Ký ức của nhân chứng chiến tranh

Đoàn Xá 14/12/2018 09:00

Với những nhân chứng, mà hầu hết là phụ nữ, nhà văn Võ Diệu Thanh đã tái hiện đầy đủ sự thảm khốc của cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam mà quân Pon Pot gây ra trong cuốn sách “Về từ hành tinh ký ức” vừa được NXB Hội Nhà văn và Tao Đàn ấn hành.

Ký ức của nhân chứng chiến tranh

Cuốn sách “Về từ hành tinh ký ức” của nhà văn Võ Diệu Thanh. Ảnh: Tao Đàn.

Mặc dù từng biết đến sự tàn độc và tội ác mà quân Pol Pot đã gây ra, nhất là với người dân vùng biên giới Tây Nam nhưng đọc những trang viết của Võ Diệu Thanh, người ta vẫn phải rùng mình kinh hãi. Nó thật và ám ảnh. Ở đó, những nhân chứng thật như chị Sương, cô Năm Chậm, cô Ba Hương, cô giáo ở Châu Phong… không chỉ trực tiếp chứng kiến cuộc chiến tàn khốc mà nó còn đeo đẳng họ mãi mãi trong đời.

Là người sinh ra và lớn lên, gắn bó nhiều với mảnh đất biên giới An Giang, hơn ai hết Võ Diệu Thanh có điều kiện tiếp xúc, cảm nhận được những mất mát và nỗi đau của cuộc chiến tranh bằng sự nhạy cảm của mình, dù chị không trực tiếp tham gia. Hơn 40 năm qua đi kể từ cuộc thảm sát kinh hoàng ở thị trấn Ba Chúc (Tri Tôn, An Giang) nhưng đọc từng trang sách của “Về từ hành tinh ký ức”, độc giả vẫn nhận ra những địa danh quen thuộc như núi Tượng, núi Nước, chùa Phi Lai, cây Dầu…

Ở đó, độc giả như nghe được từng tiếng súng, cảm nhận từng cái nín thở của những người dân bất hạnh trốn tránh sự tàn bạo đến phi lý của kẻ thù. Sự khốc liệt và bi thương ấy được Võ Diệu Thanh tái hiện với lời nhắn nhủ rằng, chúng ta không bao giờ quên tháng ngày khủng khiếp ấy để trân trọng những điều tốt đẹp ngày hôm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ký ức của nhân chứng chiến tranh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO