Thêm một góc nhìn của người trẻ về hậu chiến

Thiên Trần 10/12/2018 07:00

Tại Lễ bế mạc LHP Quốc tế Singapore 2018 (diễn ra từ 28/11 đến 9/12), một phụ nữ Việt đã được vinh danh - đạo diễn Phạm Thu Hằng nhận giải Đạo diễn xuất sắc với bộ phim “Mùa cát vọng”. Đây là bộ phim tài liệu độc lập được làm trong 4 năm về đề tài hậu chiến.

Thêm một góc nhìn của người trẻ về hậu chiến

Phạm Thu Hằng nhận giải Đạo diễn xuất sắc.

Bối cảnh câu chuyện diễn ra trong một ngôi làng nghèo thuộc khu phố An Hưng, huyện Cam Lộ, Quảng Trị- vùng đất chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. Bao quanh bởi khung cảnh của những bãi bom ở Quảng Trị, trong một ngôi làng nằm ven đường, nơi từng là chiến địa ác liệt, 4 người đàn ông lặp lại những nhịp điệu của đời sống thường ngày bằng những buổi tụ họp trong một ngôi nhà không có cửa. Họ đến, uống, chơi đàn và hát những bài ca về tình yêu và cuộc chiến tranh đã qua...

Đạo diễn Phạm Thu Hằng kể: “Khi tôi đi học ở nước ngoài, tôi đọc được bài báo về 2 em bé Quảng Bình nghịch bom bị chết. Tôi rất ám ảnh và nhận ra mình đã không quan tâm gì đến lịch sử đất nước dù nó chưa hề xa. Tôi chỉ biết về chiến tranh Việt Nam rất sơ sài. Rồi tôi đến Quảng Trị, một trong những tỉnh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. Khi tôi đến nhà chú Thanh nhạc sĩ, tôi biết ngay đây là nhân vật của mình, là địa điểm mình sẽ quay phim rồi. Tôi đã gặp những người bạn của chú Thanh. Tôi nảy ra ý định làm phim về những người này. Tôi làm về hậu chiến bằng một cách khác, không có tiếng súng. Nhưng dấu vết cuộc chiến sẽ nặng nề hơn khi mình cảm nhận được chứ không nhìn thấy được”.

Qua cuộc sống của những người đàn ông trong phim, người xem vẫn cảm nhận được những tia sáng ấm áp. Đó là khi họ hát. Âm nhạc cứu rỗi tâm hồn họ. Âm nhạc như một chốn nương náu của tâm hồn. Trong tâm hồn những con người tưởng như khô cằn ấy vẫn ẩn chứa một trái tim yêu đời, yêu cuộc sống...

“Mùa cát vọng”, dài hơn 90 phút, là một dự án phim tài liệu độc lập. Khó khăn lớn nhất là kinh phí để làm phim. Đạo diễn Phạm Thu Hằng đã phải mang dự án “Mùa cát vọng” thuyết trình tại nhiều diễn đàn về phim tài liệu ở nước ngoài. Sau nhiều chuyến đi, cuối cùng chị được 3 quỹ điện ảnh của Hàn Quốc tài trợ kinh phí làm phim.

Đạo diễn Phạm Thu Hằng từng chia sẻ: “Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi phải tự bươn chải đi tìm kinh phí sản xuất, nhưng nếu bạn đam mê và quyết liệt, bạn sẽ thành công”.

Giành giải thưởng Đạo diễn xuất sắc tại LHP Quốc tế Singapore, “Mùa cát vọng” cùng với với những “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng”, “Lửa Thiện Nhân”... đang mở ra một hướng đi mới cho dòng phim tài liệu độc lập của Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thêm một góc nhìn của người trẻ về hậu chiến

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO