|
 |
|
 |
|
|
|
|
Sinh thời, cha tôi từng công tác tại báo Cứu Quốc, ông luôn coi báo Cứu Quốc như một người bạn thân thiết nhất của mình. Được rèn luyện và trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thế hệ chúng tôi gắn bó mật thiết với báo Giải phóng bởi ở đó có nguồn sức mạnh đấu tranh vô bờ bến vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc.
|
Trở về đời thường, tôi vẫn giữ được thói quen đọc báo Đại Đoàn Kết - "món ăn tinh thần” không thể thiếu. Tôi thường xuyên đọc kỹ các ấn phẩm của báo và khi có điều kiện thì đóng góp ý kiến xây dựng tờ báo qua trang Bạn đọc và tòa soạn hay khi tòa soạn mở đợt trưng cầu ý kiến bạn đọc. Có lần, tôi may mắn có tên trong số ít bạn đọc được nhận các ấn phẩm của báo trong một năm do có thư góp ý được tòa soạn đánh giá là "có chất lượng cao”. Khi báo mở chuyên mục "Góc nhìn Đại Đoàn Kết”, "Đoàn kết quân dân” đã giúp tôi phá vỡ thế "độc canh”. Càng được đăng bài tôi càng thêm phấn khởi và tay bút của tôi cũng dần được nâng lên. Không ít bài viết của tôi gửi đến đã được duyệt đăng rất nhanh. Mối quan hệ giữa tôi với các cán bộ biên tập ngày càng trở nên thân thiết như người trong nhà. Lãnh đạo các Ban chuyên môn không chỉ thân thiện, cởi mở mà còn luôn động viên kịp thời và chân thành góp ý để các bài viết của tôi ngày càng hay và hấp dẫn hơn.
Muốn bài viết đến tay bạn đọc có sức thuyết phục cao thì ngoài kiến thức rộng còn cần có vốn sống, chịu đi, chịu quan sát. Có lần, khi nhận được lời mời của Trung tâm công nghệ khí sinh học (Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam) tham gia tổ chức lớp tập huấn cho các chuyên gia Cuba về công nghệ khí sinh học cỡ lớn tại Việt Nam, tôi đã vui vẻ nhận lời với hy vọng, cùng với việc thực hiện chương trình hợp tác KHKT Việt Nam - Cuba thì đây cũng là cơ hội hiếm có để tôi "tác nghiệp” báo chí. Quả nhiên sau đó, tại lễ bế giảng lớp tập huấn khi đánh giá về kết quả khóa học, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba Fred’sman Gonzalưz khẳng định: "Thành công ngoài mong đợi này là biểu tượng về mối quan hệ hợp tác mẫu mực, thủy chung hiếm có giữa hai dân tộc cùng chung lý tưởng, cùng chung chiến hào. Cũng chính từ những điều tai nghe, mắt thấy tại lớp tập huấn đã giúp tôi có được bài đăng trên báo Đại Đoàn Kết và sau đó bài được một báo Trung ương đăng lại trên trang quốc tế vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh Cộng hòa Cuba với nhan đề "Lớp tập huấn thắm tình hữu nghị”.
Có một kỷ niệm vui về việc "phát hành” báo Đại Đoàn Kết cứ làm tôi nhớ mãi.
Ngay sau lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương Vàng Quốc gia - phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước CHDCND Lào trao tặng cho lực lượng Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam, tôi có thêm niềm vui là được gặp lại đồng chí Xanản Vinhakệt – Uy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác, tư tưởng, lý luận và văn hóa TƯ Đảng NDCM Lào và được đồng chí dành thời gian trò chuyện thân mật. Trong niềm xúc động, tôi đã kính tặng đồng chí Xamản và nhờ đồng chí chuyển đến nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân cách mạng Lào Khămtày Xiphănđon những tờ báo Đại Đoàn Kết số 175 (30-10-2009) trong đó có bài "Tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long” viết về tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào.
Sau chuyến tác nghiệp hy hữu này, tôi có bài viết "Sáng mãi tình quân dân Việt - Lào” đăng trên báo Đại Đoàn Kết nhân kỷ niệm 34 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào. Và tờ báo đó tôi đã kính tặng đồng chí Sủnthon Xaynhachắc, Ủy viên Trung ương Đảng NDCM Lào, Đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam trong dịp đồng chí đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (7-2011), cũng là lúc đồng chí chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Làm cộng tác viên cho báo Đại Đoàn Kết, tôi có thêm nhiều niềm vui và sự sẻ chia thông tin đến đông đảo bạn đọc, bạn viết cả nước. Tôi chân thành cảm ơn Ban biên tập đã dành sự ưu ái, sử dụng nhiều bài vở của tôi gửi về và còn cấp báo miễn phí cho tôi trong nhiều năm. Nhân kỷ niệm 70 mùa xuân báo Cứu Quốc - Giải phóng - Đại Đoàn Kết, bạn đọc chúng tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ làm báo trong suốt 70 năm qua và kính chúc báo Đại Đoàn Kết ngày càng phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với đánh giá: Báo Cứu Quốc là niềm tự hào của báo Đại Đoàn Kết ngày nay và cũng là niềm tự hào chung của báo chí cách mạng nước ta” (Trường Chinh).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xem các bài viết theo ngày |
|
Xem tiếp >>
|
|
 |
|
 |
air printing app, my pham collagen, thuc pham collagen, Mỹ phẩm collagen, phan mem iphone,
phan mem android, PhuotPhượt, Du lịch bụi, Phượt tây bắc
phan mem dien thoai, mobile application, van hoa doanh nhan, tin doanh nhan
thiet ke web gia re, mang thaitruyen tranh, truyen chutruyen tranh manga, manhua, manhwaDich vu SEO, truyen chu
|
Tổng biên tập: Đinh Đức Lập
Phó tổng biên tập: Nguyễn Quốc Khánh
Thư ký tòa soạn: Hà Trọng Nghĩa
|
|
Báo Đại Đoàn Kết
- Giấy phép xuất bản số 26/GP-BC ngày 25/1/2007 của Bộ Văn hoá Thông tin về việc thiết lập trang báo điện tử
- Tòa soạn và trị sự: 66 Bà Triệu - Hà Nội - ĐT: (04) 38228303 - FAX: (04) 38228547 - Email: toasoan@baodaidoanket.com.vn
- Đường dây nóng : (04) 39433164 - (08) 39327989
- Ban đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: 176 Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (08) 39326703 - FAX: (08) 39326130 - Email: daidoanket2vp@hcm.vnn.vn
Các văn phòng thường trú:
- Thanh Hóa: Đường Hạc Thành, TP. Thanh Hóa. ĐT: (037) 3854310
- Đà Nẵng: 457 Núi Thành, TP Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3700929. FAX: (0511) 3626086
- Khánh Hòa: A4 chung cư 2, TP. Nha Trang, Khánh Hoà. ĐT/Fax: (058) 3870608
- Cần Thơ: 5A đường 30-4, TP Cần Thơ - ĐT/Fax: (071) 3839444.
|
|
|