Chiến sĩ nén nỗi đau mất mẹ ở lại đơn vị phòng, chống dịch Covid-19

Tấn Thành - Chí Đại 18/05/2021 10:58

Sáng 18/5, Đại úy Nguyễn Hữu Thi, Chính trị viên Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 29 (đóng quân tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đã lập bàn thờ để binh nhì Nguyễn Huy Hoàng thắp hương bái vọng cho mẹ qua đời tại quê nhà.

Sáng 18/5, Đại úy Nguyễn Hữu Thi, Chính trị viên Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 29 (đóng quân tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đã lập bàn thờ để binh nhì Nguyễn Huy Hoàng thắp hương bái vọng cho mẹ qua đời tại quê nhà.

Binh nhì Nguyễn Huy Hoàng thắp hương trước di ảnh của mẹ đã qua đời.

Đại úy Thi nói: “Vào 23h05 ngày 16/5, binh nhì Hoàng nhận thông tin mẹ mình là bà Lê Thị Hồng L. qua đời do lâm bệnh nặng tại quê nhà. Thế nhưng do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và những quy định về phòng, chống dịch, trong khi Hoàng đang tham gia khóa huấn luyện chiến sĩ mới nên cậu ấy không thể về quê chịu tang mẹ. Chúng tôi lập bàn thờ để Hoàng bái biệt mẹ lần cuối”.

Cũng theo Đại úy Thi, binh nhì Hoàng đã nén nỗi đau riêng để đặt sự an toàn phòng, chống dịch của cộng đồng lên trên hết cũng như để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia khóa huấn luyện tại đơn vị. Binh nhì Hoàng quê xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cũng đến động viên, chia buồn và thắp nén hương cho mẹ binh nhì Hoàng đã qua đời.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiến sĩ nén nỗi đau mất mẹ ở lại đơn vị phòng, chống dịch Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO