Lan toả điều tốt đẹp

Ngọc Anh 18/05/2019 08:00

Câu chuyện một thanh niên làm nhân viên vệ sinh của khu chung cư nhặt được số tiền 7.400 USD đã trả lại cho người mất, cho thấy trong cuộc đời có những con người bình dị, những việc làm bình dị nhưng nó truyền cảm hứng cho người khác, tiếp thêm cho sự tử tế lan toả.

Cuộc sống có những khoảnh khắc để những điều tốt đẹp phát sáng, như cái khoảnh khắc mà Nguyễn Ngọc Hiền một nhân viên vệ sinh của một khu chung cư ở TP Hồ Chí Minh trao trả 7.400 USD (khoảng 170 triệu đồng) cho một người nước ngoài sống trong khu chung cư ấy.

Lan toả điều tốt đẹp

Ảnh minh họa.

Số tiền ấy Hiền nhặt được khi dọn rác. Khi quyết định khai báo số tiền Hiền chỉ nghĩ giản dị là chủ nhân số tiền sẽ buồn nếu bị mất tiền. Có lẽ, việc tốt vốn đã hàm chứa sự giản dị, không lộng ngôn và hoa hoè hoa sói.

Tất nhiên, trên đời này không phải có mỗi chàng trai ấy trả lại tiền cho người mất. Nhưng trong xã hội vẫn còn việc xấu việc ác hôm nay, thì việc tốt của Hiền vụt sáng lên như một đốm lửa thổi vào niềm tin về những việc tốt vốn rất mong manh. Những việc làm bình dị của những con người bình dị cho ta có niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, tin giới trẻ không chỉ toàn là vô tình, vô cảm, tin rằng điều tốt, sự tử tế, sự hướng thiện vẫn tiềm ẩn mạnh mẽ trong mỗi con người.

Cái cảm giác khát khao những điều tốt đẹp vẫn là cảm giác chung của mọi người. Nên mỗi khi trong xã hội có một việc tử tế bừng dậy thì ngay lập tức nhận được sự chia sẻ tích cực. Khát vọng được sống tốt và sống trong một xã hội toàn điều đẹp đẽ là khát vọng rất lớn. Cho nên sự đóng góp vào thêm cho xã hội những điều tử tế hơn, tốt hơn, dù nhỏ nhất cũng sẽ là cơ hội để cho cuộc đời ngày một tốt hơn. Tin thế, chúng ta sẽ sống tốt hơn để xứng với những sự tử tế quanh ta.

Nói như văn hào Mark Twain thì: “Sự tử tế là loại ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe thấy và người mù có thể đọc được”. Càng ngày chúng ta càng thấm thía cái giá phải trả khi mải mê chạy theo kinh tế mà lơi lỏng đạo đức xã hội. Nhưng cuộc sống cũng trả lời cho chúng ta rằng phần tốt đẹp trong mỗi con người vẫn đầy đặn, vẫn sẵn sàng bừng lên nếu chúng ta cùng nhau bền bỉ đánh thức nó. Vẫn đầy rẫy quanh ta những hành động đẹp, đôi khi rất nhỏ nhưng cũng đủ để ta tin. Làm việc tốt cũng giản dị như nói xin lỗi hay cảm ơn một ai đó một cách thật lòng. Những điều tốt đẹp nhỏ bé trong cuộc sống đang cộng lên, nhân rộng ra, lan toả và hướng người ta đến những việc thiện.

Sự tử tế của những người có địa vị xã hội bình dị, như Hiền, khiến ta không khỏi không liên tưởng đến những việc xấu, được làm bởi những người có học thức có vị trí xã hội, có sự giàu sang lớn hơn Hiền rất nhiều lần. Cho nên, tử tế là việc phải rèn luyện, trau dồi mỗi ngày. Có những khoảnh khắc để phát sáng việc tử tế nhưng cũng có những khoảnh khắc người ta có thể rơi xuống vũng bùn của tội lỗi, của cái xấu và cái ác. Điều thiện, tính thiện không bao giờ mất đi. Nó đang hiện diện khắp nơi trong cuộc sống, trong những biểu hiện tinh tế, sâu kín của cảm thông, của yêu thương và chia sẻ. Nhưng muốn nó trở thành một dòng chảy liên tục như một mạch nguồn của cuộc sống thì phải chăm chút cho nó, trau dồi mỗi ngày, rèn luyện mỗi ngày, nghĩ thiện và làm thiện mỗi ngày. Khơi dậy những mầm thiện đang nằm rải rác đâu đó ở khắp nơi, thành sức mạnh đẩy lùi cái ác.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lan toả điều tốt đẹp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO