội bóng TP HCM không có người điều tiết trận đấu và thiếu các pha đánh vỗ mặt ở trung lộ để từ đó gây đột biến trong lối chơi.

Bước ngoặt lớn trong trận thua này của TP HCM đến từ tình huống ở phút 45, các cầu thủ Quảng Nam thực hiện một pha phản công và hậu vệ Ngô Tùng Quốc (TPHCM) với ý muốn ngăn chặn tình huống này nên đã phạm lỗi với Gabriel Santos (Quảng Nam). Sau khi lưỡng lự khoảng 1,2 giây, trọng tài chính Nguyễn Đình Thái đã chỉ tay vào chấm phạt đền khiến các cầu thủ TPHCM phản ứng rất gay gắt. Đội khách cho rằng, Ngô Tùng Quốc chỉ phạm lỗi ngoài vòng cấm thì không thể thổi phạt đền. Sau hồi tranh cãi, quyết định vẫn được giữ nguyên và trên chấm 11m, Samson đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho Quảng Nam.

Nói về tình huống này, sau khi xem lại băng hình, ông Dương Văn Hiền, Trưởng Ban Trọng tài VFF đã khẳng định trọng tài đã xử lý đúng. Chính bàn thắng này đã khiến tinh thần của Quảng Nam càng lên cao trong khi đội khách không còn cách nào khác phải tràn lên tấn công. Dù được lợi thế hơn người từ phút 77 khi trung vệ Đức Lộc của Quảng Nam phải nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 77 thì đội tuyển của Sài thành vẫn không thể tận dụng lợi thế về người để ghi bàn thắng. Với số người nhiều hơn và buộc phải ghi bàn nên các cầu thủ CLB TP HCM đã tràn lên và họ đã phải lĩnh đòn hồi mã thương ở phút 90’+2, tiền vệ Hồng Sơn có pha chuyền bóng sắc lẹm giúp Samson thoát xuống ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Quảng Nam. Trận thua này khiến người ta có cảm giác, CLB TP.HCM đuối sức so với đối thủ.

Căng thẳng cuộc đua trụ hạng

Chiến thắng cực kỳ quan trọng của Quảng Nam trước TP HCM đã giúp đội bóng xứ Quảng vững tin hơn trên con đường trụ hạng của mình. Từ vị trí thứ 3 từ dưới lên, chiến thắng này đã đưa Quảng Nam leo lên vị trí thứ 8. Cũng ở nhóm cuối này, những lời khen ngợi phải dành cho đội bóng xếp cuối cùng Sanna Khánh Hòa khi họ vẫn cho thấy tính chiến đấu không ngừng nghỉ của mình. Sanna Khánh Hòa vốn sớm được chỉ mặt là ứng viên cho suất xuống hạng trực tiếp nhưng thày trò HLV Võ Đình Tân đã chứng minh họ không bao giờ chấp nhận sớm buông súng trong cuộc đua trụ hạng này.

Sau chiến thắng đầy ý nghĩa trước CLB TPHCM ở vòng trước, ở vòng đấu này Sanna Khánh Hòa tiếp tục khiến cuộc đua trở nên nóng hơn khi tiếp tục có được chiến thắng. Người phải nhận thất bại trước đội bóng phố Biển ở vòng đấu này chính là SHB Đà Nẵng. Tiếp tục lại là chiến thắng với cách biệt tối thiểu 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Lâm-ti-phông ở phút 30 đã giúp Sanna.KH đánh bại SHB.ĐN, có thêm những hy vọng trong cuộc đua trụ hạng.

Chiến thắng này là sự tưởng thưởng xứng đáng cho chặng nước rút thần kỳ của Sanna Khánh Hòa lúc này. Trong 6 trận gần nhất, họ thắng 3, hòa 2 và thua 1, giành được đến 11 điểm. HLV Võ Đình Tân đã tuyên bố chiến đấu đến những giây phút cuối cùng. Và thực tế chứng tỏ đây không phải là lời nói suông.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Võ Đình Tân cho biết chặng đường phía trước vẫn còn chông gai với đội bóng. “Trận này, các cầu thủ đã chơi đầy cố gắng và họ đã có thành quả xứng đáng. Chúng tôi cần phải chắt chiu hơn ở những trận đấu còn lại mới hy vọng trụ hạng” - HLV Võ Đình Tân cho biết. Những gì Sanna Khánh Hòa đang thể hiện họ cho thấy một tinh thần chiến đấu như những chiến binh bất khuất, quyết tử vì mục tiêu trụ hạng. Đội bóng của HLV Võ Đình Tân tích cóp từng điểm số, ra sân với quyết tâm mỗi trận đấu còn hơn trận chung kết. Phong độ thi đấu xuất thần và sự trỗi dậy mạnh mẽ của Sanna Khánh Hòa đồng thời phả hơi nóng vào gáy các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Với khoảng cách điểm không quá lớn ở nhóm cuối bảng khiến cuộc chiến tránh rớt hạng trở nên kịch tính và gay cấn cho tới vòng đấu cuối cùng.

Chính việc Quảng Nam và Sanna Khánh Hòa giành được chiến thắng khiến đội bóng đang xếp áp chót Hải Phòng bước vào cuộc quyết chiến với chủ nhà SLNA trong trận đấu chiều qua 11/8. Trước một chủ nhà SLNA thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng nhưng Hải Phòng đã không thể có được chiến thắng dù tạo ra được một vài tình huống khá nguy hiểm. Hòa 0-0 với SLNA, Hải Phòng vẫn đứng ở vị trí áp chót BXH nhưng đã bị Sanna Khánh Hòa áp sát với khoảng cách chỉ bằng một trận thắng và với 6 vòng đấu còn lại thì không thể nói trước được điều gì. Cũng ở vòng đấu này, Viettel đã đánh bại HAGL ngay trên sân phố Núi với tỉ số 3-2 và đẩy đội chủ nhà chính thức trở lại với cuộc đua trụ hạng khi lúc này HAGL chỉ bằng điểm với Hải Phòng và cũng chỉ còn hơn Sanna Khánh Hòa đúng 3 điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vòng 20 V-League 2019: Khó lường cuộc đua trụ hạng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO