Nhà hàng phục vụ bữa ăn cuối của tử tù

Duy Long 04/11/2018 06:00

Ningen, một nhà hàng pop-up ở quận Shinjuku, Tokyo , Nhật Bản gần đây đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông trong vòng 2 tuần lễ trở lại đây khi cho khách hàng cơ hội được thưởng thức các bữa ăn cuối cùng mà các tù nhân khét tiếng yêu cầu trước giờ hành quyết.

Nhà hàng phục vụ bữa ăn cuối của tử tù

Bữa ăn cuối cùng của một tử tù được Ningen chế biến. (Nguồn: OddCentral).

Nhà hàng gây tranh cãi được mở bởi nhóm nghệ thuật Chim Pom trong vòng hai tuần, phục vụ các bữa ăn cuối cùng được yêu cầu bởi những tên tội phạm khét tiếng người Mỹ như: Tên cướp vũ trang có 2 án tử Gary Mark Gilmore, Judy Buonoano - “góa phụ đen” của Florida, hay sát thủ John Wayne Gacy...

Thực đơn của Ningen gồm các món như bít-tết, khoai tây, sữa, cà phê và các loại rượu whisky theo mong muốn của Gary Mark Gilmore; burger pho mát với khoai tây chiên và salad kèm nước sốt Thousand Island do tử tù Joseph Paul Jernigan yêu cầu; hay rau củ hấp và dâu tây tươi mà Judy Buonoano được thưởng thức trước giờ hành quyết.

Do là một pop-up (cửa hàng chỉ mở cửa tạm thời trong một thời gian ngắn) nên nhà hàng chỉ hoạt động trong vòng 2 tuần. Đáng ngạc nhiên là Ningen may mắn không phải đối mặt với những lời chỉ trích như các nhà hàng cùng ý tưởng trong quá khứ.

Năm 2014, Death Row Dinners, một quán ăn ở London (Anh) cũng từng phục vụ bữa ăn 5 món dựa trên yêu cầu cuối cùng của một số tử tù, nhưng đã phải đóng cửa ngay ngày đầu tiên hoạt động vì bị cọi là “đe dọa nghiêm trọng đến hành vi” của con người.

Lý do duy nhất mà Ningen không bị chỉ trích được giải thích là do Nhật Bản là một trong hai quốc gia còn lại trong khối G7 vẫn áp dụng luật hành hình với các phạm nhân nguy hiểm, với 80,3% dân số ủng hộ án tử hình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà hàng phục vụ bữa ăn cuối của tử tù

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO