Giếng nước quân dân giữa đại ngàn Trường Sơn

Xuân Thi 25/05/2016 06:26

Nhận thấy cuộc sống của đồng bào Ma Coong (dân tộc Bru – Vân Kiều) ở bản Cồn Roàng (xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) rất cơ cực khi thiếu nước sinh hoạt, các chiến sỹ đồn Biên phòng Cồn Roàng (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình) đã cần mẫn đào trên đá giếng nước để phục vụ bà con. Đây là món quà quý thể hiện tình quân dân bền chặt nơi miền biên giới.

Giếng nước quân dân giữa đại ngàn Trường Sơn

Niềm vui từ giếng nước quân dân giữa đại ngàn Trường Sơn.

Nắng tháng 5 ở vùng biên giới xã Thượng Trạch gay gắt, như bôi đậm màu da rám nắng của lũ trẻ. Hơn cả tháng nay, con suối chảy quanh bản Cồn Roàng (xã Thượng Trạch) đã cạn khô trơ đá. Giữa trưa nắng, lũ trẻ ở đây chỉ biết dầm mình vào vũng nước đục ngầu còn sót lại giữa khe suối để làm vơi bớt cảm giác hanh khô. Trên con đường mòn men theo khe nước, chị Y Rao dùng chiếc đòn gánh, trên đó treo hai chiếc can nhựa 10 lít để đi lấy nước ở ngọn suối phía sau nhà.

“Nhà miềng ở đây vào mùa nắng rất khổ. Cái suối nó cạn nên miềng phải đi lấy nước xa lắm. Nước lấy về chỉ đủ nấu ăn thôi”- Y Rao than thở.

Bản Cồn Roàng nằm chênh vênh bên triền núi với 49 hộ dân và khoảng 219 nhân khẩu. Trước đây, nguồn nước sinh hoạt phụ thuộc vào dòng suối. Tuy nhiên, mấy năm lại đây vào mùa khô dòng suối này cạn trơ đáy. Để có nước sinh hoạt, đồng bào Ma Coong dùng những chiếc can nhựa 5 lít hoặc 10 lít vượt qua quả đồi, rồi dọc theo con suối cách khoảng 2km để lấy nước về phục vụ sinh hoạt.

Để tìm biện pháp hiệu quả, bền vững nhằm mang lại nguồn nước sạch cho bà con sử dụng, đồn Biên phòng Cồn Roàng đã đề xuất với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đào một cái giếng nước ở bản Cồn Roàng (xã Thượng Trạch).

Trung tá Nguyễn Hữu Trung, Đồn trưởng đồn Biên phòng Cồn Roàng cho biết: “Sau nhiều lần khảo sát mạch nước ngầm, bằng kinh nghiệm, các chiến sỹ trong đơn vị đã chọn khoanh đất ở ngay bên bờ suối để đào giếng. Vị trí này gần bản nên thuận tiện cho đồng bào lấy nước sạch về sinh hoạt trong mùa khô và cả trong mùa mưa khi con suối nước đục ngàu”.

Nằm giữa đại ngàn Trường Sơn, bản Cồn Roàng còn lắm khó khăn nên khi đào giếng nước, các chiến sỹ đồn Biên phòng Cồn Roàng gặp nhiều vất vả.

Hằng ngày, 7 chiến sỹ trong đội phải cắp nách, mang vác từng bao xi măng, từng viên gạch, bao cát vượt qua từng con dốc cao khúc khuỷu. Không chỉ dừng lại ở đó, khi đào giếng xuống sâu cách mặt đất khoảng 2,5 mét, các chiến sỹ đã gặp phải mảng đá dàn chắn ngang cả diện tích lòng giếng. Không có dụng cụ khoan cắt đá, bằng dụng cụ thô sơ nhưng với quyết tâm “có công mài sắt có ngày nên kim”, 7 chiến sỹ thay nhau dùng búa tạ để đục từng mảnh đá... Dần dần, dưới bàn tay chai lỳ, cứng như thép những mảng đá gan xanh được đục thủng.

Trung úy Võ Xuân Long, Đội trưởng kiểm soát hành chính (đồn Biên phòng Cồn Roàng) chia sẻ: “Khi đào giếng xuống gặp ngay phải đá, nhiều anh em cứ bàn lùi hay là ta tìm vị trí khác cho dễ dàng hơn. Nhưng theo kinh nghiệm, đây là vị trí có mạch nước ngầm lớn nên đơn vị động viên anh em khó khăn rồi cũng qua, chúng ta hãy gắng sức”.

Khi biết tin chiến sỹ đồn Biên phòng Cồn Roàng đào giếng nước để phục vụ dân bản đang gặp khó, Đinh Doong, trưởng bản Cồn Roàng đã kêu gọi thanh niên trong bản ra giúp sức cùng nhau đục. Để động viên bộ đội, mỗi lần đi lấy nước, chị Y Tơn đã lấy thêm một can về nấu sôi mang ra để mọi người cùng uống.

Ngày chúng tôi tới bản Cồn Roàng, cái giếng nước sạch do bộ đội biên phòng đào đã được gắn biển. Giữa trưa nắng, những đôi tay chai sần, những tấm lưng thấm đẫm mồ hôi của các chiến sĩ biên phòng đồn Cồn Roàng vẫn miệt mài hoàn thành những công đoạn cuối như làm chiếc cần múc nước, trát lại sân giếng và làm vệ sinh quanh giếng nước.

Nhìn dòng nước mát được múc lên từ lòng giếng, ông Đinh Doong, trưởng bản Cồn Roàng xúc động nói: “Cảm ơn bộ đội biên phòng đã mang về nguồn nước sạch để bà con ăn uống, tắm mát. Từ nay, đồng bào không còn phải cảnh đi gánh nước ở xa nữa. Có giếng nước rồi, bản mình ai cũng vui”.

Trao đổi với chúng tôi, trung tá Nguyễn Hữu Trung, Đồn trưởng đồn Biên phòng Cồn Roàng cho biết: “Với sức mạnh quân dân, sau 14 ngày lao động, 7 chiến sỹ đồn biên phòng Cồn Roàng đã hoàn thành giếng nước với chiều sâu hơn 6m, trong đó mực nước cao hơn 3m. Ngoài ra, anh em chiến sỹ trong đơn vị đã làm khoảng 300 mét đường ra giếng để bà con đi lấy nước sinh hoạt được dễ dàng. Đây là công trình “Giếng nước quân dân” gắn bó tình quân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giếng nước quân dân giữa đại ngàn Trường Sơn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO