Hai anh em Shoaib Ahmed (13 tuổi) và Abdul Rasheed (9 tuổi) mắc chứng bệnh bị liệt về ban đêm, mặc dù ban ngày vẫn hoạt động bình thường.
Cha mẹ của hai bé cho biết con họ bị như vậy từ lúc mới sinh ra. Ở làng Balochista, Pakistan- nơi họ sinh sống, người ta gọi hai bé là "các cậu bé năng lượng mặt trời". Hai cậu bé có thể chơi đùa, đi học như tất cả bạn bè cùng lứa vào ban ngày. Tuy nhiên, khi mặt trời lặn, hai cậu bé hoàn toàn mất khả năng vận động như không thể tự ăn, không thể nói chuyện và thậm chí không thể tự mở mắt.
Giáo sư y học Javed Akram, người Pakistan, cho biết ông và các cộng sự coi đây là "thách thức" chưa lời giải đáp. Bố mẹ của Shoaib và Abdul là họ hàng, nên một số bác sĩ tin rằng đây có thể là nguyên nhân dẫn đến bệnh tình của hai cậu bé.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO