Đánh cược số phận

Tinh Anh 17/04/2021 13:19

Lực lượng công an vừa triệt phá một đường dây lô đề có trị giá giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng tại TP Hồ Chí Minh. “Ông trùm” đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng này mới chỉ 31 tuổi, nhưng đã điều hành các đồng phạm hoạt động trong một thời gian dài với những phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm che mắt công an.    

CQĐT xác định, từ giữa năm 2018, Nguyễn Vũ Anh Tuấn (31 tuổi, trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức đường dây đánh bạc dưới hình thức đánh lô đề, với số tiền ăn thua hàng tỷ đồng mỗi ngày. Để đối phó với cơ quan chức năng, những “đại lý” do Tuấn điều hành hoạt động khá “bí mật”, trong các căn nhà kín cổng cao tường có lắp hàng loạt camera giám sát, vì vậy trong suốt thời gian dài không bị phát hiện.

Song, dù cơ quan công an không phát hiện được đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng do Tuấn cầm đầu, nhưng nếu nó không có nguồn “nuôi”, e rằng cũng không thể tồn tại trong suốt gần 3 năm trời như vậy. Nguồn nuôi ở đây chính là những người ham mê cờ bạc, những người sống trong ảo tưởng muốn đổi đời nhanh chóng nhờ sự may rủi.

Chẳng phải vô cớ mà xã hội có câu “cờ bạc là bác thằng bần/ cửa nhà bán hết tra chân vào cùm”. Câu vè trên thể hiện thực tế là không ai có thể giàu lên nhờ cờ bạc, dù đó là bất cứ hình thức sát phạt gì. Những người cố cưỡng cầu sự giàu sang phú quý chỉ có một kết cục đáng thương là tán gia bại sản, gia đình tan nát mà thôi.

Ấy vậy mà vẫn có không ít người nhắm mắt đưa chân vào con đường không lối thoát ấy. Thậm chí họ còn tự huyễn hoặc bản thân rằng đánh đề là hình thức “sớm gieo, chiều gặt”, dễ dàng đổi đời nhất. Thử hỏi với một sác xuất một nửa như chơi xóc đĩa còn chẳng “ăn” nổi, thì với xác suất 1/100 liệu có thể “thắng” được không?

Đánh đề chính là chọn lựa hình thức xác suất 1/100, chỉ có thể dựa vào “may mắn” để thắng. Cho dù người chơi có may mắn đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể được một ngày, thậm chí hai ngày, ba ngày, chứ không thể may mắn suốt tuần, suốt tháng, suốt năm được. Vì thế kết quả dành cho những người chơi đề là gì thì ai cũng có thể hiểu.

Tất nhiên, khi sa chân vào con đường cờ bạc, nhiều người tự nhủ bản thân rằng chỉ cần một hôm thắng đậm là sẽ thôi không chơi nữa. Đó chỉ là cách để người ta tự trấn an mình, tự lý giải cho hành vi mà chính bản thân họ cũng cảm thấy sai quấy, không an toàn. Những người chơi đề cũng vậy, họ tự nhủ sẽ “thả” một “tay” lớn rồi sau đó sẽ “ăn non”, không màng đến lô đề nữa. Xin thưa, sẽ không bao giờ có chuyện đó!

Chẳng phải người xưa vẫn có câu “được ham ăn, thua ham gỡ” đó sao? Trong con đường cờ bạc, không bao giờ có điểm cuối cả. Có thể hôm nay người chơi thắng lớn, nhưng chỉ vài hôm sau sẽ phải nộp sạch cho chủ đề, thậm chí còn phải “vác” thêm tiền nhà đi nộp. Đó là quy luật tất yếu không thể khác được.

Hơn nữa, làm sao người chơi đề nói riêng và cờ bạc nói chung có thể biết hôm nào mình may mắn, “vận đến” để có thể tập trung tiền bạc chơi lớn để “đổi đời”? Khi không biết thì chỉ có thể “chơi đều tay”, tức là ngày nào cũng mang tiền đi “rải mành mành” với hy vọng sẽ gặp may mắn vào cuối ngày.

Theo logic, mang tiền đi chơi đề hàng chục ngày mà chỉ trúng một hôm liệu có thể gỡ gạc được vốn không, nói gì đến giàu sang phú quý? Không thể “tập trung mũi nhọn” để thắng lớn, xác suất số ngày thua lại nhiều hơn số ngày được, thì làm sao có thể giàu lên nhờ đánh đề đây? Ấy vậy mà nhiều người giỏi toán vẫn không tính ra.

Chính vì u mê, mụ mẫm, tự huyễn hoặc bản thân để lý giải, trấn an cho máu cờ bạc của mình, nhiều người đến khi trắng tay mới tỉnh ngộ. Song, trong cuộc đời, cái gì cũng có cái giá của nó, cờ bạc cũng không ngoại lệ. Những con bạc khát nước khi trắng tay và tỉnh ngộ ra thì e rằng đã quá muộn, mọi thứ trong cuộc đời đã mất hết.

Trong khi những người đánh đề thân tàn ma dại, gia đình tan nát, tài sản mất sạch, thậm chí công danh sự nghiệp không còn, thì các chủ đề cứ ngày một “béo quay”. Trái với xác suất đầy may rủi 1/100 của người chơi đề, chủ đề luôn nắm đằng chuôi với xác suất thắng cuộc là 99/100. Thử hỏi ai khôn hơn ai đây?

Đáng tiếc, hiện vẫn còn rất nhiều người không tỉnh ngộ, vẫn hàng ngày lao vào con đường lô đề để “vỗ béo” những chủ đề như Nguyễn Vũ Anh Tuấn và các đồng phạm của bị can này. Hy vọng tới đây sẽ không còn ai ảo tưởng đánh cược số phận, trở thành nguồn “nuôi” những đường dây lô đề để chúng tồn tại, phát triển gây hại cho xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đánh cược số phận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO