Chẳng lẽ bất lực?

Lê Anh Đức 01/03/2020 07:00

Đã hơn 4 năm trôi qua, tòa nhà xây sai phép số 8B phố Lê Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”. Suốt trong thời gian đó, Thủ tướng liên tục chỉ đạo UBND TP Hà Nội phải có biện pháp giải quyết dứt điểm vấn đề sai phạm của chủ đầu tư, nhưng tới nay lệnh của người đứng đầu Chính phủ vẫn chưa được thi hành.

Không những bất lực với vi phạm, mới đây, UBND quận Ba Đình còn kiến nghị với UBND thành phố đưa lực lượng công binh của Bộ Tư lệnh Thủ đô vào phá dỡ phần sai phép tòa nhà 8B Lê Trực, thậm chí đề nghị huy động Binh chủng Công binh của Bộ Quốc phòng.

Trước tiên, hãy cùng làm rõ xem vì sao xảy ra cơ sự sai phép của chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực. Theo quy định của pháp luật, chính quyền địa phương (gồm phường, quận, thành phố) và các sở, ban, ngành có liên quan phải nắm rõ giấy phép xây dựng của chủ đầu tư như thế nào, kết cấu ra sao, được xây bao nhiêu tầng... Vậy nhưng một tòa nhà cao “chọc trời” mọc lên giữa trung tâm chính trị Thủ đô, vô tư xây theo ý thích của chủ đầu tư mà không một cấp, ngành nào giám sát, ngăn chặn. Hậu quả của việc buông lỏng quản lý là chủ đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng cả về độ cao lẫn kết cấu tòa nhà.

Để xảy ra sai phạm nghiêm trọng như vậy, lẽ ra chính quyền TP Hà Nội, quận Ba Đình và các sở, ngành liên quan phải cầu thị, tích cực trong việc khắc phục hậu quả. Trái lại, các cơ quan chức năng của TP Hà Nội lại không quyết liệt “sửa sai”, dù đã có kết luận rõ ràng của nhiều cơ quan chức năng, để rồi thời gian cứ trôi hết năm này qua năm khác mà vi phạm vẫn còn nguyên. Hệ lụy tất yếu là rất nhiều người dân mua căn hộ tại đây chờ “dài cổ” vẫn không có nhà để ở.

Lỗi để xảy ra vi phạm xây dựng nghiêm trọng thuộc về chính quyền TP Hà Nội, quận Ba Đình và các sở, ngành có liên quan. Vậy nhưng mới đây, UBND quận Ba Đình lại “đòi” lực lượng công binh vào phá dỡ “hộ” phần sai phép của tòa nhà 8B Lê Trực. Đề nghị trên của UBND quận Ba Đình là khó có thể chấp nhận được, bởi lẽ không thể vô tư làm sai xong rồi bắt người khác sửa sai giúp mình. Đâu có cái lý thấy việc khó thì mình né tránh rồi đùn đẩy cho cơ quan khác làm hộ. Nếu thực sự UBND TP Hà Nội chấp thuận đề nghị trên để rồi điều động lực lượng công binh Thủ đô thì quả là thiếu sáng suốt.

Ngay khi xuất hiện “ý tưởng” trên của Hà Nội, nhiều tướng lĩnh quân đội, cả đương chức lẫn nghỉ hưu đã lên tiếng phản đối gay gắt. Nhiều sĩ quan quân đội khẳng định, lực lượng công binh chỉ phục vụ chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khi có thiên tai, địch họa..., chứ không có chức năng, nhiệm vụ phá dỡ công trình xây dựng sai phép. Việc phá dỡ phần xây sai phép của tòa nhà 8B Lê Trực là trách nhiệm của chính quyền TP Hà Nội. “Đây là vấn đề của Hà Nội, không thuộc chức năng, nhiệm vụ của binh chủng công binh” - Tư lệnh Binh chủng Công binh, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn khẳng định.

Việc chính quyền quận Ba Đình, TP Hà Nội suốt nhiều năm ròng không quyết liệt xử lý triệt để sai phạm của chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cần phải được xem xét, xử lý nghiêm khắc. Không những bất tuân thượng lệnh còn có ý định “mượn tay” cơ quan khác làm hộ để “né” trách nhiệm thì hoàn toàn không thể chấp nhận.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chẳng lẽ bất lực?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO