Tổ quốc, nhân dân mãi mãi ghi công sự hy sinh cao cả

T.Dương 01/07/2016 07:05

Cơn mưa ngày hè kéo dài trong cả sáng 30/6-ngày tiễn đưa 9 phi công và thành viên tổ bay CASA-212 hy sinh khi làm nhiệm vụ. Dòng người đẫm lệ, lặng lẽ đi trong mưa, mỗi lúc mỗi đông hơn. Đến viếng các liệt sĩ tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương; Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Tổ quốc, nhân dân mãi mãi ghi công sự hy sinh cao cả

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương viếng
các thành viên phi hành đoàn máy bay CASA 212.

Tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc

Đó là những dòng lưu bút được Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương xúc động ghi trong sổ tang khi cùng Đoàn Quân ủy Trung ương vào viếng đầu tiên. Từ 7h sáng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng cùng nhiều cán bộ, nhân dân đã có mặt tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội để tiễn đưa 9 phi công và thành viên tổ bay CASA-212. Lễ viếng, truy điệu 9 phi công và thành viên tổ bay CASA-212 được tổ chức trọng thể theo nghi lễ Lễ tang cao cấp.

Trong sổ tang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động viết: “Vô cùng thương tiếc các đồng chí cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Lữ đoàn không quân 918, Quân chủng Phòng không - Không quân trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, không may máy bay gặp sự cố xảy ra tai nạn đã anh dũng hy sinh. Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta mãi mãi ghi công sự hy sinh cao cả của các đồng chí vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xin gửi tới các gia đình và đơn vị có quân nhân hy sinh lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất”.

Trời Hà Nội hôm nay như lạnh hơn với tiết Hè tháng 6, mưa vẫn tuôn rơi, trong tiếng nhạc trầm hùng của bài Hồn tử sĩ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang viết: “Vô cùng thương tiếc những người con trung hiếu của Quân chủng Phòng không-Không quân đã hy sinh vì đất nước và đồng đội. Sự hy sinh của các đồng chí hôm nay, cùng với máu đào của những người lính năm xưa trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc giành độc lập, tự do cho dân tộc, càng làm tươi thắm thêm màu cờ của Tổ quốc. Xin gửi tới các đồng chí nghĩa tình của đồng đội, của nhân dân, thể hiện lòng tri ân sâu sắc nhất.

Phía bên trong nơi cử hành tang lễ, người nhà của 9 thành viên phi hành đoàn tựa vào nhau khóc lặng đi trước nỗi đau và mất mát quá lớn; giống như những ngôn từ mộc mạc, giản dị được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi trong sổ tang: “Đây là sự mất mát to lớn để lại niềm tiếc thương vô hạn, sự kính trọng của gia đình, người thân, của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước. Sự hy sinh anh dũng của các đồng chí tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, anh hùng, thấm đẫm tình đồng đội của Quân chủng Phòng không-Không quân, của Quân đội Nhân dân Việt Nam”.

Quê hương mất đi người công dân tiêu biểu

Từ mờ sáng, rất đông người dân từ khắp các tỉnh thành trên cả nước đã có mặt tại Nhà tang lễ. Dù thời gian viếng đã hết nhưng dòng người vào viếng dường như không muốn ngừng lại. Anh rể liệt sĩ Trần Quang Khải cùng gia đình rời quê hương Bắc Giang - nơi người em vừa được Đất Mẹ đón về cách đây ít hôm - để đến viếng 9 người đồng đội của em mình. Ông xúc động chia sẻ giây phút đau buồn với gia đinh 9 liệt sĩ máy bay CASA 212 và bày tỏ mong muốn- các anh, những người đồng đội của Đại tá Trần Quang Khải sẽ thanh thản yên nghỉ nơi suối vàng.

Điếu văn được Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân đọc xen lẫn cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào. Trung tướng Thanh nói: 9 đồng chí đều có chung một nhiệm vụ quan trọng đó là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, vì hạnh phúc của nhân dân, vì nghĩa tình đồng chí, đồng đội cao cả. Các đồng chí đã vĩnh viễn ra đi về cõi vĩnh hằng, để lại cho chúng ta niềm tiếc thương vô hạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Các gia đình, họ tộc mất đi một người con hiếu thảo, khiêm nhường, một người anh, người em quý mến; các chị mất đi người chồng thân thương, nghĩa tình, thủy chung, sâu sắc; các cháu mất đi người cha quý mến, cha con phải chia xa tình phụ tử.

“Các đồng chí ra đi để lại danh thơm “Bộ đội Cụ Hồ”- “Người chiến sỹ Phòng không-Không quân ưu tú”, trung với nước, hiếu với dân, không sợ nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh tính mạng, vì hạnh phúc của nhân dân”-Trung tướng Thanh nói.

Trời về trưa, đông đảo nhân dân vẫn kiên nhẫn tập trung dưới hiên nhà hoặc đứng nép vào một góc tường dưới cơn mưa, mắt hướng về bên trong phòng khánh tiết, cố chờ đến giờ làm lễ di quan để được nói lần cuối lời tiễn biệt những người con của bầu trời.

Chiến tranh đã qua đi nhưng đau thương vẫn chưa nguôi ngoai, trên mảnh đất hình chữ S. Trong thời bình nhưng nhiều người lính vẫn ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Các anh mãi được bầu trời bao la và biển xanh quê hương ôm ấp và nhân dân cả nước cũng sẽ mãi lưu giữ hình ảnh đẹp của các anh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổ quốc, nhân dân mãi mãi ghi công sự hy sinh cao cả

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO