Tiếc thương chàng trai trẻ kiệt sức vì vượt lũ cứu người

Tấn Thành - Chí Đại 13/12/2018 15:25

Sau khi tham gia cứu hộ bà con ở vùng lũ, anh Trương Văn Được (30 tuổi, trú thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) trở về nhà đã gục ngã tử vong vì kiệt sức.

Tiếc thương chàng trai trẻ kiệt sức vì vượt lũ cứu người

Rất đông bà con hàng xóm đến chung tay lo đám tang cho anh Được.

Những ngày này, trong tiết trời se lạnh và kèm theo cơn mưa lớt phớt, có rất nhiều người dân trong thôn Mỹ Cang và các đoàn thể, chính quyền TP Tam Kỳ đã đến nhà của anh dân quân tự vệ Trương Văn Được để thăm hỏi, chia sẻ mất mát đau thương và bà còn chung tay lo đám tang cho anh Được - “chàng trai trẻ xấu số”.

Trong những ngày mưa lũ vừa qua, anh Được và các lực lượng dân quân tự vệ địa phương và các cấp chính quyền TP Tam Kỳ đã không ngại gian khổ, dầm mình trong nước sâu để di dời, sơ tán các hộ dân ở xã Tam Thăng bị ngập trong “biển nước” đến nơi an toàn.

Tuy nhiên, kết thúc công việc, anh Được về tới gần nhà đã gục ngã qua đời vì kiệt sức sau nhiều tiếng đồng dầm mình trong cơn mưa nặng hạt lạnh thấu xướng.

Khuôn mặt buồn bã, bà Huỳnh Thị Mai không kìm được những giọt nước mắt chảy trên hai bên gò má tiếc thương cho đưa cháu xấu số.

Bà Mai khóc: “Lá vàng chưa rụng, lá xanh đã vội lìa đời… Cháu tôi rất hiền lành, sống chan hòa và được bà con trong thôn Mỹ Cang yêu thương, quý mến”.

Bên cạnh đó, rất nhiều bà con hàng xóm vào viếng hương, đứng nhìn di ảnh của anh Được tươi cười, mọi người không thể cầm được giọt nước mắt.

Tiếc thương chàng trai trẻ kiệt sức vì vượt lũ cứu người - 1

Nhiều người dân đến viếng hương anh Được không kìm được nước mắt.

Theo nhiều người dân thôn Mỹ Cang, vào rạng sáng 11/12, bà Trần Thị Lê (mẹ anh Được), thức dậy đi ra vườn thì phát hiện anh Được (là con trai mình) gục ngã bên cây khế gần nhà, cơ thể anh tím tái và đã ngừng thở. Bà Lê hốt hoảng kêu mọi người gần đó chạy đến đưa anh Được vào nhà nhưng anh đã tử vong.

Ông Châu Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Tam Thăng cho biết: “Anh Trương Văn Được là một thanh niên sống rất có tình cảm với mọi người, việc anh Được khi làm nhiệm vụ di dời, sơ tán người dân và gia cầm của bà con ở vùng bị ngập nước sâu đến nơi an toàn. Tuy nhiên, anh Được do kiệt sức đã qua đời do cả ngày dầm mình trong nước lũ”.

Theo ông Phong, gia đình anh Được hiện có một đưa em và mẹ anh thường xuyên bị đau ôm bệnh tật. Trước sự việc này, chính quyền xã Tam Thăng, lãnh đạo TP Tam Kỳ và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình anh Được.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếc thương chàng trai trẻ kiệt sức vì vượt lũ cứu người

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO