Hành trình nước mắt của Lady Gaga

Khánh Duy 21/10/2018 09:00

Thật khó để nhớ lại hình ảnh nữ ca sỹ Lady Gaga khi cô lần đầu tiên cho ra mắt ca khúc “Just Dance” vào mùa Hè năm 2008, đặt dấu ấn đầu tiên của mình trong nền văn hóa nhạc pop, và kéo toàn thế giới đung đưa theo điệu nhảy disco. Từ đó đến nay là một hành trình đầy nước mắt kéo dài một thập kỷ.

Hành trình nước mắt của Lady Gaga

Lady Gaga trong một màn biểu diễn được coi là “lành” nhất. (Nguồn: DailyBeat).

Trận cuồng phong không ngừng

Gaga - tên thật là Stefani Germanotta - trong 10 năm qua đã đạt được những thành tựu mà nhiều ca sỹ khác phải mất tới cả sự nghiệp. Nhưng mới đây, siêu sao nhạc pop 32 tuổi này đã bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp ấn tượng của mình, và có thể là chương tham vọng nhất của cô. Một Lady Gaga mới sắp được sinh ra.

“Đã có vô số thứ thay đổi”- Gaga nói với tạp chí ogue mới đây về cuộc đời mình trong 10 năm qua - “Đó là một trận cuồng phong không ngừng. Cứ khi tôi đang sáng tạo hoặc tưởng tượng, nó giống như tôi ngồi lên một chiếc xe với hàng nghìn con ngựa đang kéo đi, bởi vậy tôi làm việc không ngừng nghỉ. Tôi kết bạn, tôi mất bạn... có rất nhiều cảm xúc đau đớn”.

Hành trình 10 năm thâm nhập Hollywood của Gaga giờ đây có thể giúp cô nhận được một vài đề cử giải Oscar 2019, nhờ thủ vai diễn chính trong “A Star Is Born”, một bộ phim được làm lại lần thứ ba tính từ năm 1937. Và hành trình lấn sân sang điện ảnh đó không ít chông gai.

Từng bắt đầu với các vai phụ, nay Gaga đĩnh đạc đảm nhận vai diễn chính đầu tiên. Qua mỗi diễn xuất của mình, định kiến ca sỹ đóng phim đã được cô xóa bỏ. Gật đầu với tác phẩm đầu tay của đạo diễn Bradley Cooper, cả hai bước vào cuộc phiêu lưu thật sự, bởi cái bóng siêu sao của Janet Gaynor, Judy Garland hay Barbra Streisand trong 3 phiên bản “A Star Is Born” trước quá lớn. Đó là chưa kể chuyện phiên bản năm 2018 này thực sự ban đầu lẽ ra được giao cho lão làng Hollywood là Clint Eastwood cầm trịch và một diva âm nhạc khác, Beyoncé.

Việc lựa chọn vai chính Ally trong “A Star Is Born” cũng xảy ra hết sức bất ngờ đối với đạo diễn Bradley Cooper. Đó là sau khi chứng kiến Gaga trình bày ca khúc “La Vie en Rose” trong một sự kiện gây quỹ năm 2016. “Tâm trí tôi đã bị thổi bay” - Cooper nói với tờ New York Times.
Cặp đôi Gaga - Cooper kể từ đó đã thực sự phát triển một mối quan hệ đối tác và tình bạn đẹp đẽ trong lúc hoàn thiện bộ phim, trong đó Gaga giúp vị đạo diễn về phần âm nhạc và Cooper giúp nữ ca sỹ hóa thân thành một nhân vật đầy cảm xúc, dễ bị tổn thương...”theo nhiều cách, tôi cảm thấy Bradley như đang khai phá tôi” - Gaga nói với E!News - “Việc gỡ bỏ lớp trang điểm, để lại màu tóc cũ của tôi đều là ý tưởng của anh ấy”.

Khó ai có thể tưởng tượng đường một Lady Gaga từng hứng chịu vô số châm biếm và chỉ trích khi khoác lên mình chiếc váy làm bằng thịt sống hay những tuyên bố mang đậm tính chính trị mà cô đưa ra trong buổi diễn ở giải Super Bowl... giờ lại là một con người trưởng thành, dám nhìn vào chính bản thân mình. Từng có lúc, Gaga coi những bộ cánh của mình như một tấm áo giáp bảo vệ cô trước những lời chỉ trích trên mạng xã hội.

“Tôi luôn cảm thấy bất an. Tôi thường hay đưa ra những bài thuyết giáo, nhưng không phải lúc nào cũng thực hiện chúng”- Gaga thừa nhận trong một buổi phỏng vấn với tờ L.A Times.

Khoảng thời gian sóng gió nhất trong hành trình 10 năm của Gaga có lẽ là vào thời điểm mà cô tham gia một bộ phim lớn đầu tiên. Đó là lúc mà cô đang phải chiến đấu chống lại sự xấu hổ về chính cơ thể mình và buộc phải hủy một show diễn. Đến tháng 7/2016, Gaga và bạn trai Taylor Kinney chính thức hủy đính hôn sau 5 năm hẹn hò.

“Tôi thực sự không tưởng tượng được việc sẽ chung tay cùng một người nào khác nữa”- Gaga nói về bạn trai của mình trong buổi phỏng vấn với SiriusXM tháng 12/2014 - “Anh ấy là người đàn ông của đời tôi. Tôi có cảm giác như vậy”.

Thời điểm vụ chia tay được các hãng truyền thông đem ra mổ xẻ, Gaga bắt đầu cho ra mắt album mới mang tên “Joanne”- album được xem là sướt mướt nhất mà Gaga từng sản xuất trong sự nghiệp của mình. Chưa dừng lại ở đó, Gaga còn trải qua nỗi đau lớn hơn khi phải tạm dừng bộ phim tài liệu của hãng Netflix mang tên cô, nói về khoảng thời gian cô viết album “Joanne”.

Tháng 2/2017, Gaga được mời tham gia một trong những show diễn giữa giờ của giải Super Bowl lớn nhất trong lịch sử hiện đại, trong đó nữ ca sỹ có màn nhảy từ nóc sân vận động, đưa ra tuyên bố mang tính chính trị và nhiều chiêu trò khác... đến nỗi khán giả không cần thêm một vị khách mời đặc biệt nào nữa.

Thế nhưng ngay sau cột mốc lớn trong sự nghiệp này, cơ thể Gaga bỗng chốc trở thành chủ đề bàn ra tán vào trên mạng xã hội. “Tôi nghe nói cơ thể tôi trở thành chủ đề bàn tán, bởi vậy tôi chỉ muốn nói rằng tôi tự hào về cơ thể mình, và các bạn cũng nên như vậy” - Gaga nói với E!News.

Hành trình nước mắt của Lady Gaga - 1

Khó ai có thể tưởng tượng đường một Lady Gaga từng hứng chịu vô số châm biếm và chỉ trích khi khoác lên mình chiếc váy làm bằng thịt sống hay những tuyên bố mang đậm tính chính trị mà cô đưa ra trong buổi diễn ở giải Super Bowl...giờ lại là một con người trưởng thành, dám nhìn vào chính bản thân mình. Từng có lúc, Gaga coi những bộ cánh của mình như một tấm áo giáp bảo vệ cô trước những lời chỉ trích trên mạng xã hội.

Cuộc chiến không chỉ với bệnh tật

Siêu sao nhạc pop cũng có khoảng thời gian đầy khó khăn khi phải chống chọi lại bệnh tật. Cô từng hứng chịu cơn đau khủng khiếp do chấn thương phần hông lúc đi tour diễn “Born This Way” vào năm 2013. Sau đó, cô công khai mình bị mắc Hội chứng đau cơ xơ hóa, ảnh hưởng tới hệ thần kinh và gây ra những cơn đau nhức khắp cơ thể.

“Tôi chỉ nghĩ rằng không biết những người khác sẽ làm thế nào nếu mắc phải chứng bệnh như tôi, và nếu họ không có tiền bạc hay ai đó giúp đỡ thì sao?”- Gaga nói - “Trông tôi có thảm hại không? Tôi thực sự xấu hổ vì điều đó”.

Sau khi bộ phim tài liệu kể về mình vừa được cho ra mắt, Gaga phải nhập viện vì những cơn đau trầm trọng và buộc phải ngừng kế hoạch lưu diễn album “Joanne” ở châu Âu. Lúc bấy giờ, người ta những tưởng Gaga không thể vực dậy, nhưng cô đã phục hồi nhanh chóng và tiếp tục tour diễn này vào đầu năm 2018.

Tháng 2 năm nay, Gaga lại phải hủy 10 điểm lưu diễn ở châu Âu do “những cơn đau tồi tệ khiến cô không thể diễn xuất trực tiếp được”. Trong bài phỏng vấn với tạp chí Vogue mới đây, Gaga đã kể lại chi tiết về cuộc chiến chống lại bệnh tật của mình.

“Tôi phát bực vì những người không tin rằng chứng bệnh xơ hóa của tôi là có thực”- Gaga nói - “Mọi người cần phải có thương cảm hơn với những người bị mắc những bệnh này, bởi những cơn đau mãn tính là không thể coi thường. Mỗi ngày, tôi phải thức dậy mà không biết được liệu cơn đau sẽ tệ đến mức nào”.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, siêu sao nhạc pop cho hay cô thực sự cảm thấy sức khỏe tốt hơn. Và có cả triệu lý do để lý giải điều này. “Căn bệnh đã đỡ hơn rất nhiều. Bởi tôi có một vị bác sỹ tuyệt vời, người chăm sóc cho tôi và chuẩn bị sức khỏe cho tôi trước mỗi show diễn”- Gaga nói.

Gaga đã bắt đầu hẹn hò với nhà sản xuất Christian Carino từ tháng 2/2017, và cặp đôi này đang thực sự cảm thấy hạnh phúc. Ngôi sao nhạc pop luôn mơ trở thành một diễn viên nhưng chưa từng nghĩ nó sẽ thành hiện thực, giờ đang nhận được những đánh giá hết sức tích cực đối với vai chính Ally do cô đảm nhận trong “A Star Is Born”. Cô cũng chuẩn bị đến Las Vegas để định cư và thực hiện hợp đồng diễn 2 năm.

“Tôi luôn ghét dấu ấn của Las Vegas - rằng nó là nơi mà bạn đến khi đang ở cuối sự nghiệp của mình”- Gaga nói - “Nhưng đến Las Vegas thực sự là giấc mơ của tôi. Đó là điều tôi luôn mong muốn”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hành trình nước mắt của Lady Gaga

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO