Trên kệ sách tuần này (22/7)

Thư Thư 22/07/2018 07:19

Tuần này, Đại Đoàn Kết xin giới thiệu tới độc giả 3 cuốn sách đang được nhiều người đón đọc:Truyện ngắn hay 2018, Tokyo du hí và Diệt vong.

Trên kệ sách tuần này (22/7)

Truyện ngắn hay 2018

Tuyện tập “Truyện ngắn hay 2018” vừa được NXB Văn học ấn hành, gồm 21 truyện ngắn đặc sắc của những cây bút quen thuộc trong làng văn chương hiện nay.

Trong đó, nhiều tác phẩm đã từng đạt các giải thưởng lớn trong các cuộc thi về văn học, nghệ thuật. Điển hình như “Kiều mạch trắng” của Tống Ngọc Hân đoạt giải Nhất cuộc thi viết truyện ngắn trên tạp chí văn nghệ 3 tỉnh Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ (năm 2017), “Đường biên giới màu đỏ” (Tống Ngọc Hân) giải Ba thể loại truyện ngắn trong cuộc thi “Cây bút vàng” lần thứ 3 (2015-2017).

Bên cạnh đó, tập sách còn có nhiều tác phẩm của nhiều nhà văn như: “Những ngày xa xưa” (Ma Văn Kháng), “Bầy đom đóm” và “Đỉnh núi hoa đào nở” (Võ Thị Xuân Hà), “Cánh ban rơi trong gió” (Thùy Dương)…

Trên kệ sách tuần này (22/7) - 1

Tokyo du hí

NXB Kim Đồng vừa ra mắt cuốn sách về đề tài du lịch - trải nghiệm, khám phá Nhật Bản với tên gọi: “Tokyo du hí”. Tác giả cuốn sách là Christine Mari Inzer, cô gái người Mĩ gốc Nhật sinh năm 1997, người có quyết định táo bạo vào mùa hè năm 16 tuổi “một mình một ba lô” lên đường về thăm Nhật Bản.

Chuyến đi kéo dài 8 tuần với rất nhiều cảm xúc và những trải nghiệm khó quên được Christine kể lại qua những đoạn suy tư cuốn hút, những bức ảnh và hình vẽ sống động. Tác phẩm không chỉ là nhật kí du lịch mà còn là những ghi chép chân thực về hành trình một cô gái làm quen lại với cố hương sau nhiều năm xa cách.

“Tokyo du hí” đã đạt Giải bình chọn của tạp chí Creative Child năm 2017 và Giải Vàng Giải thưởng sách Moonbeam năm 2017.

Trên kệ sách tuần này (22/7) - 2

Diệt vong

Với một phong cách phóng túng, cường điệu thổi phồng mọi sự, nhưng tinh tế trong tình yêu, cùng thủ pháp độc thoại bậc thầy, văn tài của Thomas Bernhard đã hội tụ và tỏa sáng rực rỡ nhất trong “Diệt vong”- cuốn tiểu thuyết cuối cùng của ông.

Được viết bằng phong cách không lẫn vào đâu được, “Diệt vong” là màn ta thán liên tu bất tận của Franz-Josef Murau, con cừu đen của một gia đình quý tộc lâu đời của Áo...

Trải dài 500 trang sách là hai màn độc thoại không một chỗ xuống dòng của Murau khi nhận được bức điện báo tin dữ và khi đã trở về Wolfsegg tổ chức đám tang.

Người đọc bị cuốn theo nhịp điệu dồn dập những ta thán về ông bố nhu nhược, bà mẹ tham tiền, ông anh bất tài và lũ em gái phụ thuộc; bàng hoàng nhưng cũng đồng cảm với những nhận xét cay nghiệt về sự nặng nề của tiếng Đức, cái giả tạo của nhiếp ảnh, thứ văn chương rẻ tiền, lũ bác sĩ đốn mạt, cái chính phủ trì trệ, thứ tôn giáo bảo thủ, một dân tộc biếng lười...

Làn sóng căm ghét, khinh thường được đẩy đến tột độ với những lời móc mỉa được cường điệu hóa cực điểm.

Tác phẩm nổi tiếng của Thomas Bernhard lần đầu tiên được dịch ra tiếng Việt, do NXB Hội Nhà văn và Cty sách Tao Đàn liên kết phát hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trên kệ sách tuần này (22/7)

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO