Cuộc sống qua ảnh: Trầm đi tìm người

Lê Na 12/11/2017 07:30

“Ngậm ngải tìm trầm” là câu nói của người xưa để nói tới sự khắc nghiệt, gian lao của người đi tìm trầm trong những cánh rừng nguyên sinh. Trầm hương nghĩa là hương trời bay theo gió đáp vào chỗ bị thương trên cây dó bầu, qua năm tháng, được hun đúc bởi nắng gió và các điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt, trầm trở thành một phẩm vật quý trong đời sống tâm linh, văn hoá.

Việt Nam là 1 trong 6 quốc gia có trầm hương, trong đó trầm hương Khánh Hoà được xem là loại trầm có mùi thơm nhất thế giới. Người đang nỗ lực mang trầm hương Khánh Hoà ra với thế giới là doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng khi ông đã có 20 năm gây dựng nên thương hiệu này. Âm thầm, bền bỉ, từ những cánh rừng trầm hương đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, người đàn ông này đã không chỉ góp phần tạo nên một giá trị mới cho ngành công nghiệp trầm còn non trẻ của Việt Nam mà còn mong mỏi mang đến một giá trị khác trong việc đưa văn hoá trầm vào đời sống với quan niệm “Trầm đi tìm người chứ không phải người đi tìm trầm”. Đó là những dòng sản phẩm như hương trầm, đồ mỹ nghệ, rượu, tinh dầu, nước hoa, trà, cà phê…cho đến những không gian thưởng trầm từ Bảo tàng trầm hương và tương lai không xa là Nhà hát trầm hương cùng những sản phẩm dinh dưỡng cao, có khả năng chữa bệnh từ trầm.

Quạt trầm hương được dành tặng đại biểu tham dự APEC 2017 tại Khánh Hoà.



Các sản phẩm mỹ nghệ từ trầm.


Tinh dầu trầm hương.


Khách quốc tế đến tham quan Bảo tàng Trầm hương Khánh Hoà.


Ông Nguyễn Văn Tưởng trong cánh rừng trầm hương.


Ngày càng có nhiều không gian thưởng trầm tại Khánh Hoà.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cuộc sống qua ảnh: Trầm đi tìm người

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO