Điển tích ‘Trương Chi, Mỵ Nương’ được làm mới khiến người xem xúc động

Theo TTXVN 04/07/2017 15:33

Tác phẩm của đạo diễn Ngọc Duyên mang tên “Giấc mơ hạc trắng” dựa trên câu chuyện cổ tích “Trương Chi, Mỵ Nương” đã chiếm trọn cảm tình của Ban giám khảo và khán giả, giành giải nhất trong đêm thi Kịch cùng Bolero với chủ đề “Bão táp cuộc đời” đêm 3/7.

Điển tích "Trương Chi, Mỵ Nương" được đạo diễn Ngọc Duyên làm mới. Ảnh: TTXVN.

Trong truyện gốc, tình yêu của Trương Chi và Mỵ Nương tan vỡ bởi vì Mỵ Nương không chấp nhận được diện mạo xấu xí của Trương Chi, nhưng đạo diễn Ngọc Duyên muốn làm khác đi so với truyện. Trước khi dàn dựng, Ngọc Duyên đã đặt ra câu hỏi rằng với một người tài hoa và một người biết yêu tài hoa thì câu chuyện tình của họ sẽ như thế nào và vở kịch của Ngọc Duyên là lời giải cho câu hỏi này.

NSƯT Tuyết Thu vào vai Mỵ Nương, một cô gái xinh đẹp, con gái của Quan Tổng trấn. Nàng ở cấm cung trong ngôi lầu cạnh bờ sông. Lúc bấy giờ có một chàng trai con nhà thuyền chài tên là Trương Chi (Quang Thảo), ngày ngày đến thả lưới trên khúc sông đó. Chàng thường buông lưới và cất giọng hát. Tiếng hát rất hay khiến cho Mỵ Nương ở trong lầu xao xuyến say mê.

Mỵ Nương muốn được kết duyên cùng Trương Chi nên xin với cha mình, nhưng ông không chấp nhận vì đã hứa gả Mỵ Nương cho một gia đình giàu có. Để Mỵ Nương thôi ý định, ông đã sai gia nhân bắt Trương Chi về để Mỵ Nương thấy diện mạo xấu xí của Trương Chi mà ghê tởm, tránh xa.

Song, Mỵ Nương chẳng những không sợ hãi mà còn ước muốn được nên duyên cùng Trương Chi. Quá tức giận, cha của Mỵ Nương đã cho người xua đuổi Trương Chi. Vì quá đau lòng, căn bệnh tim của Mỵ Nương tái phát và cô ngất xỉu, buộc lòng cha của cô phải hứa chấp chận cho cô được nên duyên cùng với Trương Chi.

Nói về Trương Chi, sau khi bị cha của Mỵ Nương sỉ nhục, anh ngày ngày thẩn thờ trên bến sông với nỗi thống khổ trong lòng. Tuy nhiên, trong lúc đang đau khổ thì Mỵ Nương xuất hiện và báo tin vui rằng cha của cô đã chấp nhận cho cuộc tình của cả hai với điều kiện Trương Chi phải chịu khó trị bệnh. Nghe lời người yêu, Trương Chi đã uống hết chén thuốc do chính Mỵ Nương đem đến.

Tuy nhiên, chén thuốc đã bị cha của Mỵ Nương hạ độc. Trương Chi chết trên chiếc thuyền cô đơn của mình. Đau khổ vì có người cha nhẫn tâm và dằn vặt vì chính mình đã dâng thuốc độc giết chết Trương Chi, Mỵ Nương uống luôn chén thuốc còn lại để được chết cùng người cô yêu. Sau khi chết, cả hai hóa thành 2 chú hạc trắng bay về trời.

Trong tiết mục, đạo diễn Ngọc Duyên đã sử dụng khá nhiều ca khúc như: Biển tình (Tuyết Thu và Quang Thảo song ca), Tình lỡ (Quang Thảo), Nếu hai đứa mình (Tuyết Thu), Về đâu mái tóc người thương (Quang Thảo), Tiếng sáo thiên thai (Tuyết Thu, Quang Thảo).

Tiếng sáo của chàng Trương Chi làm xao xuyến trái tim của Mỵ Nương.

Nhận xét về tiết mục, NSƯT Thanh Điền khen đạo diễn Ngọc Duyên đã biết khai thác sở trường múa rất đẹp của NSƯT Tuyết Thu, từng chi tiết nhỏ đều được đạo diễn chú trọng, ông rất thích tác phẩm này.

Đạo diễn Việt Trinh nhận xét Ngọc Duyên có vẻ ngoài rất mỏng manh nhưng nội lực bên trong rất mạnh mẽ. Chị cho biết mình thích nhất cảnh Trương Chi bối rối khi bị lộ gương mặt xấu xí trước mặt Mỵ Nương và loay hoay tìm chiếc nón lá để che lại thì bị Quan Tổng trấn đá chiếc nón đi. Chị cũng thích cảnh Mỵ Nương nhặt cây sáo đưa lại cho Trương Chi và bài hát Nếu hai đứa mình vang lên…

Diễn xuất của Quang Thảo trong vai Trương Chi đã khiến cho chị không cầm được nước mắt. NSƯT Công Ninh có 2 câu hỏi dành cho đạo diễn Ngọc Duyên. Câu hỏi đầu tiên là tại sao khi chiếc nón lá bị rơi xuống để lộ gương mặt của Trương Chi, đạo diễn Ngọc Duyên không để cho Mỵ Nương hát trước mà để cho Trương Chi hát trước? Đạo diễn Ngọc Duyên cho biết mình muốn đánh lừa khán giả, để khán giả cũng tưởng là Mỵ Nương sợ hãi mà xa lánh Trương Chi hoặc tò mò không biết cô sẽ quyết định như thế nào.

Sau đó, 4 câu hát của Mỵ Nương vang lên cũng chính là câu trả lời của cô. Lời chia sẻ của Ngọc Duyên được NSƯT Công Ninh đánh giá là xuất sắc. Câu hỏi thứ 2 ông dành cho nữ đạo diễn là lúc cả hai gặp nhau trên ghế sau khi được cha của cô đồng ý chấp nhận, tại sao không sử dụng ca khúc vui tươi và song ca?

Đạo diễn Ngọc Duyên cho rằng lúc này, tình yêu của 2 nhân vật chỉ mới vừa chớm thôi và cô cũng cho rằng cả 2 cũng đã có phần song ca ở phần cuối của vở kịch, lúc cả 2 uống thuốc độc chết và hóa thân thành 2 chú hạc. NSƯT Công Ninh cho rằng nếu là ông, ông sẽ xử lý đoạn cả hai gặp nhau trên ghe bằng phần song ca bolero vui tươi hơn để chuẩn bị cho đoạn kết bi thảm.

Phần 2 của chủ đề “Bão táp cuộc đời” sẽ được tiếp nối vào thứ hai tuần sau với đêm tranh tài của đạo diễn Ngọc Tưởng và Vũ Trần. Đó cũng là đêm thi quyết định đạo diễn đầu tiên phải chia tay chương trình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điển tích ‘Trương Chi, Mỵ Nương’ được làm mới khiến người xem xúc động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO