Giải trí Tết trên truyền hình

Minh Quân 06/02/2021 06:37

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khiến nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật không thực hiện được theo kế hoạch, các chương trình giải trí trên truyền hình đang được xem là những “món ngon” trong những ngày Tết.

Chương trình Đón Tết cùng VTV - Đi theo bóng mặt trời.

Theo thông tin từ Đài Truyền hình Việt Nam, trong dịp Tết Tân Sửu 2021 trên các kênh sóng của VTV sẽ có nhiều chương trình đặc sắc. Vào tối 30 Tết chương trình được khán giả mong đợi nhất là “Táo quân 2021” sẽ phát sóng vào lúc 20h.

Trở lại sau một năm gián đoạn, chương trình hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tiếng cười sảng khoái dành cho khán giả. Không chỉ hài hước ở những lời thoại, những biểu cảm, cử chỉ vô cùng duyên dáng và hài hước của các Táo Kinh tế, Giáo dục, Xã hội và Giáo dục cũng sẽ tạo nên nhiều bất ngờ.

Sau chương trình “Táo quân 2021”, VTV cũng sẽ phát sóng chương trình “Mùa đoàn tụ 2021” vào 22h15. Với 3 chương “Cội nguồn Đất - Nước”, “Vươn lên từ Đất, sinh sôi từ Nước” và “Đất nước là nơi dân mình đoàn tụ”, chương trình sẽ đưa mọi người trở về những giá trị gắn kết của người Việt Nam. Mỗi câu chuyện trong chương trình đều chứa đựng cảm xúc riêng. Có chuyện của hôm qua, hôm nay; có khi lấp lánh niềm vui song cũng có lúc sẽ khiến khán giả nghẹn ngào. Khách mời của chương trình luôn gắn với hình ảnh “đoàn tụ”.

Đó là những cuộc hội ngộ đầy cảm động của các thế hệ trí thức Việt, tri ân thầy cô và mái trường xưa. Các cựu học sinh trường Bưởi, Quốc học Huế và Petrus Ký của 70-80 năm trước nay gặp lại nhau. Nhớ như in ký ức về trường Quốc học Huế thuở nào, ông Đặng Văn Việt năm nay đã 102 tuổi, nhà báo Phạm Khắc Lãm và đạo diễn Xuân Phượng đều 92 tuổi.

Chia sẻ niềm tự hào về trường Bưởi - Chu Văn An, cả hai khách mời là nhà sử học Dương Trung Quốc và NSƯT Đức Trung đều đã phơ phơ đầu bạc; là cuộc đoàn tụ đặc biệt của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và thầy giáo cũ - GS Lê Quang Vịnh sau 60 năm tại ngôi trường Petrus Ký. Cùng với đó là niềm vui dâng trào về hạt gạo Việt Nam của AHLĐ Hồ Quang Cua và thầy giáo của mình - GS Võ Tòng Xuân...

Niềm khát khao đoàn tụ trào dâng qua câu chuyện của các gia đình nghệ sĩ Việt. Trong năm qua, gia đình của ca sĩ Cẩm Vân đã phải xa nhau 6 tháng do dịch bệnh Covid-19, tới khi gặp nhau, hai vợ chồng còn không dám ôm vì nỗi âu lo cách ly.

Cũng chung cảm xúc khắc khoải ấy, NSND Lê Khanh chia sẻ, Tết năm nay, cô em gái Lê Vy không về được Việt Nam chắc cả gia đình sẽ rất nhớ thương. NSƯT Lê Mai cũng bày tỏ nỗi lòng của người mẹ là ước mong lớn nhất là con cái khỏe mạnh, được về nhà sau bao ngày xa cách. Hạnh phúc của mỗi gia đình trong ngày Tết là được sum vầy bên nhau, song nhiều nhà khó thực hiện trong diễn biến dịch bệnh phức tạp...

Chương trình Mùa đoàn tụ.

Bên cạnh đó, “Mùa đoàn tụ 2021” còn mang tới những chuyến hành trình đáng nhớ, khắc ghi trong lòng mỗi nghệ sĩ tham gia. Đó là câu chuyện về dự án “Nát giỏ còn bờ tre” thổi hồn Việt trong những tác phẩm mang đậm chất làng quê của họa sĩ Trung Nghĩa, truyền cảm hứng cho chính ê kíp thực hiện chương trình. Là câu chuyện rapper Rica cùng ca sĩ Hồng Duyên tới Huế thực hiện MV “Mười thương - Rap Huế”…

Tiếp đó, vào ngày mùng 1 Tết, VTV sẽ phát sóng chương “Đón Tết cùng VTV 2021: Đi theo bóng mặt trời” như cách giúp khán giả có thể “du lịch qua màn ảnh nhỏ”. Theo đạo diễn Lê Mỹ Cường, điểm nhấn là ở mỗi điểm đến sẽ gặp một nhân vật khách mời có thể là người nổi tiếng, có sự ảnh hưởng liên quan tới vấn đề, câu chuyện hay trải nghiệm được nhắc tới ở điểm đến đó. Kết thúc mỗi điểm đến các khách mời xuất hiện sẽ được tặng một tấm vé lên hành trình “Đi theo bóng mặt trời”. Được biết, chương trình năm nay được ghi hình tại rất nhiều địa điểm, có thể kể đến Bình Liêu (Quảng Ninh), Lễ hội Trâu rơm bò rạ (Vĩnh Phúc), Đồi cát Ninh Thuận, Lễ hội Lân (Huế)...

Cũng trong dịp Tết, VTV gửi đến khán giả chương trình trình quen thuộc “12 con Giáp”. Chương trình cho khán giả cơ hội được gặp gỡ nhiều nghệ sĩ khác nhau tương ứng với mỗi con Giáp. Những nghệ sĩ được mời đến chương trình là những người có những đóng góp nhất định cho nền nghệ thuật Việt Nam trong một năm.

Theo Tổng đạo diễn chương trình, nhà báo Lại Bắc Hải Đăng, mỗi tiết mục của “12 con Giáp” đều được phối riêng với một nhạc cụ dân tộc để tập trung vào chủ đề nghệ thuật dân gian và hiện đại, cái cũ và cái mới thông qua tên gọi “Trâu cũ năm Tân Sửu”.

Nhà báo Lại Bắc Hải Đăng cho biết thêm, chương trình cũng khéo léo gặp gỡ những nghệ sĩ tuổi Sửu được khán giả yêu mến như cố nhạc sĩ An Thuyên, ca sĩ Phương Thanh, nghệ sĩ Chí Trung bên cạnh các ca sĩ trẻ như Đức Phúc, Big Daddy, Jun Đăng Dũng... Họ sẽ tạo bất ngờ với những bản hit được dân gian hoá. Theo kế hoạch chương trình “12 con Giáp” sẽ phát sóng vào ngày mùng 3 Tết.

Cũng trong ngày mùng 3 Tết, VTV cũng sẽ phát sóng chương trình “Nhà hát những giấc mơ 2021” dành cho đối tượng khán giả “nhí”.

Ngoài các chương trình của VTV các kênh sóng truyền hình khác cũng sẽ có nhiều “tiết mục” đặc biệt dành tặng khán giả. Một chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng phía Nam như Minh Nhí, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Đại Nghĩa, Nam Thư, Hứa Minh Đạt, Khả Như… sẽ do Truyền hình Vĩnh Long phát sóng mang tên “Táo xuân Tân Sửu - Theo dấu Ngọc Hoàng” hứa hẹn mang đến khán giả truyền hình nhiều câu chuyện thú vị, hài hước, được xâu chuỗi từ những sự kiện diễn ra trong năm 2020. Tuần phim Việt trên VTV Go - hệ thống xem truyền hình trực tuyến của Đài Truyền hình Việt Nam sẽ trở lại vào dịp Tết với 7 bộ phim trẻ trung, đặc sắc.

Cụ thể gồm các phim “Lọ Lem hè phố”, “Những nụ hôn rực rỡ”, “Hiệp sĩ mù”, “Ma Dai”, “Yêu em bất chấp”, “Chú ơi đừng lấy mẹ con” “Cua lại vợ bầu”. Còn trên HTV sẽ là chương trình ca nhạc, hài kịch “Tự chào Xuân” với sự tham gia của dàn nghệ sĩ đông đảo như Trung Dân, Quốc Thảo, Lê Giang, NSƯT Quỳnh Hương, NSƯT Vân Khánh, Kyo York, Băng Di, Võ Tấn Phát...

Chương trình được phát sóng vào lúc 20h45 ngày 10/2 (29 Tết) trên kênh HTV9 và được phát lại vào 8h30 sáng ngày 11/2 (30 Tết).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải trí Tết trên truyền hình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO