Giọt hồng yêu thương

Lục Bình 25/08/2018 10:00

Lượng máu dự trữ để cung cấp cho các bệnh viện chữa bệnh cứu người giờ rất khan hiếm, nhất là nhóm máu O. Hàng ngàn người sẽ được cứu sống từ những giọt máu của chính bạn. Bởi mỗi giọt máu là biểu hiện của sự sống và tiếp sức cho sự sống. Khi dòng máu chảy trong cơ thể một người chỉ là để duy trì sự sống nhưng cũng dòng máu ấy chảy trong cơ thể nhiều người thì nó trở thành một làn sóng của yêu thương và chia sẻ, là tình cảm thiêng liêng không gì sánh bằng.

Khoa học đã chứng minh việc hiến máu theo hướng dẫn của bác sỹ có lợi cho sức khỏe, nếu một người mất đi 10-15% lượng máu thì không ảnh hưởng gì đến lượng máu tuần hoàn trong cơ thể vì ngay lúc đó máu dự trữ sẽ được đưa ra lưu thông trong tuần hoàn máu. Khi tham gia hiến máu, máu của chúng ta được đổi mới hằng ngày, sản sinh lượng máu mới, các cơ quan sinh máu sẽ được kích thích và quá trình sinh tạo máu sẽ hoạt động với tốc độ gấp 8-10 lần so với bình thường. Rõ ràng việc hiến máu không có hại cho sức khỏe. Đặc biệt, nó đã đem lại cho con người nhiều lợi ích lớn hơn, chính sự cho đi những giọt hồng quý báu của chính chúng ta đã đem lại cơ hội sống cho rất nhiều người.

“Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, đã từ nhiều năm nay, bao lớp người trong xã hội đã có hành động rất cao cả: Cho đi những giọt máu quý giá của mình, để cứu giúp những người dù mình không biết người đó là ai. Tôi đã từng được gặp rất nhiều người có kỷ lục hiến máu khiến nhiều người nể phục như anh Nguyễn Hữu Thuận ở TP Hồ Chí Minh với kỷ lục 88 lần hiến máu, có những người như anh Trần Nguyên Dũng cũng ở TP Hồ Chí Minh đã hiến máu từ năm anh tròn 18 tuổi đến nay là đã gần 32 năm.

Những hành động của anh Thuận, anh Dũng thật là cao đẹp. Đó là lý do, mấy ngày vừa qua, khi nhận được thông tin “lượng máu dự trữ của Viện Huyết học - Truyền máu trung ương chỉ còn hơn 7.000 đơn vị, trong đó nhóm máu O còn dưới 1.500 đơn vị. Như vậy, nhóm máu O sẽ chỉ đảm bảo cung cấp trong 2-3 ngày tới khiến hàng trăm người bệnh thấp thỏm chờ máu”, đã có rất nhiều người đến Viện Huyết học - Truyền máu trung ương để cho đi những giọt máu quý giá của mình hòng mang lại sự sống cho người khác.

Thế nhưng, số lượng máu mà chúng ta cần rất nhiều, nhất là nhóm máu O, cần rất nhiều tấm lòng cao cả, hiến máu cứu người mới giải quyết được tình trạng khan hiếm máu hiện nay. TS Bạch Quốc Khánh- Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu trung ương nói. Theo ông Khánh, khan hiếm nhất là nhóm máu O. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng khan hiếm nhóm máu này. Thống kê cho thấy, số lượng người có nhóm máu O chiếm 43 - 45% dân số. Vì vậy, số bệnh nhân mang nhóm máu O cũng tương đương. Do nguyên nhân khách quan, số lượng bệnh nhân cần nhóm máu O tăng lên đột biến dẫn tới thiếu. Trong khi đó, công tác tiếp nhận người hiến máu, số người tới hiến máu được thực hiện thường xuyên, nhưng số lượng người có nhóm máu O tới hiến không nhiều.

“Mỗi ngày, Viện cung cấp khoảng 1.500 đơn vị máu cho 180 bệnh viện ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Trong đó, nhóm máu O phải cần tối thiểu 45% tổng lượng máu, tương đương gần 700 đơn vị máu mỗi ngày. Nếu số lượng máu O chỉ đạt 18,7% tổng lượng máu dự trữ, chỉ sau 2 ngày có thể hết nguồn cung cấp máu cho bệnh nhân” -TS. Khánh nói. Thiếu máu, thiếu trầm trọng nhóm máu O, nếu không có máu để truyền chắc chắn khiến không ít người sẽ phải từ giã cuộc sống này.

Cho máu để cứu người ai cũng hiểu điều đó, nhưng dù có rất nhiều người như anh Thuận, anh Dũng nhưng có phải số đông người đã từng cho máu? Người khác làm được vì sao ta lại chưa từng làm, vì không đủ can đảm hay vì sự ái ngại? Con người ta sinh ra và lớn lên, ai cũng muốn mình là người khỏe mạnh. Nhưng cuộc sống không bao giờ là một con đường bằng phẳng. Sinh, lão, bệnh, tử - quy luật ấy không nằm ngoài đường đời của bất cứ ai. Và mỗi người sẽ đi qua con đường ấy một cách khác nhau, biết đâu, một ngày nào đó, người cần nhận máu là chính bạn!

Cuộc đời có biết bao mảnh đời bất hạnh. Hoặc vì bệnh tật bẩm sinh, hoặc vì những tai nạn đột ngột mà họ phải đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết. Và trong tình huống cấp bách đó, những giọt máu nghĩa tình là thứ nhựa sống giúp họ giành lại sinh mạng và sức khỏe cho mình.

Hiến máu nhân đạo là hành động hội tụ sự Chân - Thiện - Mỹ một cách trọn vẹn. Đó là việc làm mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Nó vừa là nét đẹp trong truyền thống tương thân tương ái tự ngàn đời nay của dân tộc. Hiến máu, nghĩa là bạn đã mở rộng tấm lòng, cứu giúp những người kém may mắn. Hiến máu, nghĩa là bạn đã đem thứ tài sản quý giá của cuộc đời mình để sẻ chia cho những phận đời bất hạnh. Hạnh phúc đâu ở nơi nào xa xôi mà ở ngay cạnh bên ta khi ta biết sống cho mọi người, biết gieo hạt từ tâm. Khi ta trao tặng một giọt máu nghĩa tình là ta đã góp vào vườn tâm của mình những hạt giống Chân - Thiện - Mỹ. Bạn ươm thêm mầm hy vọng sống cho mọi người là bạn đã chạm đến giá trị đích thực của cuộc sống này. Vì vậy, nếu sức khỏe cho phép thì còn chần chừ gì nữa, tôi và bạn, chúng ta hãy cho đi những giọt hồng yêu thương, bởi mỗi giọt máu của chúng ta cho đi sẽ giúp một cuộc đời ở lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giọt hồng yêu thương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO