Hiện trường trụ sở UBND xã Yên Lộc
Qua tìm hiểu sự việc, chúng tôi được một số lãnh đạo xã Yên Lộc cho biết: Nguyên nhân sự việc xảy ra là do đối tượng Đặng Văn Công (30 tuổi, ở xóm Tràng Sơn) tự động san ủi đất nơi thuộc quyền quản lý của UBND xã, nên cán bộ xã xuống nhắc nhở thì bị Công lăng mạ, chửi bới. Thấy sự việc bất thường, Công an huyện Can Lộc đã triệu tập Công để làm rõ.
Đến khoảng 15h, người nhà Công kéo đến gây áp lực, yêu cầu Công an huyện thả người. Đám đông đợi đến gần tối, tự động cắt hết điện trên địa bàn toàn xã, đồng thời kéo thêm hàng trăm người khác tiếp tục bao vây, phá cửa trụ sở, đập phá tài sản. Chúng dùng gậy gộc, gạch đá, dao rựa tấn công người, đập phá xe ô tô của đoàn công tác. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huy Quế, Phó Chủ tịch xã Dương Chí Thanh và Trưởng Công an huyện Trần Văn Sơn phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc.
Tại phòng mổ Khoa Gây mê hồi sức, ông Nguyễn Huy Quế giọng vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: "Họ giam lỏng hai chúng tôi trong phòng làm việc, đề nghị phải gọi trực tiếp cho Trưởng Công an huyện thả Đặng Văn Công về nhà. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 15-8, không thấy Công về, bất ngờ có khoảng 20 thanh niên dùng gậy gộc, bàn ghế, ống tuýp nước… tấn công chúng tôi ngay trong phòng. Khi tỉnh lại tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện!”
Đại úy Hoàng Thị Xuân Lý – Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết: Công an tỉnh sẽ điều tra làm rõ và kiên quyết bắt các đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm minh. Đồng thời ổn định tình hình, giúp nhân dân xã yên tâm sinh sống.
Dư luận ở Hà Tĩnh cho đây là vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng của một số phần tử quá khích, lợi dụng đám đông đến phá hoại tài sản Nhà nước, đánh trọng thương người thi hành công vụ, cần được lên án, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Sau vụ việc kinh hoàng vừa xảy ra thì hiện nay, HĐND, UBND xã Yên Lộc đã quay trở lại làm việc bình thường.
N. Chung - H.Nguyên