Huế vẫn luôn ‘Nhớ’ Trịnh Công Sơn

Phạm Hữu Thu 29/04/2018 10:41

Không đợi đến bây giờ mà hơn nửa thế kỷ về trước, Huế luôn tự hào vì có Trịnh Công Sơn để thương và bây giờ là để nhớ. Điều ấy được thể hiện trong tối 28/4, đêm nhạc tưởng niệm 17 năm ngày ông rời cõi tạm.

Huế vẫn luôn ‘Nhớ’ Trịnh Công Sơn

Hàng vạn khán giả tụ về khu vực Phu Văn Lâu dự đêm nhạc “Nhớ” Trịnh Công Sơn.

Sân khấu ngoài trời ở Phu Văn Lâu sức chứa đến 1,5 vạn nhưng vẫn không đủ chỗ cho hàng vạn người mến mộ đến sẻ chia, yêu thương, “nối vòng tay lớn” mà sinh thời, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn mong đợi.

Huế vẫn luôn ‘Nhớ’ Trịnh Công Sơn - 1

Ca sĩ Lệ Quyên biểu diễn và giao lưu với khán giả cố đô Huế.

Không gian đêm quảng diễn ngập tràn cảm xúc của hàng vạn trái tim khi nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn tấu lên bài “Một cõi đi về”, Hồng Nhung, Lân Nhã, Lệ Quyên, Đức Tuấn, Tấn Sơn, Ngọc Mai... cất lên những ca từ thân thuộc trong: Diễm xưa, Ướt mi, Phôi pha, Dấu chân địa đàng, Biết đâu nguồn cội, Mưa hồng, Tuổi đời mênh mông...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Huế vẫn luôn ‘Nhớ’ Trịnh Công Sơn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO