|
Sóng lớn đánh vào bờ biển quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Ảnh: TTXVN
Tránh được thiệt hại do chủ động phòng chống
Ngay khi cơn bão mới hình thành ở ngoài khơi đảo Luzong (Philippines), cơ quan khí tượng thuỷ văn Trung ương đã có những thông tin khá kịp thời về diễn biến, đường đi rất phức tạp của cơn bão này. Nhiều lần đổi hướng và... đã có lúc, tưởng chừng “siêu bão” sẽ “né” nước ta. Nhưng, chính từ tính chất phức tạp của cơn bão đã được dự báo, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương, Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đã nhiều lần gửi công điện cho các địa phương có thể hứng chịu hậu quả của bão yêu cầu chủ động đối phó, lập các phương án tác chiến nếu tình hình xấu xảy ra.
Ngay trong ngày 17-7, Hà Nội, nơi trước đó 4 hôm đã hứng chịu trận mưa bất ngờ, gây ngập úng trên diện rộng ở nội cũng như ngoại đô, các cấp chính quyền thành phố đã khẩn trương đưa ra các “kịch bản” chống bão và chống ngập.
Từ đêm 17-7, tại Thái Bình- một trong hai địa phương bão số 1 “ghé thăm” mưa bắt đầu ngớt, ngành nông nghiệp tỉnh đã chỉ đạo 2 công ty thủy nông Bắc và Nam Thái Bình bố trí lực lượng, tranh thủ mở cống để triệt tiêu nước trên các hệ thống sông trục và nước đã rút xuống. Hiện, mực nước trên các sông ở Thái Bình đang bắt đầu rút, chỉ còn lại một vài vùng trũng ở các huyện Vũ Thư, Hưng Hà, Quỳnh Phụ... còn ngập úng. Ngay sau khi bão tan, người dân sống ở ven sông, ven biển và ngư dân nuôi trồng thủy sản ở 2 huyện Tiền Hải và Thái Thụy sau khi sơ tán vào nơi trú ẩn an toàn đã trở về nhà.
Tại Nam Định, bão số 1 làm sạt lở 30m2 đê Cổ Vậy (xã Giao Phong, Giao Thủy). Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, mưa lớn đã làm 38.960 ha lúa bị ngập úng. Hiện, toàn tỉnh huy động 109 máy bơm của các trạm bơm Hữu Bị, Cốc Thành, Cổ Đam, Vĩnh Trị thực hiện việc tiêu rút nước từ ngày 16-7.
Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Hoa, Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn (Ninh Bình) nơi có hai tuyến đê xung yếu Bình Minh 2 và Bình Minh 3 (với 3 xã Kim Đông, Kim Chung, Kim Hải) cho biết: Nhờ được sự đầu tư của Trung ương, tuyến đê Bình Minh 2 đã thi công xong; chỉ còn tuyến Bình Minh 3 vẫn còn một đoạn đang thi công dở, chưa kịp hàn khẩu. Tuy nhiên, khả năng xấu, rất may đã không xảy ra. Vả lại, huyện đã chuẩn bị lực lượng ứng trực 24/24 theo phương châm 4 tại chỗ. Các lực lượng chính quy (công an, bộ đội) trong huyện được huy động là hơn 100 chiến sĩ; còn dân quân tự vệ, thanh niên xung kích mỗi xã khoảng 30-50 người.
Cây đổ trong cơn bão số 1, Hải Phòng Ảnh: TL
Bài học từ những địa phương thiệt hại nhiều vì bão
Hạn chế tối đa nhưng không phải là không có thiệt hại về người và tài sản. Đã có 11 người chết (6 của Quảng Ngãi và 5 của Quảng Ninh) và hơn 20 người mất tích (Thanh Hoá, Quảng Ngãi). Riêng Hải Phòng là địa phương cũng chịu thiệt hại sau cơn bão số 1, theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố thì “thiệt hại là không đáng kể” và không có thiệt hai về người. Tuy nhiên, đã có ba người bị thương (một người bị thương do cây đổ), 103 nhà bị tốc mái; nặng nhất là quận Hải An với 70 nhà. 1 cần cẩu hàng ở huyện đảo Bạch Long Vĩ bị gẫy. Bão số 1 cũng làm đổ, gẫy hơn 900 cây xanh, 19 cột điện và 1 cột viễn thông BTS của Viettel. Đã có 200 m kè chắn sóng của dự án khu du lịch Hòn Dấu sạt lở; sạt 20 m kè đường giao thông đảo Bạch Long Vĩ...
Thường trực Ban phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Quảng Ninh cho biết, bão số 1 đã khiến trên gần 100 nhà dân bị tốc mái; 15 sà lan và nhiều bè bị đánh trôi, trong đó có cả bè nuôi thuỷ sản của dân. Đặc biệt, tại xã Quan Lạn cột ăng ten phát sóng di động của Viettel bị đổ. Tại khu vực hòn Gà Chọi có 1 tàu vận tải chở 4 người bị chìm lúc 16 giờ ngày 17-7 nhưng đã được các lực lượng chức năng cứu nạn thành công; hiện còn 10 sà lan khác ở khu vực hòn Gà Chọi và Cửa Dứa chưa liên lạc được; tại khu vực Cống đỏ có 1 tàu vỏ xi măng trên đó có 2 người bị trôi dạt, lực lượng chức năng cứu được 1 người còn 1 người vẫn mất tích (đến sáng 18-7, đã tìm được người mất tích). Tại huyện Yên Hưng, có 5 cột điện 110kv ở khu vực xã Tiền An bị đổ. Tại Uông Bí, gió bão làm đổ 1 trạm phát sóng Mobifone, đổ 1 cột điện và đổ 1 nhà cấp 4 của dân ở xã Điền Công và một cổng trường mẫu giáo ở phường Bắc Sơn. Tại huyện Tiên Yên, mưa lớn làm hư hại 20 ha lúa đang đến kỳ thu hoạch tại xã Đại Dực...
Có lẽ, chính sự chủ động của cấp Trung ương đã góp phần giúp cho các ngành, các tỉnh nêu cao ý thức và quyết liệt hơn trong chỉ đạo phòng chống bão số 1. Các lực lượng vũ trang, nhiều địa phương và ngành liên quan có sự chuẩn bị tốt, sẵn sàng nhân lực, phương tiện ứng cứu tình huống xảy ra. Nói về thiệt hại, nguyên nhân thì có nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là ý thức của các ngành, các cấp và của chính nhân dân. Đài truyền hình Việt Nam cứ hai tiếng lại phát một bản tin, rồi truyền hình trực tiếp, rồi đưa ra các biện pháp ứng phó với bão thế nhưng nhiều ngành, nhiều người không hiểu do đã quá quen với bão lũ, hay do cho rằng, bão không đổ bộ vào Việt Nam vẫn thản nhiên ra tắm biển, khiến lực lượng chức năng “đuổi mãi” không vào. Thế mới có chuyện đáng tiếc xảy ra. Các lực lượng được triển khai tại các bờ biển để cảnh báo cho khách du lịch, phải chăng, cũng chưa thực sự kiên quyết. Còn đối với những nơi để tàu thuyền bị đứt neo trôi làm “ảnh hưởng” đến cầu Bính cũng cần xem lại cách phòng chống bão của mình. “Sảy một ly” tổn hại kinh tế không phải là nhỏ. Trung ương sẽ không thể ứng cứu kịp thời khi ngay những lực lượng tại chỗ của các cơ quan, doanh nghiệp chưa thật coi trọng phòng chống bão. Bây giờ mới bắt đầu mùa bão, sẽ còn nhiều cơn bão nữa có thể “đột nhập” nước ta và cảnh giác với bão lũ chưa bao giờ là thừa.
Hoàng Mai- Minh Ngọc
|