"Bỗng nhiên ta nhớ người dưng, Nhớ cô gái lạ chưa từng biết tên"- Hồng Thanh Quang
Thắp hương mùng một
Mùng một thắp nén tâm nhang,
Cho ta thương lại nhỡ nhàng với nhau...
Bay đi những sự lu màu,
Cho tim sáng lại giọt nâu mắt buồn...
Cho ta trở lại con đường,
Cỏ may ăn gió hoa bay xám trời...
Xin em, ta ngậm lại lời,
Ngày xưa đã ủ trên môi luỵ tình...
Hai ta hai sự một mình,
Chắp tay chung lại những hình như yêu...
(20/3/2015)
Tìm trầm ngậm ngải
Tìm trầm ngậm ngải
Hương hương phai phai
Tôi đi khắc khoải
Biết đời thiếu ai
Tiếc một lòng trai
Không thành ngọc nổi
Tiếc một hồn cây
Rìu người đốn vội
Thì cũng đành thôi
Lá tàn dưới cội
Chắc là có tội
Khi mình lỡ nhau...
Chùa đông ta sẽ không vào
Chùa đông ta sẽ không vào,
Đầu xuân nên tới nơi nào vắng hoe,
Thắp hương mắt lệ không nhoè,
Khấn duyên chẳng sợ ai nghe trộm mình...
Thành tâm giữ vẹn chữ tình,
Tránh phù hoa mới ba sinh lửa hồng.
Giời mênh mông, đất mênh mông,
Cũng không hơn rộng tấm lòng hiến dâng...
Bỗng nhiên ta nhớ
Bỗng nhiên ta nhớ người dưng,
Nhớ cô gái lạ chưa từng biết tên,
Hình như đôi mắt em huyền,
Tóc mun thả kín khoang thuyền đẫm sương...
Bỗng nhiên ta nhớ mùi hương
Bay ra từ cõi còn vương niết bàn,
Những ngày ta đã lang thang
Vào trong kỷ niệm mang mang lạ tình....
Bỗng nhiên ta ngỡ môi mình
Kề tai ta nhắc lặng thinh tiếng thề.
Bao năm bỏ bẵng không về,
Nước sông vẫn tắm đầm đìa đê quai...
Bỗng nhiên ký ức thời trai
Lại lênh loang gió thổi dài trang thơ...
Đời là thực, đời là mơ,
Nếu em thất tiết, ta ngờ lỗi ta...
(10/6/2013)
Tôi đi đòi nợ hàng cây
Tôi đi đòi nợ hàng cây,
Tuổi thơ gió tím thổi bay tóc thề.
Ngẩn ngơ tôi đứng bên hè,
Thấy bao nhiêu lá đổ về phương em...
Chong đèn đọc sách tàn đêm,
Câu thơ tự vấn làm thêm rối lòng.
Rồi hôm em bỏ theo chồng,
Tôi đi đòi nợ mơ mòng giấc khuya...
Ra hồ ném đá thia lia,
Bao nhiêu tăm cá nổi nghe khóc thầm.
Tình yêu như một sai lầm,
Tôi đi đòi nợ mùi trầm phố Hương...
Tôi đi đòi nợ người thương,
Mà nay tôi biết cũng thường thế thôi.
Sao năm với tháng qua rồi,
Với tôi vẫn nắng rạng ngời mắt nâu...
(4/10/2012)
Tâm nhang
Thắp một nén tâm nhang
Nhớ lại mình đã khuất
Và trầm lặng suy tư
Với điều đang dần mất...
Nâng niu từng xát -na,
Gượng nhẹ từng khoảnh khắc,
Nhưng níu kéo làm chi
Những gì không bền chắc.
Ta chỉ là một kiếp
Giữa muôn vàn nhân sinh.
Không có cũng là có,
Cõi trong mình mông mênh...
(30/1/2014)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO