Tha thứ

Minh Thành 22/04/2018 08:10

Việc một nam sinh lớp 12 ở Quảng Bình đâm thầy giáo chủ nhiệm trọng thương chỉ vì thầy nhắc nhở em này xóa hình xăm trên cổ mới đây đã khiến dư luận phẫn nộ.Nhiều người cho rằng, học sinh quá hư hỏng, dám đâm thầy giáo thì không biết sẽ còn làm những chuyện tày đình gì…

Mới đây, khi nghe thông tin em học sinh này đã đến bệnh viện xin lỗi thầy giáo và được thầy chấp thuận thì một số giáo viên đã tỏ ý không bằng lòng. Khá nhiều thầy cô không đồng tình với cách giải quyết như thầy giáo Tiến. Họ cho rằng tha thứ đơn giản như vậy em học sinh này có thể là những em khác cứ thế tiếp tục buông thả, hư hỏng. Với sai phạm nghiêm trọng như vậy cần phải xử nghiêm để làm gương cho các học sinh khác.

Song nhìn chung dư luận và phần đông giáo viên lại đồng tình với tấm lòng nhân từ của thầy Tiến. Bởi theo thầy Tiến, em là học trò của mình, còn trẻ người non dại. Nếu bây giờ thầy giáo kiên quyết làm sự việc căng thẳng thêm thì tương lai của em sẽ về đâu. Thật ra, khi học sinh chưa ngoan cũng có một phần lỗi của những người giáo viên, vì vậy, chúng ta cần rộng lượng tha thứ để em có thời gian suy nghĩ và phấn đấu hoàn thiện mình, trở thành người tốt.

Phân tích về đặc thù nghề giáo, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, học trò là lứa tuổi cả suy nghĩ và hành động đôi khi rất bồng bột, chứ không hẳn bản chất các em đã xấu. Nếu người lớn là cha mẹ và các thầy cô giáo vì suy nghĩ quá cứng nhắc, thiếu bao dung, tha thứ thì đôi khi các em sẽ chọn rẽ ngang sang con đường khác, thậm chí làm những việc thiếu suy nghĩ hơn đó là chọn cái chết. Khi ấy, tương lai những người trong cuộc sẽ ra sao? Chính vì người lớn, cụ thể hơn là thầy cô giáo cần độ lượng và nắm bắt biến động tâm lý của học trò, để giúp các em sửa chữa khuyết điểm. Đó là thiên chức và trách nhiệm của những người làm trong ngành giáo dục. Chúng ta không nên khép chặt mọi cánh cửa đối với các em.

Người xưa đã dạy, đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại. Nhất là khi em học sinh này đã cảm thấy rất ân hận, ôm thầy rưng rưng nước mắt “ xin được chuộc lại lỗi lầm” thì nhiều người đồng cảm với sự hối cải của cậu và ủng hộ tấm lòng độ lượng của thầy Tiến. Với một vết thương tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần và thể chất như vậy thì tha thứ cũng là một việc không phải ai cũng làm được. Song ở đây người ta thấy đạo lý và tình thầy trò đã được đánh thức.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tha thứ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO