Hoa hậu Nhân ái Giang Hồng Ngọc lần đầu tiết lộ góc khuất hôn nhân cay đắng

Vân Vân 08/09/2022 13:30

Hoa hậu Nhân ái Giang Hồng Ngọc cho hay, cô không tìm được tiếng nói chung với chồng, suýt nghĩ quẩn nhưng đã mạnh mẽ vực dậy từ “tro tàn” trở thành nữ doanh nhân có tiếng, người truyền cảm hứng cho các mẹ bỉm sữa.

Hoa hậu Nhân ái 2019 Giang Hồng Ngọc là khách mời của chương trình "Chat với mẹ bỉm sữa" tập 146.

Xuất hiện tại “Chat với mẹ bỉm sữa” tập 146, Hoa hậu Nhân ái 2019 Giang Hồng Ngọc khiến MC Ngọc Lan và Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A liên tục xuýt xoa bởi nhan sắc của bà mẹ 3 con vẫn “trông mòn con mắt”. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, sự tinh tế để vun vén gia đình, nuôi dạy con cái cùng với tư duy nhạy bén trong kinh doanh, người đẹp sinh năm 1986 đã truyền cảm hứng đến rất nhiều mẹ bỉm sữa hiện đại.

Giang Hồng Ngọc mang đến nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Tuy nhiên ít ai biết, đằng sau sự thành công và hạnh phúc viên mãn đó là những tháng ngày cùng cực trong nghèo khó, hôn nhân trên bờ vực đổ vỡ, từng khiến Giang Hồng Ngọc tuyệt vọng nghĩ quẩn. Nhắc lại khó khăn một thời tại show truyền hình, người đẹp vẫn bồi hồi nhưng cũng cảm ơn thời gian đó đã chứng minh cho cô thấy sự lựa chọn người “bạn đời” hiện tại đúng đắn nhường nào.

Giang Hồng Ngọc kết hôn khá sớm nhưng mãi sau 4 năm mới có tin vui.

Giang Hồng Ngọc kết hôn khá sớm nhưng mãi 4 năm đầu chưa có tin vui. Nghi ngờ hiếm muộn, hai vợ chồng chạy chữa Đông Y thì được chẩn đoán do cơ địa bị lạnh nên khó đậu thai. Không từ bỏ hy vọng, Giang Hồng Ngọc kiên trì uống thuốc và chỉ 3 tháng sau đã “đơm hoa kết trái”. Mang thai bé đầu khi chỉ mới ngoài đôi mươi, cô được cưng chiều như “bà hoàng”. Nhưng quá trình sinh lại không được thuận lợi khi Giang Hồng Ngọc bị khó sinh, chích thuốc giục sinh đau thấu xương mà 10 ngày sau mới đưa con ra được.

Bé thứ hai cách bé đầu chỉ một năm nhưng với vợ chồng Giang Hồng Ngọc là cả một bầu trời khác về cảm xúc, hoàn cảnh. Những chia sẻ của cô cũng khiến MC Ngọc Lan chạnh lòng, xót xa. Nữ doanh nhân cho biết: “Có bầu bé thứ hai là khoảng thời gian hai vợ chồng mình nợ nần, có con nhỏ còn ở nhà mướn. Cảm xúc lúc đó rất là khác biệt... Vừa sinh xong bé thứ hai chỉ 15 ngày là mình phải đi làm lo kinh tế, buôn bán, bươn chải, làm các việc nặng rồi nên tay chân khá là gân guốc.

Thời gian đầu khi mới kết hôn, Giang Hồng Ngọc gặp nhiều mâu thuẫn.

Yêu đến bao nhiêu mà không có kinh tế thì dẫn đến mâu thuẫn gia đình. Chồng mình kinh tế chưa có tốt, phải đi mượn tiền bạn để tiêm ngừa cho con. Hai vợ chồng nhiều khi muốn choảng nhau luôn, những lời nói nghiệt ngã nhất cũng mang ra nói đối phương. Mình từng nghĩ quẩn nhưng nghĩ lại thì ai nuôi con, lỡ chồng đi bước nữa rồi người ta có thương con không...”

May mắn thay, khi sinh bé thứ hai thì khá thuận lợi. Mẹ bỉm 8x nuôi bé hoàn toàn bằng sữa mẹ nhưng nếu ai hỏi thì biện hộ muốn tốt cho con để giấu sự nghèo khó không có tiền cho bé uống thêm sữa công thức. Thời điểm đó, niềm vui duy nhất của cô là cộng đồng các mẹ bỉm sữa trên mạng xã hội cùng chia sẻ hoàn cảnh, cổ vũ tinh thần nhau.

Cũng từ đây, Giang Hồng Ngọc xây dựng được hình ảnh mẹ bỉm dày dặn kinh nghiệm, tâm lý và được các chị em ủng hộ trong công việc kinh doanh nhiệt tình. Kinh tế gia đình cũng dần đi lên, nhưng những mâu thuẫn vợ chồng lại càng chuyển hướng tiêu cực hơn.

Cô cho biết, để gìn giữ hôn nhân với chồng, cô và ông xã đã nỗ lực rất nhiều.

“Hai vợ chồng lục đục về kinh tế nhưng bản chất vẫn yêu gia đình, vẫn hỗ trợ nhau chăm con. Khi kinh tế tốt hơn, hai vợ chồng đổi tính nết, lo kinh tế và làm gia đình xa nhau hơn. Ai cũng nghĩ mình làm kinh tế tốt hơn, cái tôi bắt đầu lớn và gia đình lục đục. Đến một ngày, cả hai quyết định ly hôn khi bé lớn mới học lớp 1, bé nhỏ học mẫu giáo” - Giang Hồng Ngọc tâm sự với MC Ngọc Lan tại “Chat với mẹ bỉm sữa”.

Trên bờ vực đổ vỡ hôn nhân, bất ngờ thiên thần nhỏ thứ 3 xuất hiện khiến cả hai có cơ hội nhìn nhận lại sự gắn kết, trách nhiệm với con mà giải quyết các mâu thuẫn. “Gia hòa vạn sự hưng”, gia đình trong ấm ngoài êm nên kinh tế hai vợ chồng cũng đi lên và trái ngọt là cơ ngơi “khủng” hiện tại. Tưởng chừng nuôi 3 bé mà không có sự phụ giúp đỡ của ai sẽ rất cực, nhưng Giang Hồng Ngọc may mắn có chồng tâm lý.

Cô tự hào chia sẻ: “Dù là màu hồng hay màu đen của cuộc sống hôn nhân và hành trình sinh con mình đều trải qua cùng chồng. Mình cũng đặt bản thân về hướng người chồng để suy nghĩ. Bây giờ có khổ cỡ nào thì hai vợ chồng vẫn phải đồng hành cùng nhau, em làm anh phụ và ngược lại. Thời điểm mình bán phá lấu, chè bưởi online thì mình nấu anh rửa dọn và sẽ đi ship hàng. So với những người đàn ông khác chồng mình chăm con khá giỏi, đứa đầu chồng chăm rất dở nhưng rồi anh cũng quen. Phụ nữ mình nên bớt ôm đồm".

Cuối chương trình, MC Ngọc Lan bất ngờ mang ra món quà là clip đầy lời tỏ bày chân thành mà chồng Giang Hồng Ngọc luôn ấp ủ . Anh ảm ơn vợ đã dành cả thanh xuân hy sinh cho gia đình. Gần như chưa bao giờ bày tỏ tình cảm với chồng công khai, người đẹp cũng nghẹn ngào xúc động gửi lời cảm ơn “bạn đời” và hy vọng cuộc hôn nhân này mãi mãi cho đến khi mình “đầu bạc răng long.”

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoa hậu Nhân ái Giang Hồng Ngọc lần đầu tiết lộ góc khuất hôn nhân cay đắng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO