Người mẹ nghèo sinh đứa con gái khổng lồ

N.Mai (Nguồn tham khảo: Daily mail) 21/10/2018 08:00

Tuy sinh con từ tháng 9/2007, nhưng tới nay câu chuyện “đưa bé khổng lồ” mới được thiên hạ biết tới.

Người mẹ nghèo sinh đứa con gái khổng lồ

Đó là trường hợp của người phụ nữ có tên Tatyana Khalina, khi hạ sinh bé gái Nadia Khalina vào ngày 17/9/2007 tại một bệnh viện địa phương thuộc khu vực Altai, Siberia, nước Nga. Lúc chào đời, cô bé nặng 7,75kg khiến tất cả những người có mặt tại bệnh viện khi ấy đều bị sốc. Nhưng theo đề nghị của gia đình, câu chuyện đã được giữ kín.

Người cha lúc bấy giờ không thốt nên lời, chỉ biết đứng đó tròn mắt ngạc nhiên. Về phần mình, bà Tatyana cho biết: “Chúng tôi chẳng có tiền để mua những thực phẩm đặc biệt nên tôi chỉ biết ăn khoai tây, mì và cà chua”. Tuy nhiên, với gia đình này thì chuyện cho ra đời một bé gái khổng lồ có lẽ cũng không thật lạ, vì trước đó họ cũng đã có một cậu con trai mà khi mới lọt lòng mẹ đã nặng 5,6kg.

Nhưng có lẽ cũng chưa “kinh dị” bằng chuyện một sản phụ khác tên là Dewi (người Indonesia), từng sinh một bé trai nặng tới 8,4 kg. Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân khiến em có kích thước lớn như vậy là vì người mẹ bị dư thừa lượng đường trong cơ thể. Ca phẫu thuật kéo dài 40 phút. Vị bác sĩ thực hiện phẫu thuật nói: “Thật kinh ngạc vì em bé trông như đứa trẻ 1 tuổi chứ không phải trẻ sơ sinh. Cậu bé nặng tới 8,4 kg, dài 60 cm”. Có lẽ vì sự khác lạ này mà cha mẹ cậu bé đã đặt tên cho con là Akbar Risuddin, có nghĩa là “hoàng đế”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người mẹ nghèo sinh đứa con gái khổng lồ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO