Hội Lim đến hẹn lại... buồn

Minh Quân 17/02/2019 21:30

Đến hẹn lại lên, ngày 17/2 du khách thập phương lại cùng nhau về tham dự lễ hội vùng Lim Xuân Kỷ Hợi 2019. Với sự tham gia của hàng vạn du khách vượt ngoài tầm kiểm soát một lần nữa hình ảnh tươi đẹp của mảnh đất quan họ lại “bôi bẩn” bởi những hình ảnh phản cảm.

Hội Lim đến hẹn lại... buồn

Hình ảnh được cho là quan họ ngả nón xin tiền.

Vì là ngày chính hội, ngay từ 7h sáng từng dòng người từ khắp các ngả đường bắt đầu đổ về khu vực trảy Hội Lim. Tuy nhiên, ngay trên trục đường chính dẫn vào thị trấn Lim ấn tượng không đẹp, gây khó chịu với khách đến dự hội Lim là có rất nhiều người đứng vẫy tay, mời chào khách gửi xe máy, ô tô với mức giá 20.000đ/ lượt xe máy; 100.000đ/ lượt xe ô tô.

Dọc hai bên đưởng ở tuyến đường dẫn vào trung tâm lễ hội du khách như đi lạc vào không gian của hội chợ thương mại, ẩm thực, vui chơi có thưởng chứ không phải về vùng đất đã tạo nên những làn điệu dân ca quan họ. Khách được nghe đủ các âm thanh mời gọi, tham dự trò chơi có thưởng, khuyến mãi của các mạng dịch vụ điện thoại.

Đan xen là các dịch vụ bán đồ chơi, đồ lưu niệm, hình siêu nhân, chim cảnh, thú nhồi bông đến các quán giới thiệu, phục vụ các loại ẩm thực các vùng miền… khách vừa thưởng thức ẩm thực, với đủ các hương vị, âm thanh hỗn loạn lại vừa có thể lắng nghe các giai điệu quan họ mượt mà ngay bên ao đình Lim hết sức tiện lợi.

Không những vậy, điều dễ dàng cảm nhận khi đến Hội Lim là sự ồn ào vào náo nhiệt. Các lán trại hát quan họ, sân khấu hát giao lưu quan họ, nhưng lán trại nào cũng mở loa hết công suất, và cảm nhận của người tham gia lễ hội là những chiếc loa âm thanh được mở hết cỡ, để du khách trẩy hội “lạc” vào một thế giới âm thanh hỗn loạn đến “nhức đầu”, thậm chí có em bé đi theo cha mẹ, liên tục dùng 2 tay để “bịt” tai cho chặt.

Điều đáng quan ngại hơn là tại khu vực ao đình Lim nơi thường xuyên biểu diễn hát quan họ trên thuyền và cũng là tập trung đông khách tham dự, xung quanh ao đình Lim cũng là nơi có rất đông các hàng quán, dịch vụ phục khách về dự hội Lim. Tuy nhiên, nơi đây cả dưới ao và trên bờ đã qua nhiều mùa lễ hội, tình trạng đủ các loại rác thải và ô nhiễm diễn ra thường xuyên không có chiều hướng giảm. Ngoài chuyện rác thải, nước ô nhiễm, mỗi khi thuyền chở các nghệ sĩ hát quan họ ghé sát bờ lại có rất đông người đưa tiền mua trầu têm cánh phượng, có người không mua trầu thì đặt tiền vào nón của các liền chị đưa ra.

Chia sẻ về phản ánh “quan họ ngả nón xin tiền”, NSƯT Xuân Mùi khẳng định, việc dùng từ xin là không đúng. Quan họ hát không yêu cầu thưởng tiền, không hỏi xin tiền, không bán vé. Tiền là do người đến nghe hát yêu quý các nghệ nhân và tùy tâm thướng (thưởng) tiền cho các liền anh liền chị, bà con đứng từ trên bờ nhoài người ra để đưa xuống, liền anh liền chị sợ bà con ngã xuống ao, hồ nên giơ nón ra nhận tiền để bà con không bị ngã, nên không thể gọi là quan họ ngửa nón xin tiền.

Có thể nói, để chuẩn bị cho lễ hội Lim 2019 đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Bắc Ninh đã có những chuẩn bị về mọi mặt nhằm đảm bảo một mùa lễ hội an toàn, văn minh. Nhưng dường như những hình ảnh chưa đẹp tại hội Lim vẫn làm buồn lòng du khách gần xa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội Lim đến hẹn lại... buồn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO