Khát vọng mùa Xuân

Hồng Thanh Quang 28/01/2017 09:15

Vòng quay thời gian tự nhiên và điềm nhiên chuyển động. Chúng ta lại bước vào một mùa xuân mới, Đinh Dậu 2017. Giữa ầm ào súng đạn ở những điểm nóng trên Trái Đất vẫn lảnh lót vang lên tiếng gà gáy sáng, gieo lạc quan vào lòng con người: ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm qua và hôm nay. Giữa khô hạn kiệt cùng hay ẩm ướt lênh loang của thiên tai, giữa rối lẫn tâm thế của những hục hặc nhân tình vẫn sáng lên duyên cớ để con người gạt bỏ phiền muộn nhìn vào tương lai: rồi mọi sự sẽ ổn, vì cái ác, cá

Nhìn từ nhiều góc độ, năm 2016 vừa qua là khoảng thời gian của quá nhiều thảm họa. Dường như ở nhiều nơi, lòng kiên nhẫn và sự nhẫn chịu của con người đã bị đẩy tới mức giới hạn không thể nào vượt qua được và vì thế, “cùng tắc biến”, làm nảy sinh vô số những sự việc ở tầm đỉnh cực, buộc nhân loại phải chú mục hơn khi nhìn vào những tiềm tàng hiểm họa đang thách thức trên con đường phát triển. Những trào lưu tư tưởng cực đoan đang trên đà khuếch tán sung mãn, gây nên vô số những tội ác vô tiền khoáng hậu. Chủ nghĩa khủng bố quốc tế đã liên tiếp gây nên những vụ việc đẫm máu và rất khó lường. Nhân tính đã bị thách thức tới cùng cực, khi phụ nữ và trẻ thơ cũng bị biến thành bom tự sát. Những trò khiêu khích bằng mạng người hữu danh và vô tội cũng được huy động vào cuộc nhằm những mục đích đen tối, gieo rắc hận thù giữa các quốc gia và dân tộc. Chủ nghĩa nhân văn truyền thống đã bị lợi dụng tối đa để gài mìn vào tương lai thông qua những chính sách nhập cư hiền hậu và có nhiều phần hỉ xả, buộc ngay cả những cường quốc văn minh cũng phải giật mình trước nguy cơ tiềm tàng của một sự bùng nổ khủng bố nội tại, khi những người nhập cư vì lý do nhân đạo có thể lại làm những “hạt giống đen” của các lực lượng khủng bố quốc tế, nín thở qua sông chờ ngày gây nên hiểm họa tận thế…

Thực tại đầy mắc mớ và gian nguy này khiến cho một bộ phận không nhỏ nhân loại phải đảo ngược tư duy, tự chuyển hóa thành rào chắn tinh thần đối với quá trình toàn cầu hóa phổ cập. Những chính trị gia theo khuynh hướng dân túy và dân tộc chủ nghĩa được đà gia tăng uy tín và sức hấp dẫn, ngay cả ở những nước phương Tây vốn được coi là cấp tiến nhất trong tư duy dân chủ và tự do. Với một tương lai rất khó lường, khi những luật chơi cũ đã bị biến thành bất lực, còn những quan điểm ăn khách mới lại chỉ đủ để khoe ra sắc màu sặc sỡ nhưng lại vô cùng bất trắc bởi những hiểm họa tiềm tàng. Nhân loại bởi thế như bị dồn tới hành hương trên một bãi mìn bất tận…

Năm 2017, Đinh Dậu, bởi thế đã lại gần với thế giới như một tập hợp của những thách thức sinh tử, những biến đổi kinh thiên động địa, những bột phát bạo lực khôn lường… Chính trường hàng loạt quốc gia đang có dấu hiệu bất lợi cho những ai đương chức và tạo cơ hội hy vọng cho những lực lượng đối lập cực đoan. Xu hướng li khai cũng nảy nòi hoành hành ở nhiều khu vực. Mầm mống tiềm tàng đầy nguy hiểm của những thế lực chủ trương thành đạt qua cái gọi là “cách mạng màu” ở nhiều nước vẫn đang ấp ủ không ít những kế hoạch bùng phát… Trạng thái mất niềm tin vào các giá trị nhân văn truyền thống đang như virus dịch bệnh lây lan khắp cả thế giới…

Tình hình đặc biệt trở nên nguy hiểm khi mối quan hệ giữa các cường quốc đang tiềm ẩn quá nhiều nguyên do xuồng chìm tầu đắm. Thực tế năm qua cho thấy, thế giới không thể chấp nhận hơn được trạng thái đơn cực. Washington trên nhiều phương diện đang núng thế, càng tạo điều kiện hơn cho các nước lớn khác vươn rộng dài hơn để chiếm lĩnh những vị trí xứng đáng với họ trên trường quốc tế. Đáng buồn là không ai có thể nói chắc về phương án trật tự thế giới mới sẽ tốt hơn thế nào so với trạng thái cũ, khi Washington ỷ thế đơn phương tự tung tự tác…

Việt Nam không nằm ngoài vòng xoáy chung của thế giới. Không nỗi đau nào riêng của ai. Không triển vọng nào riêng của ai… Chúng ta cũng đang phải đối mặt trước những thách thức lớn lao và những thuận lợi khổng lồ. Vượt qua các thách thức, không bỏ lỡ những vận hội, đó chưa bao giờ là công việc dễ dàng… Không nhìn nhận đúng những điểm yếu của chính mình, không biết phát huy đủ độ và đúng lúc những yếu điểm của chính mình, sẽ không thể nào cập bến thành công…

Tương lai của chúng ta ở trong tay chúng ta. Nói đúng hơn, ở trong bàn tay biết tạo ra đúng và đủ năng lượng để kiến tạo tương lai xứng đáng. Thời gian không chờ đợi ai. Không có cơ hội nào nếu bị bỏ lỡ lại còn lặp thêm lần nữa ở tương lai…

Tất cả chúng ta đều phải cố gắng tột cùng, liên tục và luôn luôn, để năm Đinh Dậu có nhiều thay đổi hào sảng…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khát vọng mùa Xuân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO