Lễ hội cầu mưa của đồng bào Cor

Thanh Huyền - Chí Đại 22/02/2019 14:30

Trong đời sống văn hóa của đồng bào Cor, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, lễ hội cầu mưa là một nghi lễ nông nghiệp quan trọng có từ lâu đời. Đây là một nghi lễ truyền thống, cầu mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, cây cối sinh sôi đâm chồi nảy lộc nên tham dự lễ hội luôn có rất đông người.

Lễ hội cầu mưa của đồng bào Cor

Già làng Trần Văn Nghĩa cùng dân làng làm lễ cầu mưa thuận gió hòa.

Theo đó, sáng 22/2, rất nhiều bà con đồng bào Cor, huyện Bắc Trà My cùng chính quyền địa phương đã tái diễn lại lễ hội cầu mưa và thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản lòng hồ thủy điện sông Tranh 2.

Già làng Trần Văn Nghĩa (78 tuổi, già làng thôn 2A, xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My) nói: “Lễ hội cầu mưa của người Cor được tiến hành bằng nghi lễ cúng trong nhà rồi sau đó tiến hành cúng ngoài trời. Lễ vật gồm có: gà, rượu, thịt heo, gạo nếp;… Ngoài ra, lễ vật cúng không thể thiếu sản vật khô là nhím hoặc sóc”.

Theo già làng Nghĩa, lễ hội này rất có ý nghĩa tâm linh với đồng bào Cor nơi đây, bà con có niềm tin qua lễ hội càng góp phần gắn kết con người với thần linh. Duy trùy lễ hội truyền thống cũng là lưu giữ được những nét văn hóa của đồng bào Cor nói chung và cộng đồng các dân tộc thiểu số nói riêng.

Mở đầu nghi lễ, thầy cúng dẫn đoàn người trong làng ra làm lễ cúng thổ địa và thần nước. Lễ cúng được tổ chức vào giữa trưa. Sau khi lễ vật đã chuẩn bị xong, các vị già làng uy tín mặc trang phục truyền thống sẽ đại diện cho cả làng đứng ra làm lễ, trong đó một già làng là thầy cúng chính. Khi âm thanh của tiếng trống và chiêng nổi lên, thầy cúng cầm con gà trống đã luộc chín rồi cùng các già làng ngồi khấn. Nội dung lời khấn thể hiện sự cầu mong tha thiết gửi đến các vị thần linh.

Lễ hội cầu mưa của đồng bào Cor - 1

Các thanh niên người Cor đánh cồng chiêng.

Lời khấn bằng tiếng Cor, có đoạn: “Người Cor có mâm lễ xin dâng lên thần núi, thần sông, thần thổ địa, ông bà tổ tiên về ăn uống, hưởng đồ lễ của bà con trong làng và xin thần linh cho mưa xuống, trời bớt khô hạn và luôn bảo vệ người dân có được một mùa màng bội thu;…”.

Sau khi thực hiện nghi lễ cúng thổ địa và thần nước, các thanh niên, thiếu nữ đồng bào Cor cùng hòa mình trong điệu múa cồng chiêng, tiếng trống để tạo thành một vòng tròn quanh đàn cầu mưa.

Anh Trần Văn Hùng (42 tuổi, thôn 3, xã Trà Kót) cho biết: “Đây là lần thứ 2 tôi được tham dự một lễ cầu mưa truyền thống của đồng bào Cor mình. Hơn 10 năm trước, khi đó trời nắng khô hạn kéo dài cả mấy tháng trời. Các già làng họp nhau rồi lập đàn cầu mưa. Chỉ mấy hôm sau, mưa xuống. Người dân ai cũng vui mừng. Năm 2019 này, cũng giống như thời điểm đó. Nắng kéo dài, ít mưa nên mọi người trong làng đã làm lễ cầu mưa”.

Qua trao đổi với, ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết: “Lễ hội cầu mưa của người Cor huyện Bắc Trà My là một nét đẹp văn hóa truyền thống nên cần phải được gìn giữ và phát huy. Hiện nay, huyện đang có hướng phát triển du lịch cộng đồng với những sản vật, tập tục của địa phương. Qua đó, lễ hội này, có thể quảng bá hình ảnh của địa phương đến mọi người dân trong tỉnh và các khách du lịch thập phương”.

Dịp này, Công Tổng Công ty Phát điện 1, Công ty Thủy điện Sông Tranh và các doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng, Quảng Nam đã trao tặng 45 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo trên địa bàn huyện Bắc Trà My và thả 50.000 con cá giống các loại xuống hồ thủy điện Sông Tranh 2.

Lễ hội cầu mưa của đồng bào Cor - 2

Lãnh đạo huyện Bắc Trà My thả cá giống xuống lòng hồ thủy điện sông Tranh 2.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ hội cầu mưa của đồng bào Cor

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO