Chợ Viềng trước ngày khai hội

Trần Duy Hưng 13/02/2016 19:49

Không khí chợ Viềng 1 ngày trước kỳ khai hội. Phản ánh của PV Đại Đoàn Kết Online hiện đang có mặt tại đây.

Mỗi năm chỉ họp một phiên và chỉ kéo dài một đêm một ngày nhưng luôn là dịp làm ăn, buôn bán hiệu quả, lời lãi nhất trong năm nên không thể lơ là việc chuẩn bị.

Phải đến đêm mai (mồng 7 tháng Giêng) các phiên chợ Viềng xuân ở Nam Định mới chính thức khai hội và sẽ kéo dài đến hết ngày mồng 8. Tuy nhiên, ngay từ chiều ngày mồng 6, có mặt tại địa điểm họp chợ Viềng Nam Giang, một trong hai phiên chợ Viềng lớn nhất Nam Định, PV Đại Đoàn Kết Online ghi nhận không khí chuẩn bị cho phiên chợ dân gian, hội chợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn khổng lồ này đã rất rộn ràng, tấp nập…

Chợ Viềng, như đã biết, quyến rũ người đi chợ, nhất là với những người lần đầu đến đây trước hết ở cái sự “thứ gì cũng có”, nhất là những sản phẩm của đời sống “tam nông”.

Ngoài các mặt hàng đặc trưng như thịt bò thui, cây cảnh, cây giống, đồ cũ, đồ cổ được bày bán khắp nơi trong không gian chợ, đến đây nhiều người vô cùng thích thú khi được tham quan, chiêm ngưỡng những gian hàng bày bán cả những mặt hàng rất giản dị, thân thuộc như thúng mủng, dần sàng, chiếc giỏ đựng cua giá chỉ mươi mười lăm ngàn đồng...

Để mãn nhãn người đi chơi chợ, trước thời điểm khai hội một ngày, người dân địa phương phải tập trung cho việc chuẩn bị.

Dọc hai bên các tuyến đường của thị trấn Nam Giang người dân địa phương hối hả dựng lều bạt; vận chuyển hàng hóa, chuẩn bị bày biện.

Với những người dân sở tại, phiên chợ Viềng dẫu mỗi năm chỉ họp một phiên và chỉ kéo dài một đêm một ngày nhưng luôn là dịp làm ăn, buôn bán hiệu quả, lời lãi nhất trong năm nên không thể lơ là việc chuẩn bị…

Sử dụng những chiếc ô tô siêu trường, siêu trọng và cả xe cẩu để bốc xếp cây cảnh, cây thế.

Tương tự như vậy, tại khu đất trống khá rộng trước cổng chùa Bi, thường được dành cho các gian hàng cây cảnh, đồ cổ, đồ cũ không khí chuẩn bị cũng rất khẩn trương, tấp nập.

Tại khu đồ cổ, đồ cũ, các chủ hàng vừa phải cẩn thận lôi từng món đồ được gói ghém cẩn thận trong những chiếc thùng xốp, thùng giấy ra bày biện vừa tranh thủ đáp lời những khách tham quan đầu tiên đang không giấu được sự hiếu kỳ…

Thời tiết nắng nóng nên nhiều người buôn cây giống khá lo, liên tục phải tưới, xịt nước để bảo vệ cây.

Cây cảnh, cây thế là món hàng không bao giờ thiếu ở chợ Viềng.

Như thường lệ, năm nay các nhà vườn, nhà buôn tiếp mang đến phiên chợ rất nhiều cây cảnh, cây thế độc đáo, nhiều cây khá to.

Để vận chuyển, bày đặt được những cây cảnh, cây thế khổng lồ này, nhiều chủ hàng phải sử dụng những chiếc ô tô siêu trường, siêu trọng và cả xe cẩu để bốc xếp…

Cả đòn càn để gánh gồng…

Không may cho những người buôn bán mặt hàng cây cảnh, cây giống. Năm nay, thời tiết nắng nóng gần như mùa hè. Một lượng lớn cây cảnh, cây giống vừa tập kết về chợ, chủ nhân chưa kịp bày biện, gặp nắng nóng đã bị héo, “xuống mã”. Nhiều chủ hàng lo sốt vó, phải huy động các loại dụng cụ để tưới, xịt nước…

Do là thực phẩm tươi sống và do chưa có nhiều khách đi chơi chợ nên vào thời điểm chiều mồng 6 các gian hàng thịt bò thui chưa xuất hiện nhiều ở chợ Viềng.

Đồ cổ, đồ cũ là mặt hàng có rất nhiều ở chợ Viềng và luôn thu hút rất đông người xem.

Tuy nhiên, bắt đầu từ chiều tối mai, như thường lệ, chắc chắn món ẩm thực đặc trưng này của chợ Viềng sẽ tràn ngập không gian chợ…

Một số hình ảnh PV Đại Đoàn Kết ghi lại tại chợ Viềng Nam Giang (Nam Trực-Nam Định) trước ngày khai hội:

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chợ Viềng trước ngày khai hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO