Lũ dữ chẳng cuốn nổi tình người

Tấn Thành - Chí Đại 17/12/2016 13:05

Tại thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), sau một đêm tìm kiếm, đến sáng ngày 17/12, lực lượng chức năng địa phương và người dân vẫn chưa tìm thấy thi thể nam thanh niên bị chìm ghe và bị nước lũ cuốn trôi vào tối qua (16/12).

Rất nhiều người dân đau lòng trước việc anh Vũ bị nước cuốn trôi.

Ông Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch UBND xã Điện An, thị xã Điện Bàn cho biết, nạn nhân là anh Đỗ Hoàng Vũ (25 tuổi, trú khối phố Ngọc Tứ, phường Điện An, thị xã Điện Bàn).

Đây là câu chuyện quá đau lòng. Hay tin vợ anh Hà Phước Hưng (hàng xóm) chuyển dạ mà chồng không có ở nhà, trong lúc nước lũ dâng cao, anh Vũ đã bơi ghe đưa sản phụ đến bệnh viện chờ sinh.

Đến khoảng 21h, anh Vũ lại dùng ghe đưa 2 người nhà của sản phụ trở về, do trên ghe chỉ có 2 áo phao nên anh Vũ đã nhường cho những người không biết bơi mặc. Không may nước lũ quá lớn và chảy mạnh đã khiến chiếc ghe bị lật và anh đã bị nước lũ cuốn trôi.

Nhận được tin báo của người dân, ngay trong đêm 16/12, lãnh đạo phường, BCH quân sự phường Điện An đã huy động lực lượng cùng với người dân địa phương tổ chức tìm kiếm thi thể anh Vũ.

“Tối qua, chúng tôi đã trắng đêm tìm kiếm thi thể anh Vũ đến sáng nay vẫn không tìm thấy, hiện chúng tôi đang ở giữa đồng nước và tiếp tục tìm kiếm nạn nhân. Anh Vũ vì làm việc nghĩa mà bị nước cuốn trôi, thật sự nỗi đau này quá lớn” - ông Phước nói.

Có mặt tại nơi đây, chúng tôi đã thấy rất nhiều người dân và người thân gia đình anh Vũ hiện vẫn tổ chức tìm kiếm, người người đứng trên bờ sông ngóng chờ. Ai cũng đau lòng với sự không may của anh Vũ.

Một người dân cho biết: “Chúng tôi sẽ túc trực luân phiên tìm kiếm cho đến khi tìm thấy xác anh Vũ mới về nhà!”.

Ca nô của Huyện đội huyện Duy Xuyên vượt lũ đưa hài cốt liệt sĩ Sinh về quê hương Duy Hòa.

Trước đó, vào sáng 16/2, bất chấp mưa lớn, lũ dâng cao, các chiến sĩ của Huyện đội Duy Xuyên vẫn vượt lũ bằng ca nô để đưa một hài cốt liệt sĩ về với quê hương đất mẹ…

Khi chiếc xe chở hài cốt liệt sĩ Võ Đức Sinh hy sinh tại chiến trường Tây Nam về quê hương Duy Hòa, huyện Duy Xuyên dừng lại, dưới cơn mưa tầm tã ngày một nặng hạt, cùng với lũ lớn đang đổ về hàng chục người dân đã xúm lại rước vong linh liệt sĩ Sinh về với quê hương.

Ngay đó, cánh đồng trũng nước lũ bao vây, chiếc ca nô của Huyện đội Duy Xuyên cùng hàng chục chiến sĩ đã trực sẵn để đón hài cốt liệt sĩ Võ Đức Sinh.

Được biết, liệt sĩ Võ Đức Sinh quê gốc Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, hy sinh tại chiến trường Tây Nam và sau đó được chôn cất tại nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương đến nay được gia đình đưa về quê hương đoàn tụ và được chôn cất trong nghĩa trang Duy Hòa, huyện Duy Xuyên.

Do lũ tràn ngập đánh chìm các tuyến đường, người dân phải dùng ghe, thuyền để di chuyển.

Những nơi rốn lũ mà chúng tôi đã đến đều ghi nhận tình cảnh khốn khó của bà con, từ việc lo khuân đồ, của cải đến nơi cao ráo, dắt trâu bò lên gò cao tránh lũ, cho đến những người già chạy lũ và ánh mắt bất lực đau lòng khi nhà cửa ruộng vườn chìm sâu trong nước và những tiêng khóc xé trời mưa khi gia đình có người không may bị cuốn trôi.

Nhưng có một điều đáng ghi nhận, ở bất cứ nơi đâu, người dân vùng lũ luôn sẵn sàng nương tựa và giúp đỡ nhau, thậm chí có những việc giúp đỡ dẫn đến cái chết đau lòng như anh Vũ, nhưng vì tình làng nghĩa xóm, có nhau trong những lúc khó khăn bà con càng đoàn kết, tự vào nhau để cùng vượt lũ.

Ông Võ Xuân Ca đến thăm, chia buồn cùng gia đình anh Lê Văn Ước.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Mặt trận các cấp cũng đã rất kịp thời đến tận nhà những người không may có người chết và về tận nơi rốn lũ để thăm viếng, trao quà, tiền hỗ trợ người dân. Nhưng gia đình không may có người chết hay bà con vùng rốn lũ cũng thấy ấm lòng trong lúc này.

Xin lấy lời anh Lê Văn Ước, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành có cháu Lê Thị Hồng Hạnh (học sinh lớp 8) trên đường đi học về bị nước lũ cuốn trôi chết đuối để kết thúc bài viết này: “Mưa lũ đã gây quá nhiều nỗi khốn khó cho người dân. Với gia đình tôi sự mất mát của cháu Hạnh là nỗi đau không thể lấy gì bù đặp. Nhưng trong lúc tang gia đau thương được lãnh đạo Mặt trận tỉnh và các cấp đến thăm viếng, chia sẻ, động viên, chúng tôi cảm thấy ấm lòng!”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lũ dữ chẳng cuốn nổi tình người

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO