Mỗi nhà trường là một địa chỉ đỏ của đổi mới và sáng tạo

Dạ Yến Ảnh: Hoàng Long 06/09/2015 09:43

Ngày 5-9, tại trường THPT Chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, GSTS. Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đã gióng lên tiếng trống khai trường, gửi gắm niềm hy vọng tới thầy cô giáo và học sinh trên cả nước: mỗi nhà trường sẽ là một địa chỉ đỏ của lòng yêu nước, tinh thần đổi mới và sáng tạo không ngừng.

Mỗi nhà trường là một địa chỉ đỏ của đổi mới và sáng tạo

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân
đánh trống khai giảng năm học mới trong niềm vui hân hoan
của Ban Giám hiệu và học sinh nhà trường

Khẳng định niềm tự hào

Bắc Giang là một vùng đất cổ, có bề dày truyền thống văn hoá, hiếu học. Cho đến nay, dù là tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng kết quả thi học sinh giỏi Quốc gia luôn ổn định, trường THPT Chuyên Bắc Giang luôn xếp trong tốp 20 trường Chuyên trên toàn Quốc.

Trường được thành lập từ tháng 8 năm 1991 trên cơ sở các lớp chuyên Toán, tiếng Nga, Vật lý tách ra từ trường THPT Ngô Sĩ Liên, tỉnh Hà Bắc cũ. Đối với các thế hệ học sinh trường chuyên Bắc Giang, đây là ngôi trường không chỉ giúp học sinh phát triển năng khiếu, phát huy khả năng tự rèn luyện mà còn là ngôi trường của tấm lòng nhân ái với mục tiêu vừa học chữ vừa học làm người.

Cô giáo Hồ Thị Lân, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, giáo dục toàn diện là đích đến của nhà trường. Đây là yếu tố quan trọng để đào tạo học sinh trở thành những công dân có ích cho đất nước.

Trong không khí tưng bừng của ngày khai giảng, cuộc trò chuyện của người đứng đầu Mặt trận- cũng từng là thầy giáo nhiều năm đứng trên bục giảng, trở thành một buổi học thân thiện, học sinh trường Chuyên gọi Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân là thầy.

Thầy giáo Nguyễn Thiện Nhân đã nhận được những tràng vỗ tay không ngớt của gần 1000 học sinh và giáo viên nhà trường từ những bài giảng vô cùng thú vị, bổ ích.

Nhắc tới một câu nói nổi tiếng hơn 600 năm qua của danh sĩ Thân Nhân Trung: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, câu nói của danh sĩ Thân Nhân Trung được coi là tư tưởng tiến bộ và có ý nghĩa to lớn, sâu sắc không chỉ đối với chế độ phong kiến Việt Nam lúc bấy giờ mà còn có ý nghĩa đối với mọi quốc gia, mọi thời đại.

“ Bắc Giang là quê hương của danh sĩ Thân Nhân Trung. Hãy khẳng định niềm tự hào của người Bắc Giang vì các em chính là nguyên khí quốc gia ngày hôm nay”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

“Học để trở thành cha mẹ giỏi”

“Lớp học của thầy giáo Nguyễn Thiện Nhân” mỗi lúc một hào hứng khi ông chào học sinh khối chuyên ngữ bằng tiếng Trung, tiếng Pháp… Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đến trường chuyên mà chỉ nói về toán, văn, hóa, lý.. mà không nói đến chuyên ngữ là một thiếu sót, vì đây là thời kỳ hội nhập.

Vì vậy, Chủ tịch Mặt trận mong mỏi nhà trường trong thời gian tới cần phát triểncác khối chuyên ngữ, các em học sinh hãy cố gắng để học thật giỏi ngoại ngữ.

Đặt câu hỏi “học để làm gì” và nghe em Trần Thị Thảo, học sinh lớp 12 chuyên Sử- Địa trả lời “ học để làm người, để báo hiếu cha mẹ”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhắn nhủ: Học để làm công dân tốt, cống hiến cho xã hội, đất nước. Học để làm người con hiếu thảo với ông bà, mẹ cha, biết yêu thương, chia sẻ và học còn để sau này làm cha mẹ giỏi.

Bài giảng “để trở thành cha mẹ giỏi” của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhận được tràng vỗ tay không ngớt từ các em học sinh, đặc biệt là khối lớp 12.

Vì theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, ngoài dạy học sinh học để trở thành công dân tốt, thành người con ngoan, với các học sinh cuối cấp, Nhà trường cũng cần dạy cho các em biết yêu thương, biết lựa chọn bạn đời, biết cách chăm sóc, dạy dỗ con cái mình trở thành công dân tốt.

Nêu những câu hỏi “học sinh trường chuyên Bắc Giang có biết hát quan họ không? Có nhận chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ để hàng năm đến ngày 27-7, lễ tết, thầy và trò đến dâng hương, bày tỏ lòng tri ân với các liệt sĩ, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, nhà trường cần đẩy mạnh việc giáo dục lối sống, kỹ năng mềm cho học sinh, vì đó là điều cần thiết để phát triển năng lực toàn diện học sinh - mục đích mà đổi mới giáo dục đang hướng đến.

Khẳng định tinh thần sáng tạo của người Việt Nam nhưng Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đặt ra những trăn trở vì sao đất nước ta vẫn còn nghèo.

Dẫn câu chuyện từ chính sự sáng tạo của một người nông dân Bắc Giang đã tự mày mò tạo ra được giống vải thiều đặc sản mà quả mọc ở thân hay câu chuyện người nông dân ở Đồng bằng sông Cửu Long sáng tạo tìm ra cách nuôi cá tra ( như người nhái hút bùn, lọc nước thường xuyên để nước ao nuôi cá sạch như nước sông…PV) đạt năng suất kỷ lục từ 400-700 tấn/ha…Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, các em học sinh cần chăm học để sáng tạo, vì càng học giỏi thì tính sáng tạo càng cao.

“ Sáng tạo để cống hiến cho đất nước. Như GS Ngô Bảo Châu, hiện nay vừa làm việc ở Mỹ, vừa quay trở về cống hiến cho nền toán học, giáo dục của nước nhà”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhắn nhủ.

Dạy tốt, học tốt, quản lý tốt

Trong sự nghiệp trồng người, các thầy cô giáo luôn mang một sứ mệnh quan trọng. Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, mỗi thầy cô giáo phải là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo, vì các em học sinh đang nhìn vào tấm gương đó để học tập và phấn đấu.

“Vai trò của thầy cô quyết định sự thành công của giáo dục. Đổi mới GD-ĐT trong bối cảnh hiện nay ngoài việc dạy tốt, học tốt cần phải quản lý tốt. Đây cũng là điều mà Bác Hồ đã nhắn nhủ trong bức thư cuối cùng Người gửi cho ngành giáo dục vào năm 1968 trước khi Người đi xa. Các thầy cô cần phát huy dân chủ, đẩy mạnh đoàn kết để tiếp tục có nhiều sáng kiến trong giảng dạy”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Nhiều năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chủ trương, trong mỗi nhà trường, các thầy cô giáo nên lắng nghe ý kiến góp ý của học sinh về công tác giảng dạy của mình. Tại Hà Nội, 10 năm nay, đội ngũ giáo viên Trường THPT Phan Huy Chú – Đống Đa, luôn lắng nghe ý kiến học sinh theo cách này. “Đây là cách làm hay và bổ ích, Trường chuyên Bắc Giang và các trường khác cũng nên có cách làm như vậy” Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân gợi ý.

Bài giảng của thầy giáo Nguyễn Thiện Nhân kết thúc trong tiếng trống khai trường rộn rã. Ngoài những món tặng quà cho nhà trường, trước sự tham dự của ông Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bắc Giang, ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bắc Giang cần đầu tư xây dựng Ký túc xá cho trường THPT chuyên Bắc Giang, vì hiện nay trường mới chỉ có thể tạo điều kiện cho khoảng 200 học sinh nội trú trong khi thực tế nhu cầu này lớn hơn rất nhiều.

Với trách nhiệm và uy tín của mình, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng cam kếtsẽ vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay đồng hành với Bắc Giang trong việc xây dựng ký túc xá cho trường chuyên của tỉnh.

Với bề dày truyền thống 25 năm hình thành và phát triển, trường THPT chuyên Bắc Giang hiện có 942 em học sinh, là một trong 30 trường có kết quả thi đại học cao nhất cả nước và luôn nằm trong top 20 trường chuyên có chất lượng đào tạo tốt nhất trên toàn quốc.

Clip:Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khiến học sinh bất ngờ:

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ KHAI GIẢNG:

Mỗi nhà trường là một địa chỉ đỏ của đổi mới và sáng tạo - 2

Mỗi nhà trường là một địa chỉ đỏ của đổi mới và sáng tạo - 3

Mỗi nhà trường là một địa chỉ đỏ của đổi mới và sáng tạo - 4

Mỗi nhà trường là một địa chỉ đỏ của đổi mới và sáng tạo - 5

Mỗi nhà trường là một địa chỉ đỏ của đổi mới và sáng tạo - 6

Mỗi nhà trường là một địa chỉ đỏ của đổi mới và sáng tạo - 7

Mỗi nhà trường là một địa chỉ đỏ của đổi mới và sáng tạo - 8

Mỗi nhà trường là một địa chỉ đỏ của đổi mới và sáng tạo - 9

Mỗi nhà trường là một địa chỉ đỏ của đổi mới và sáng tạo - 10

Mỗi nhà trường là một địa chỉ đỏ của đổi mới và sáng tạo - 11

Mỗi nhà trường là một địa chỉ đỏ của đổi mới và sáng tạo - 12

Mỗi nhà trường là một địa chỉ đỏ của đổi mới và sáng tạo - 13

Mỗi nhà trường là một địa chỉ đỏ của đổi mới và sáng tạo - 14

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỗi nhà trường là một địa chỉ đỏ của đổi mới và sáng tạo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO