Chúng tôi đi tuyên truyền bầu cử

Xuân Thi 01/06/2016 11:00

Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện trọng đại của đất nước, những ngày đầu tháng 5, các “chiến sỹ văn hóa” của Đoàn Nghệ thuật truyền thống Quảng Bình đã không kể nắng mưa mang những lời ca tiếng hát tới những bản làng xa xôi để tuyên truyền bầu cử.

Chúng tôi đi tuyên truyền bầu cử

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình
nghệ thuật tuyên truyền bầu cử của Đoàn Nghệ thuật truyền thống Quảng Bình.

Trong cuộc trò chuyện với Nghệ sỹ ưu tú Thùy Linh, Phó trưởng Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh, chị cho biết: Để chuẩn bị cho công tác đi tuyên truyền bầu cử ở các địa phương trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, ngay từ tháng 4, anh chị em diễn viên của đoàn đã tập luyện 13 tiết mục ca múa nhạc, đây là những tác phẩm có nội dung phù hợp với công tác bầu cử.

Khi 2 xe ô tô của đoàn tới sân vận động huyện Minh Hóa, nơi diễn ra đêm văn nghệ tối hôm đó thì trời đã chiều muộn. Tranh thủ thời gian, mọi người đều chung tay khuân vác nhạc cụ từ trên xe xuống để lắp đặt. Sau gần một tiếng đồng hồ, công việc chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng đã hoàn thành. Ngay lúc này, ca sỹ Thanh Nhân nhanh chóng thông báo với bà con “Tối nay đúng 20 giờ, Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh sẽ biểu diễn chương trình văn nghệ tuyên truyền bầu cử mời bà con tới xem”.

Đúng như thông báo, mở đầu chương trình văn nghệ là tiết mục hát múa Ngày hội non sông. Những ca từ của bài hát thật rộn ràng, vui tươi, lôi cuốn mọi người; nhất là truyền tải được thông điệp của ngày bầu cử. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn/ Ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng/ Vì độc lập tự do, vì Tổ quốc mạnh giàu/ Chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức/.../ Ta đi bầu thật đông, ta chọn người thật đúng/ Chung sức chung lòng xây nước Việt đẹp tươi.

Tiếp đó là những ca khúc như Bài ca thống nhất do ca sỹ Thanh Nhàn biểu diễn, Đường bốn mùa xuân (Thanh Oai – Hoàng Nhân biểu diễn)…những tràng pháo tay vang lên không ngớt. Đặc biệt, bài hát Em đi bầu cử do ca sỹ Huy Thao thể hiện đã diễn tả không khí tươi vui, hồ hởi của người dân trong ngày bầu cử... Cứ thế, những tiết mục ca múa nhạc có nội dung tuyên truyền về bầu cử, hát về Đảng và Bác Hồ cứ nối tiếp nhau vang vọng nơi vùng núi cao của huyện Minh Hóa.

Càng về khuya bà con đến xem chương trình nghệ thuật càng đông, ngồi kín trước sân khấu. Chị Đinh Thị Huề, ở xã Yên Hóa cho biết: “Mấy hôm nay, tiếng loa tuyên truyền bầu cử vang vọng khắp thôn làng, tuy nhiên với hình thức biểu diễn nghệ thuật sinh động đã lôi cuốn người dân, góp phần giúp người dân nhận thức được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử”. Hơn 22 giờ khuya, người dẫn chương trình thông báo xin phép bà con được kết thúc đêm nghệ thuật, bà con ra về mà trong lòng vẫn còn nhiều lưu luyến.

Anh Nguyễn Hữu Sơn, Phó trưởng Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh cho biết: Trong dịp này, đoàn sẽ đi tuyên truyền, biểu diễn ở 10 địa phương là những nơi vùng sâu, vùng xa, nơi giàu truyền thống cách mạng như xã Hương Hóa (Tuyên Hóa), xã Trường Sơn, Trường Xuân (Quảng Ninh), Cự Nẫm (Bố Trạch)... để tạo không khí phấn khởi, tuyên truyền người dân hướng về ngày bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị quan trọng, để giúp bà con nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, những chiến sỹ văn hóa của Đoàn Nghệ thuật truyền thống Quảng Bình đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền để nhân dân tích cực tham gia ngày bầu cử sắp tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chúng tôi đi tuyên truyền bầu cử

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO