Ở Việt Nam không có cái gọi là ‘tù nhân lương tâm’

M.Loan 05/04/2018 17:20

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 5/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã bác bỏ thông tin một số tổ chức nhân quyền đưa ra gần đây. Bà Hằng khẳng định ở Việt Nam không có cái gọi là “tù nhân lương tâm”.

Ở Việt Nam không có cái gọi là ‘tù nhân lương tâm’

Bị cáo Nguyễn Văn Đài (đứng, trái) trong phiên tòa xử 6 bị cáo về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, diễn ra sáng 5/4.(Ảnh: TTXVN).

Trả lời phóng viên hãng thông tấn AFP (Pháp) về phiên toà xét xử 6 bị cáo với tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” diễn ra sáng 5/4 và việc một số tổ chức quốc tế lên án phiên toà, đề nghị thả người ngay lập tức, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng chính thức “bác bỏ những thông tin sai sự thực và thiếu khách quan”.

Theo bà Hằng, ở Việt Nam không có cái gọi là “tù nhân lương tâm”, không có việc những người vì tự do bày tỏ chính kiến mà bị bắt giữ.

Như tất cả các quốc gia khác trên thế giới, ở Việt Nam, tất cả các hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo đúng pháp luật.

“Tôi xin khẳng định: Bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người là chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam, được thực hiện phù hợp với Hiến pháp và pháp luật Việt Nam cũng như các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực đảm bảo và thúc đẩy quyền con người đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận”, người phát ngôn nhấn mạnh.

Liên quan đến thông tin phóng viên AFP cung cấp về việc một số người bị bắt giữ tại khu vực gần Tòa án nhân dân TP Hà Nội, là nơi phiên tòa diễn ra, và khu vực nhà thờ Thái Hà, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết sẽ xác minh với cơ quan chức năng.

Về việc báo chí nước ngoài không được cấp phép tham dự phiên tòa trên, người phát ngôn cho biết: Theo quy định, cho phép ai tham dự phiên tòa là thẩm quyền của tòa án.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ở Việt Nam không có cái gọi là ‘tù nhân lương tâm’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO